Chelsea: Chấn thương tăng, phong độ xuống16:12 11/12/2009
Một tin không thể xấu hơn cho Chelsea khi tiền vệ Michael Essien phải nghỉ thi đấu tới 1 tháng vì chấn thương gân kheo, thậm chí, có khả năng anh sẽ không ra sân cho đến tận tháng 2 năm sau.
>> Chelsea lại không thắng: Ancelotti cũng chỉ như Ranieri?
>> Ancelotti bắt đầu lo lắng
>> 'Không Drogba, Chelsea cũng thường thôi'
Essien đã chụp phim và kết quả cho thấy, cầu thủ người Ghana bị rách cơ, một chấn thương có thể lấy đi của anh cơ hội tham dự giải vô địch châu Phi (CAN) vào tháng 1 này.
Theo lịch thì đội tuyển Ghana dự kiến tập trung vào ngày 27-12, trước khi lên đường sang Angola. Dĩ nhiên, Essien rất muốn có mặt tại CAN bởi cách đây 2 năm, anh đã vắng mặt ở giải đấu này vì chấn thương.
Phía Ghana và Chelsea sẽ liên lạc với nhau để tìm giải pháp điều trị tốt nhất cho Essien.
Với Carlo Ancelotti, ông có lẽ cũng không nghĩ rằng, cuộc khủng hoảng lực lượng của Chelsea lại đến quá sớm như vậy, cho dù tình trạng chung đang xảy ra ở cả Liverpool, Man United và Arsenal. Trớ trêu ở chỗ, ông đến Stamford Bridge từ Milan cùng chuyên gia khoa học thể thao Bruno Demichelis, một người nổi tiếng về các phương pháp phòng ngừa chấn thương.
Milan Lab mà Demichelis lập ra đã giúp các cầu thủ của Milan tránh được chấn thương, kéo dài sự nghiệp và duy trì sự ổn định về lực lượng.
Thế nhưng, gân kheo phải bị rách của Essien là một trong những trường hợp mới nhất có liên quan đến chấn thương cơ tại Chelsea và vì thế, nó đã đặt ra câu hỏi có hay không về việc Ancelotti và Demichelis đang bất lực trước cường độ thi đấu của bóng đá Anh.
Ngoài Essien, Salomon Kalou đang phải nghỉ thi đấu vì căng cơ đùi và Frank Lampard cũng gặp một chấn thương tương tự nhưng anh mới trở lại sau hai tuần vắng mặt. Trong khi đó, Michael Ballack (đầu gối), Ashley Cole (đùi), Alex (háng) đều bị đau nhẹ và Ancelotti buộc phải để họ nghỉ ngơi nếu có cơ hội.
So với các thành viên khác của nhóm bộ tứ, cuộc khủng hoảng lực lượng của Chelsea không nghiêm trọng bằng nhưng điều đó không có nghĩa là Ancelotti có thể yên tâm với tình hình hiện tại. Vào thời điểm các CLB tại Italia đang chuẩn bị cho kỳ nghỉ đông, Chelsea vẫn còn 6 trận đấu từ nay cho đến cuối tháng. Thế nên, không có gì ngạc nhiên khi bóng đá Anh bước sang tháng bận rộn nhất trong năm, đây cũng là lúc những đội bóng tham dự Champions League của họ chịu nhiều tổn nhất về mặt lực lượng.
Càng lo ngại hơn cho Ancelotti khi chấn thương gia tăng ở Stamford Bridge với những dấu hiệu sa sút về phong độ. Chelsea đã không thắng trong 3 trận đấu gần đây ở 3 giải khác nhau, trong đó có trận hoà 2-2 với APOEL Nicosia tại Champions League vào đêm thứ Ba vừa qua.
Đây là lần thứ hai trong vòng 3 ngày, một cầu thủ của Ancelotti mắc sai lầm. Trước John Mikel ở bàn thắng gỡ hoà của APOEL, Petr Cech cũng có một phần trách nhiệm trong thất bại 1-2 tại Man City sau khi anh không thể ngăn cản được cú sút phạt của Carlos Tevez. Tính ra, kể từ trận thắng Arsenal 3-0, Chelsea đã thua Blackburn trên chấm 11m ở tứ kết Carling Cup, thua 1-2 trước Man City và hoà 2-2 trên sân nhà với APOEL.
Vậy nhưng, nếu Ancelotti đã bộc lộ hết cảm xúc của mình trong phòng thay đồ cách đây 3 ngày, ông vẫn đang chờ những phản ứng tích cực từ phía các cầu thủ, không chỉ bằng lời nói - "giờ đã đến lúc phải thức tỉnh," đội trưởng John Terry lên tiếng. "Chúng tôi giờ chỉ cách Man United đúng 2 điểm và khoảng cách này cho thấy, Premier League không phải là một cuộc dạo chơi, đó là một cuộc chiến." - mà còn bằng hành động cụ thể.
Các bài bình luận
Bình luận do thành viên gửi, BongDa.com.vn không chịu trách nhiệm về nội dung của bạn đọc. Chúng tôi sẽ không đăng các ý kiến nhạy cảm. Mong thành viên thông cảm.
Các tin bóng đá mới tổng hợp:
Các tin cũ hơn:
Các bài khác cùng chủ đề:
|
|
|
|
|
|
Cập nhật:
02/09/2010
...
lượt xem
|
|
|
|
Cập nhật:
02/09/2010
...
lượt xem
|
|
|