Tiền và Tài chưa đủ14:42 18/1/2010

“Tôi không phải là phù thủy mà chỉ là một HLV. Vì thế, đừng hy vọng Man City sẽ lột xác chỉ sau 1 tháng. Mục tiêu của tôi là giúp đội bóng tiến bộ từng trận và kết thúc mùa giải trong Top 4”. Lời phát biểu của tân HLV Roberto Mancini trong buổi họp báo sau trận thua Everton bỗng khiến người ta có cái nhìn dè dặt về ông.


Còn nhớ, sau 3 trận thắng liên tiếp cũng trong khuôn khổ Premiership, Man City đã leo một mạch lên nhóm 4 đội đầu bảng. Khi đó, cũng chỉ cách đây ít ngày, Mancini còn hùng hồn tuyên bố đội bóng của ông vẫn còn cửa vô địch giải Ngoại hạng 2009/10. Nhưng bây giờ, chỉ sau 1 trận thua, chiến lược gia người Italia đã lập tức phủ nhận hoài bão mà chính ông đã đưa ra.

Vì sao vậy? Có lẽ rằng khi cao hứng, lúc Man City có vẻ vào “phom”, Mancini đã tự cho mình xúc cảm thăng hoa để thốt lên những tham vọng quá tầm. Còn thực tế, M.C mới chỉ vượt qua những đội bóng đang nỗ lực trụ hạng, chưa có một cuộc sát hạch đúng tầm. Everton, những năm qua, luôn là một kẻ cạnh tranh suất dự Champions League hay ít nhất cũng phải là UEFA Cup/Europa League. Đó mới là thước đo chính xác nhất cho sức mạnh thực sự của Mancitini.


Trong liều thuốc thử này, Man City đã thất bại. Nhưng thất bại ấy giúp vị tân HLV có được nhiều bài học. Thứ nhất, khi M.C chơi với “hàng thủ B”, sự vững chắc không còn tồn tại và Man Xanh trở nên mong manh. Thứ hai, hàng công không nên chỉ phụ thuộc vào Tevez. Muốn có một sức công phá mạnh, Mancini cần khơi dậy được tinh thần và bầu nhiệt huyết của những ngôi sao khác như Robinho, Bellamy hay Santa Cruz… Và thứ ba, rất lý thuyết nhưng là kinh nghiệm thực tiễn, Man City có nhiều tiền, nhưng để sự giàu có thành thành công trên sân cỏ thì không đơn giản một sớm một chiều là làm được.

Từ Inter sang Man City, hành trang Mancini mang theo là 3 Scudetto, 4 Cúp Quốc gia Italia. Bây giờ, BLĐ Man City cũng chỉ mong, với sự xuất hiện của vị HLV trẻ, tài năng ấy, đội bóng nay mai sẽ giành quyền dự Champions League, xa hơn là xô đổ ách thống trị của Big Four tại Premiership. Nhưng cũng chính vì khát vọng trường chinh đó, Mancini chẳng nhất thiết phải tự tin thái quá sau vài trận đầu thành công. Tính ổn định lâu dài cần phải được kiểm nghiệm. Bao năm qua, có đời HLV nào ở City of Manchester làm được điều đó đâu!

Sau ADUG là Mancini, sau Tiền là Tài, nhưng chừng đó e rằng vẫn chưa đủ để nâng tầm Man City…
Đánh giá(?):
Các bài bình luận
Bình luận do thành viên gửi, BongDa.com.vn không chịu trách nhiệm về nội dung của bạn đọc. Chúng tôi sẽ không đăng các ý kiến nhạy cảm. Mong thành viên thông cảm.
Bình luận:Tiền và Tài chưa đủ
Man city + Aston Villa lọt vào top 4 thay cho Livepool và Arsenal đi, như vậy sẽ tốt hơn nhiều cho bóng đá Anh vì Liv va Ars mang danh đại gia của Anh ma mỗi lần ra sân chỉ lèo tèo một hai người Anh,chán...
Được gửi bởi: world cup
Gửi lúc: 16:21 18/01/2010
 
Bình luận:Tiền và Tài chưa đủ
Hãy nhớ Alex đã không làm được gì cho Mu sau 3 năm đầu tiên dẫn dắt, bóng đá là phải có thời gian và hy vọng BLD Mancity sẽ không đưa ra quá nhiều xáo trộn vì như vậy chỉ làm bất lợi cho đội bóng mà thôi.
Nhưng nhìn vào tiềm năng tài chính của Mancity và những ngôi sao họ đang có cùng với thành tích đang là đội bóng để thua ít nhất PL, Mancity nên tạm bằng lòng với chính mình
Giấc mơ phá vỡ Big4 không thể làm ngay trong năm nay, có lẽ vậy vì Mancity thiếu 1 thứ để làm nên chuyện lớn : Đó là 2 từ danh tiếng và đẳng cấp.
Được gửi bởi: quang0210
Gửi lúc: 15:16 18/01/2010
Trang:
1
0 sao
Cập nhật: 24/05/2012
... lượt xem
 
0 sao
Cập nhật: 24/05/2012
... lượt xem