Arsenal - Giấc mơ từ quá khứ...6:55 19/1/2010

(BongDa.com.vn) - Khi mà Liverpool thi đấu bết bát trên sân cỏ, M.U thì gặp khủng hoảng tài chính đến nỗi phải nghĩ tới việc bán đi cả Carrington, Old Trafford và ngay cả Wayne Rooney, người ta mới nhận ra rằng Arsenal đang hoạt động hiệu quả thế nào xét trên cả khía cạnh chuyên môn lẫn tài chính...

1. Arsenal rõ ràng đã phải bán tên sân vận động của mình cho Emirates nhưng đó chỉ là hình thức huy động vốn tức thời. Cũng giống như việc bất cứ công ty nào muốn thực hiên một dự án thì đều đi vay ngân hàng hoặc tìm kiếm nguồn đầu tư chứ không mấy khi huy động vốn tự có của mình. Ai cũng vay để tiến tới mục tiêu của mình một cách nhanh chóng nhưng cách để giải quyết những khoản vay và dần dần thoát khỏi chúng mới là điều đáng nói.

 
 Wenger luôn tính toán rất kỹ trong các thương vụ chuyển nhượng (Ảnh: Internet)

Arsenal cũng bán đi những ngôi sao sáng nhất của mình nhưng họ không phải xây dựng lại toàn bộ lối chơi vì sự vắng mặt của bất cứ ai. Hãy nhớ rằng, trong đội hình ra sân ở St. Louis để tranh chức vô địch Champions League với Barcelona vào năm 2006 thì chỉ có duy nhất Fabregas cho tới lúc này vẫn còn gắn bó với Pháo thủ. Những biểu tượng như Henry, Sol Campbell cho tới những gương mặt mới bắt đầu tạo được danh tiếng của mình như Adebayor, Flamini...đều đã bị bán đi hoặc tự mình "biết thân biết phận" tìm đường rời khỏi Emirates để Wenger theo đuổi triết lý mua bán của chính mình và khiến cho Arsenal làm ăn có lãi...Thay thế cho họ là những nhân vật mới, trẻ tuổi hơn nhưng không kém về tài năng và vẫn luôn duy trì được phong cách vốn có của các Pháo thủ.

Trong hơn 3 năm, thay đổi gần như toàn bộ đội hình mạnh nhất mà vẫn giữ được bản sắc và vị thế là điều dường như là không tưởng của bóng đá hiện đại. Nhưng Wenger đã làm được và thậm chí là làm rất tốt. Điều duy nhất mà Arsenal của ngày hôm nay còn thiếu đó là một danh hiệu để minh chứng cho sự hiệu quả ở mức cao nhất có thể. Dẫu sao, các CĐV của Arsenal vẫn sẽ thích thú hơn nếu như được chứng kiến các cầu thủ của mình nâng cao những chiếc cúp giống như Tony Adams, Patrick Vieira hay Thierry Henry đã làm trong quá khứ.

2. Wenger có cái lý của riêng mình khi đưa Campbell trở lại với Pháo thủ. Người ta đã chờ đợi ông sử dụng số tiền 35 triệu Bảng trong tay để làm những việc đình đám hơn, cụ thể là mua một trung phong đẳng cấp thực sự. Nhưng Wenger chưa cần phải làm vậy, đội quân của ông đã có tới 55 bàn thắng ở Premier League mùa này và đó là con số khiến bất kỳ ai cũng phải sợ hãi, dù cho không phải lúc nào Arsenal cũng ra sân với một trung phong trong đội hình.

 
 Campbell là sự bổ sung để Arsenal mơ về quá khứ hào hùng (Ảnh: Internet)

Sự trở lại sau chấn thương của một loạt các mũi nhọn có khả năng gây đột biến như Fabregas, Walcott, Rosicky càng củng cố niềm tin cho Wenger và gần như chắc chắn số tiền 35 triệu Bảng sẽ không được sử dụng trong kỳ chuyển nhượng mùa Đông năm nay. Điều mà Wenger cần là một chút kinh nghiệm, sự máu lửa và bản lĩnh thì đã được giải quyết bằng hợp đồng "giá rẻ" với Sol Campbell. Như thế là quá đủ để mọi chuyện tiếp tục diễn ra giống như tính toán của chiến lược gia người Pháp.

Wenger biết rằng, không phải lúc nào chiến thắng cũng đến sau những cơn mưa bàn thắng mà những khẩu thần công của ông tạo ra. Chiến thắng chỉ đến khi họ nhả những phát đạn chuẩn xác vào đúng những thời điểm quyết định. Điều này chỉ có thể thực hiện được khi Arsenal có sự lỳ lợm, tinh quái và kinh nghiệm, thế nên dù Campbell là một hậu vệ nhưng nhiệm vụ của anh là truyền lòng dũng cảm, tính chiến đấu, sự tinh quái cho các đồng đội trẻ từ trong phòng thay đồ, để các Pháo thủ trẻ có thể sớm chiến đấu và chiến thắng giống như thế hệ của Tony Adams, Ray Parlour, Martin Keown và Patrick Vieira...

3. Thế mới thấy, dù theo đuổi những con đường ra sao và như thế nào đi nữa, sau khi đã hoàn thành các mục tiêu về mặt tài chính, đến một lúc nào đó người ta cũng phải trông cậy vào những giá trị truyền thống để tiến tới những thành công thực sự. Emirates vẫn đang chờ đợi những danh hiệu và liệu "hiệu ứng Campbell" có thể giúp các Pháo thủ đạt được ước mơ của mình?

Trung Dũng
Đánh giá(?):
Các bài bình luận
Bình luận do thành viên gửi, BongDa.com.vn không chịu trách nhiệm về nội dung của bạn đọc. Chúng tôi sẽ không đăng các ý kiến nhạy cảm. Mong thành viên thông cảm.
Bình luận:Arsenal - Giấc mơ từ quá khứ...
nếu bạn muốn nhìn vào sự việc thì hãy nhìn vào cách mà MU thắng ars vào đâù mùa ấy, nếu bạn là 1 fan thứ thiệt, thì chắc là hiểu.
Được gửi bởi: ken.d
Gửi lúc: 22:25 19/01/2010
 
Bình luận:Arsenal - Giấc mơ từ quá khứ...
Bạn có bằng chứng cho những gì bạn nói không ? Đừng nói suông như thế , ai cũng có thể nói được.
Được gửi bởi: MU
Gửi lúc: 21:03 19/01/2010
 
Bình luận:Arsenal - Giấc mơ từ quá khứ...
đó mới là Arsenal mà tôi yêu quy.chúng ta thường ko đc đánh giá cao nhưng giờ đây vận đã khác rồi...thời của Arsenla đã đên... I LOVE ARSENAL
Được gửi bởi: arsenal
Gửi lúc: 18:44 19/01/2010
 
Bình luận:Arsenal - Giấc mơ từ quá khứ...
Từ khi có giẩi ngoại hạng Anh, với tôi ARS vẫn là CLB mà tôi yêu nhất. T cái cách cầm quần đến chiến lược phát triển của ddooij bóng thì không ai bằng GS Wen. Mặc dù so sánh là luôn khập khiễng nhưng thành tích mà ARS có được từ 1 CLB nghèo như thế là quá tuyệt vời. Lối chơi bóng mê đắm hồn người của ARS cùng BAS mới chính là môn thể thao vua.
Được gửi bởi: nguyên Hưng
Địa chỉ email: nguyenhungjc@yahoo.com.vn
Gửi lúc: 14:09 19/01/2010
 
Bình luận:Arsenal - Giấc mơ từ quá khứ...
bạn mu nói năng thật thiếu suy nghĩ.hãy xem, cái cách vô địch của mu có phải là lấy tiền mua cup không??/? hằng hà sa số những berbatov, tevez, ferdinand... chuyển tới mu khi đã có tiếng tăm , tài năng đã được khẳng định và cái giá không hề rẻ .có được rồi cũng sẽ có mất, mu của bạn đang sa lầy trong đống nợ cao ngất.Đừng vội đổ tội cho các ông chủ Mĩ, thỉ nghĩ xem 30tr bảng mua món hàng tồn berbatov đóng góp bao nhiêu trong khoản nợ 700tr .
Được gửi bởi: kuang le
Gửi lúc: 13:51 19/01/2010
 
Bình luận:Arsenal - Giấc mơ từ quá khứ...
mọi người cứ bảo Wenger chuyên bán trụ cột. Bán xong có người thay thế, hay người ta muốn đi thì để cho người ta đi, có chết chóc gì đâu. HÃy xem MU bán CR7 xong thì thế nào ;)) đá dở ẹc. Còn Arsenal bán Ade và Kolo đi thì thăng hoa, Đó là sự khác biệt giữa tài năng WEnger những người khác ;)) MU mua Berba hơn 30 triệu, và có dc 7 bàn :)) Wenger chả bao h phí tiền như thế. Ông mua vermaellen và xem anh ấy đóng góp thế nào cho Arsenal :)) Campbell chắc chắn sẽ mang thêm tinh thần và chất thép cho Arsenal.
Được gửi bởi: alan
Gửi lúc: 12:52 19/01/2010
 
Bình luận:Arsenal - Giấc mơ từ quá khứ...
Arsenal cái tên sao mà đẹp đến thế ? từ lúc biết xem đá bóng tôi đã bị cái tên đó cuốn hút bằng một tình yêu mãnh liệt, tôi có thể mất ngủ khi ARS thua một trận đấu, tôi có thể quên ăn để tìm kiếm kênh truyền hình trên internet khi không coi được TV LiVe, tôi có thể ngồi thẫn thờ khi hay tin pháo thủ bị chấn thương và tôi.... nhiều lắm không kể hết được! ôi tại sao mình lại yêu ARsenal đến thế ? phải chăng đó là đội bóng duy nhất trên thế giới này có lối đá mê hoặc lòng người hay sao chứ ? câu trả lời vẩn còn mãi trong tim tôi ! Arsenal bất duyệt, tình yêu muôn thuở dù trong mọi hoàn cảnh ARS mãi trong tim tôi !
Được gửi bởi: trần văn minh
Địa chỉ email: tranminh1080@yahoo.com
Gửi lúc: 11:37 19/01/2010
 
Bình luận:Arsenal - Giấc mơ từ quá khứ...
Wenger- Ngài quá cao và ai cũng phải ngước nhìn!
Được gửi bởi: namhuynh
Gửi lúc: 11:26 19/01/2010
 
Bình luận:Arsenal - Giấc mơ từ quá khứ...
Bài viết rất hay, giáo sư thì mãi là giáo sư
Được gửi bởi: Ars
Gửi lúc: 10:21 19/01/2010
 
Bình luận:Arsenal - Giấc mơ từ quá khứ...
bạn MU nói so sánh nông cạn và cho rằng nợ của MU là có sẵn của chủ người mỹ nhưng ban à . trước khi chưa có người mỹ thì MU lỗ ít . sau đó đã tăng lên 3 lần
Được gửi bởi: THe gunner
Gửi lúc: 10:01 19/01/2010
Trang:
12
0 sao
Cập nhật: 24/05/2012
... lượt xem
 
0 sao
Cập nhật: 24/05/2012
... lượt xem