Premier League qua nửa mùa giải: "Cánh chim lạ" trong sương mù (phần cuối)12:49 24/12/2009

Giáng sinh và năm mới đến gần cùng lúc giải Ngoại hạng đi được nửa chặng đường. Đây là lúc nhìn lại những gì đã qua để tìm những đội bóng “ngựa ô” đã làm ngạc nhiên tất thảy những người hâm mộ giải đấu ở xứ sở sương mù. Chính những “cánh chim lạ” đó đã làm thay đổi bộ mặt của Premier League 2009/2010…


>> Premier League qua nửa mùa giải: Những người cùng khổ (phần 3)
>> Premier League qua nửa mùa giải: Những kẻ phá bĩnh (phần 2)
>>
Premier League qua nửa mùa giải: Tam mã tranh hùng (phần 1)


1. Birmingham City (18 trận, 28 điểm) – “AC Milan” tại Premier League

Nếu so sánh Birmingham, CLB hạng trung bình chưa từng một lần vô địch nước Anh với AC Milan, đội bóng giàu thành tích bậc nhất nhì Châu Âu quả là khập khiễng. Nhưng thực sự những gì Birmingham đã thể hiện trong nửa mùa giải qua có một điểm rất giống với Milan mùa giải 1993/1994 ở thế kỉ trước, ghi bàn ít nhưng đủ để chiến thắng. Nếu Milan ở thời đó với Fabio Capello, HLV đương nhiệm của đội tuyển Anh đã lên ngôi vô địch với chỉ 36 bàn thắng sau 34 vòng đấu (kỉ lục vô tiền khoáng hậu trên thế giới) bằng những trận thắng sít sao 1 bàn cách biệt thì hiện tại Birmingham cũng có vị trí thứ 7 tại Premier League với 19 bàn thắng sau 18 vòng đấu, đứng trên cả “đại gia” Liverpool.

Birmingham làm tất cả phải ngỡ ngàng với vị trí hiện tại

Chưa biết nửa mùa giải tới Birmingham sẽ thi đấu như thế nào nhưng hiện tại những gì tân binh của giải Ngoại hạng làm được đã làm người hâm mộ phải bất ngờ. Sau loạt 3 trận thua liên tiếp, Birmingham đã có chuỗi 9 trận bất bại (6 trận thắng) gần đây, một điều có nằm mơ các CĐV của đội bóng có thể nghĩ tới. Đáng chú ý 8 trận thắng cho đến lúc này của Birmingham đều là những trận thắng với khoảng cách 1 bàn so với đối thủ (5 trận thắng 1-0). Một sự chắc chắn đến kinh ngạc nếu nhìn thêm cả con số 18 bàn thua, xếp thứ 4 tại Premier League về số lần giữ lưới. Không có ngôi sao nhưng HLV Alex McLeish đã khiến Birmingham trở thành một tập thể gắn kết và đủ sức đương đầu với mọi đối thủ ở nước Anh.

Giờ cuộc chiến trụ hạng dường như tan biến để thay vào đó là ước mơ từng được coi là phi thực tế: có suất dự cúp Châu Âu. Các CĐV Birmingham đang mơ cùng đối thủ cùng thành phố, Aston Villa làm nên những kì tích ở giải Ngoại hạng mùa bóng này. Carson Yeung, thương gia người Hồng Kông đã trở thành ông chủ của CLB và hứa sẽ cung cấp hàng triệu bảng cho HLV McLeish “mua sắm” trong kỳ chuyển nhượng mùa đông để củng cố lực lượng và tiếp tục giấc mộng khó tin lọt vào hàng ngũ những đội bóng tham dự cúp Châu Âu.

Lịch thi đấu của Birmingham cho tới hết tháng 1 (giờ VN):

26/12/09 19:45 Birmingham - Chelsea
28/12/09 22:00 Stoke City – Birmingham
10/01/10 00:30 Birmingham - Man Utd
16/01/10 22:00 Portsmouth – Birmingham
28/01/10 02:45 Chelsea – Birmingham
30/01/10 22:00 Birmingham - Tottenham

2. Fulham (17 trận, 26 điểm) – Không chỉ là nhất thời

Fulham được biết tới là một trong những CLB lâu đời nhất ở nước Anh cũng như trên thế giới (thành lập năm 1879) nhưng thành tích của đội bóng trong lịch sử không có nhiều nổi bật. Mùa giải trước, Fulham chính là “chú ngựa ô’ ở giải Ngoại hạng khi kết thúc mùa bóng với vị trí thứ 7 và có được suất dự Europa League mùa này. Đã có lúc nhiều người nghĩ HLV Roy Hodgson và các học trò chỉ thăng hoa trong một giai đoạn nhưng họ đã chứng minh những gì làm được ở mùa trước không phải là nhất thời.

Fulham đã "làm nhục" cả Liverpool và MU ở Craven Cottage

Thua Chelsea, Arsenal ở đầu mùa nhưng hẳn Liverpool và MU đều cảm thấy cay đắng khi cả 2 đã phải rời sân Craven Cottage trong cay đắng. Liverpool thất bại 1-3 trong một trận đấu họ chỉ biết “chém” người để nhận 2 thẻ đỏ, MU dù thiếu vắng nhiều trụ cột nhưng chẳng ai họ thủng lưới 3 bàn trắng mới ngay ở tuần trước, tất cả đều dưới tay Fulham, đội bóng mà mới 2 năm trước HLV Roy Hodgson đã đến để cứu vớt nguy cơ rớt hạng. Nhưng hiện tại Fulham không phải là đối thủ có thể dễ vượt qua, sau MU, Liverpool, liệu tới đây Tottenham, Chelsea sẽ là bại tướng trước The Lilywhites?

Lịch thi đấu của Fulham cho tới hết tháng 1 (giờ VN):

26/12/09 20:00 Fulham - Tottenham
28/12/09 22:00 Chelsea – Fulham
06/01/10 02:45 Stoke City – Fulham
09/01/10 22:00 Fulham - Portsmouth
16/01/10 22:00 Blackburn – Fulham
27/01/10 03:00 Tottenham – Fulham
30/01/10 22:00 Fulham - Aston Villa

3. Sunderland (18 trận, 21 điểm) – Khắc tinh của đại gia

Sunderland đang không có phong độ tốt khi 5 vòng đấu gần đây, Mèo đen chỉ có 1 trận hòa, nhưng vị trí thứ 10 cũng là tạm chấp nhận được với đội bóng mùa trước còn đứng gần sát vị trí cầm đèn đỏ. Mùa này, Sunderland đang có thành tích cực tốt trước nhóm “tứ đại gia”, ngoại trừ Chelsea có chiến thắng ngay ở vòng thứ 2 thì MU đã suýt “chết” ngay trên sân Old Trafford cho tới những phút cuối cùng, còn lại cả Liverpool và Arsenal đều ra về không kèn không trống khi làm khách ở sân Ánh sáng. Đó chính là điều khác biệt nhất mà HLV Steve Bruce đã đem đến CLB.

Cặp tiền đạo lợi hại của Sunderland

Sở hữu cặp đôi lợi hại Darren Bent (11 bàn) và Kenwyne Jones (7 bàn), Sunderland là đội bóng chơi theo kiểu Anh truyền thống nhất tại Premier League lúc này. HLV Bruce đặt mục tiêu nửa sau mùa giải sẽ vươn lên những vị trí cao hơn tại Premier League và kỳ chuyển nhượng mùa đông sẽ là cơ hội cho ông tìm kiếm thêm những nhân tố mới bổ sung vào lực lượng hiện có của CLB. Nếu khắc phục được những điểm yếu cố hữu ở hàng phòng ngự, thì không có lý gì một đội bóng giành được tới 7 điểm khi gặp 4 CLB hàng đầu nước Anh lại không có vị trí cao trên bảng xếp hạng cuối mùa bóng.

Lịch thi đấu của Sunderland cho tới hết tháng 1 (giờ VN):

26/12/09 22:00  Sunderland - Everton
28/12/09 22:00  Blackburn – Sunderland
09/01/10 22:00  Sunderland - Bolton
16/01/10 22:00  Chelsea – Sunderland
28/01/10 03:00  Everton - Sunderland
Đánh giá(?):
0 sao
Cập nhật: 24/05/2012
... lượt xem
 
0 sao
Cập nhật: 24/05/2012
... lượt xem