Mancini "thay máu" Man City: Xung khắc nơi hàng thủ?9:8 23/12/2009
Trong lúc Man Xanh đang sống dở chết dở, thì đùng một cái, Mark Hughes bỗng trở thành người thừa. Nhưng chuyện đó cũng không quá lạ với giới mộ điệu quả bóng tròn, bởi vì người thay thế cho Mark Hughes già cỗi, ít năng động và quá im hơi lặng tiếng trong phòng thay đồ của cầu thủ, chính là Roberto Mancini.
>> Mancini ở Man City: Vừa xây vừa phá?
>> Năm nhiệm vụ "cấp bách" của tân HLV Man City
>> "Người đặc biệt" Mourinho chúc đồng nghiệp Mancini may mắn
Công bằng mà nói, việc Man Xanh sa thải Mark Hughes không hoàn toàn vì năng lực của vị HLV nổi tiếng với chính sách xoay vòng cầu thủ này, mà xét cho cùng, chính những ông chủ của Man Xanh đã sai lầm khi đặt Hughes vào vị trí lèo lái con thuyền đã quá chông chênh.
 |
| Hughes đi – Mancini đến: Sai lầm nối tiếp sai lầm? |
Nói một cách khác, Man Xanh hiện nay, cho dù có lắm tiền đến mức nào, thì tầm cỡ vẫn chưa đạt tới mức đội bóng lớn. Do đó, họ cần một vị tướng tài, có đủ khả năng xử lý mọi tình huống, từ trên sân cỏ đến phòng thay quần áo, thậm chí … cả trên mặt báo.
Mà Mark Hughes, thì tiếng tăm cho đến bây giờ, cũng chỉ ngang tầm với “ông giáo làng”chứ chưa thể nào sánh với các vị “giáo sư tên tuổi” như Sir Ferguson, Arsene Wenger hay “phù thủy” Benitez.
Nhưng, việc thay thế một “ông giáo làng” ít kinh nghiệm châu Âu bằng một HLV “tính - đến - lúc - được - ký - hợp - đồng” vẫn đang thất nghiệp liệu có đạt được một hiệu quả cao như mong đợi, khi mà giấc mơ châu Âu của họ đang bị đến 3 đội bóng ngang tầm đe dọa, trong đó có vua đấu cúp Liverpool?
Trong những ngày qua, khi những vòng đấu cuối cùng của lượt đi khép lại, Man City đang chơi vơi ở vị trí thứ 6 với 12 điểm kém hơn đội đầu bảng. Chỉ một từ có thể miêu tả tình trạng của đội lúc này: chông chênh.
Và trong cơn chông chênh đó, Mancini đã tuyên bố sẽ thay máu Man City trong kỳ chuyển nhượng mùa đông. Với việc “ông giáo làng” ra đi không kèn không trống, cộng với động thái gây sốc của vị “giáo sư Scudetto”, liệu ai dám chắc rằng đoàn thủy thủ của Man City sẽ quyết tâm ra sức lèo lái con thuyền đến cảng châu Âu.
Chưa kể đến việc những hợp đồng mà Mancini sẽ ký trong mùa đông này, đó chính là lá chắn thép của Juventus, hậu vệ Chielini. Một khi Chielini cập bến City of Manchester, liệu có một sự hòa hợp giữa Joleon Lescott và Chielini hay là một sự xung khắc nơi hàng thủ nữa?
Tóm lại, khi các ông chủ của Man City chọn Hughes, đó là một sai lầm, và bây giờ, chúng ta hãy xem, trong 1 tháng xả hơi, Mancini sẽ mang lại gì cho Man City, hay là phản ánh một sai lầm nữa của các nhà đầu tư nghệ sĩ?
Dù gì thì khi Arsener Wenger đến với Arsenal, người ta chỉ thấy tên ông và tên đội bóng có nét giống nhau, còn bây giờ thì Arsenal và Arsene Wenger đã không thể tách rời.
Vậy, hãy chờ xem cặp đôi đàn ông này làm được gì!
Theo Khoa học Đời Sống Online
Các bài bình luận
Bình luận do thành viên gửi, BongDa.com.vn không chịu trách nhiệm về nội dung của bạn đọc. Chúng tôi sẽ không đăng các ý kiến nhạy cảm. Mong thành viên thông cảm.
Các tin bóng đá mới tổng hợp:
Các tin cũ hơn:
Các bài khác cùng chủ đề:
|
|
|
|
|
|
Cập nhật:
24/05/2012
...
lượt xem
|
|
|
|
Cập nhật:
24/05/2012
...
lượt xem
|
|
|