Chấm điểm trận Arsenal – Chelsea: Khi “voi rừng” lên tiếng7:30 30/11/2009

Chelsea đã dễ dàng đánh bại Arsenal ngay tại Emirates với tỷ số 3-0. Sau đây là đánh giá của Goal về màn trình diễn của cầu thủ 2 đội ở trận đấu này.


>> Chelsea khiến Arsenal "lộ nguyên hình"
>>
Clip Premier League: Chelsea đại thắng Arsenal 3-0 ngay tại Emirates!


Thiếu bản lĩnh thi đấu là những gì người ta thường nói về các cầu thủ trẻ Arsenal. Điều này một lần nữa được bộc lộ ở cuộc chạm trán Chelsea, một trận cầu quan trọng, có thể ảnh hưởng đến cuộc đua đến ngôi vô địch Premier League.

Được thi đấu trên sân nhà, nhưng các cầu thủ Arsenal chỉ thể hiện được sự hưng phấn ở những phút đầu để rồi sau đó hoàn toàn lép vế trước Chelsea. Đoàn quân của HLV Wenger đã tỏ ra yếu đuối trước The Blues ở các tình huống tranh chấp tay đôi nơi hàng thủ, tuyến tiền vệ và cả trên hàng công.


Chelsea đã cụ thể hoá sức mạnh, bản lĩnh bằng bàn thắng của Didier Drogba ở phút 41 của hiệp 1. Đúng 4 phút sau đó, Arsenal đã bị thủng lưới lần thứ 2 sau pha phản lưới nhà của trung vệ Thomas Vermaelen.

Trận đấu đã được an bài ngay hiệp 1 dù Pháo thủ còn cả 1 hiệp 2 để lật ngược thế cờ. Sự yếu kém của Arsenal không giúp họ có bàn thắng danh dự mà còn chịu một bàn thua nữa ở phút thứ 86. Và một lần nữa Drogba lại lập công. Với cú đúp vào lưới Manuel Almunia cộng với một màn trình diễn tuyệt vời, Voi rừng được Goal đánh giá là cầu thủ xuất sắc nhất trận cầu Arsenal – Chelsea.

Chiến thắng 3-0 ngọt ngào trước Arsenal giúp Chelsea tiến thêm một bước vững chắc trên con đường đến ngôi VĐ Premier League. Còn với Arsenal, có thể đây lại là một mùa giải thất bát nữa của họ ở giải đấu số 1 nước Anh bởi khoảng cách giữa Pháo thủ và đội đầu bảng Chelsea giờ đã là 11 điểm.

Điểm số cụ thể của 2 đội:

Arsenal:

Manuel Almunia – 5; Armand Traore – 6; William Gallas - 6.5; Thomas Vermaelen - 5.5; Bacary Sagna – 6; Alexandre Song - 6.5; Denilson – 5; Cesc Fabregas – 6; Andrey Arshavin - 6.5; Samir Nasri – 6; Eduardo – 5.

Thay người: Theo Walcott – 6; Carlos Vela – 6; Tomas Rosicky - 6.5.

Chelsea:

Petr Cech - 6.5; Ashley Cole - 7.5; John Terry – 7; Ricardo Carvalho – 7; Branislav Ivanovic - 6.5; John Obi Mikel – 5; Michael Essien - 7.5; Frank Lampard - 5.5; Joe Cole – 6; Nicolas Anelka - 7.5; Didier Drogba – 8.

Thay người: Deco – 6; Paulo Ferreira – 7; Florent Malouda – không chấm.
Theo Bóng Đá Số
Về đầu trang
Đánh giá(?):
Các bài bình luận
Bình luận do thành viên gửi, BongDa.com.vn không chịu trách nhiệm về nội dung của bạn đọc. Chúng tôi sẽ không đăng các ý kiến nhạy cảm. Mong thành viên thông cảm.
Bình luận:Chấm điểm trận Arsenal – Chelsea: Khi “voi rừng” lên tiếng
ông RIO nói đúng quá.
Được gửi bởi: wayne rooney
Gửi lúc: 10:46 01/12/2009
 
Bình luận:Chấm điểm trận Arsenal – Chelsea: Khi “voi rừng” lên tiếng
"voi rừng" mạnh mẽ trong tranh chấp tay đôi. sức càn lướt và khả năng ghi bàn khiến mọi hàng thủ e sợ."Voi rừng" là mẫu tiền đạo đá cắm lý tưởng nhất hiện giờ.
Được gửi bởi: hoang phi hung
Địa chỉ email: hoangphihung@gmail.com
Gửi lúc: 17:26 30/11/2009
 
Bình luận:Chấm điểm trận Arsenal – Chelsea: Khi “voi rừng” lên tiếng
Voi rừng là số 1. Lampard là số 2 Cech là số 3
ko còn số nào cho cầu thủ Arsenal cả hihihihi
Được gửi bởi: Chelsea_No1
Gửi lúc: 12:10 30/11/2009
 
Bình luận:Chấm điểm trận Arsenal – Chelsea: Khi “voi rừng” lên tiếng
sự thật nói lên all, Drog no.1 :))
Được gửi bởi: 0936334997
Địa chỉ email: bongma.codoc@yahoo.com.vn
Gửi lúc: 10:27 30/11/2009
 
Bình luận:Chấm điểm trận Arsenal – Chelsea: Khi “voi rừng” lên tiếng
ông rio kia là fan cua ars chắc luôn.drogba biết tận dụng ưu điểm của mình là tốc độ và sự càn lướt,nhìu khi va chạm trong bóng đá la điều ko thể tránh khỏi,nếu đá banh mà cứ sơ va chạm làm đối phương đau thì khỏi bao giờ ghi bàn đi!
Được gửi bởi: cmosdiamond
Gửi lúc: 10:23 30/11/2009
 
Bình luận:Chấm điểm trận Arsenal – Chelsea: Khi “voi rừng” lên tiếng
Chelsea là số 1 mùa giải này
Được gửi bởi: manh
Gửi lúc: 10:16 30/11/2009
 
Bình luận:Chấm điểm trận Arsenal – Chelsea: Khi “voi rừng” lên tiếng
Chả thấy Drogba hay gì cả.Anh ta như một con trâu thì đúng hơn.Những tình huống tranh chấp bóng thì cũng không đến nổi nhưng mấy năm qua xem anh ta đá mà tui bức xúc.Sao lại có những người đá bóng mà thích chơi tiểu xảo như anh ta thế.Khi thì lợi dụng nhảy lên đánh đầu để thúc cùi chỏ.Khi thi vào bóng đầy ác ý như mún lấy đi sự nghiệp của người khác.Trong trận đấu với Arsenal đêm qua cũng không ngoại lệ.Coi mà bực.Tranh chấp bóng với Denilson mà "chọt"ngay vào sườn người ta.Ác vô cùng nhưng khi trong tài lại thì giả vờ vô tội.Coi mà bực.Anelka cũng khỏe nhưng đá rất nghệ thuật còn Drogba thì trận nào cũng là một trận "chọi trâu".Lưu manh hết sức mà tưởng mình hào hoa.Nhìn Rio đi.Rio mạnh mẽ nhưng chưa bao giờ làm ai chấn thương cả.Rất lịch lãm và bản lĩnh cả trên sân lẫn ngoài đời.
Được gửi bởi: Rio Ferdinand
Gửi lúc: 08:58 30/11/2009
 
Bình luận:Chấm điểm trận Arsenal – Chelsea: Khi “voi rừng” lên tiếng
Hôm qua xem lampard đá chán wa'. Nếu Lampard đá đúng phong độ và Ballack hay Deco đá ngay từ đầu thay John Obi Mikel (M. Essien - Obi Mikel ko thể đá tốt cùng nhau) thì Chelsea đã có thể áp đảo hoàn toàn rồi. tuy nhiên Ancelotti ko dám mạo hiểm khi sử dụng hai tiền vệ đánh chặn và cũng khó đòi hỏi Frank choi với 100% phong độ sau chấn thương. 3-0 cũng tuyệt rồi.
Được gửi bởi: antifan
Gửi lúc: 08:30 30/11/2009
 
Bình luận:Chấm điểm trận Arsenal – Chelsea: Khi “voi rừng” lên tiếng
Voi Rừng bất khả chiến bại. chiến thắng của Chelsea hơn nửa có phần công sức của Voi Rừng. hi hi
Được gửi bởi: Vũ Ngọc Quang
Gửi lúc: 08:17 30/11/2009
Trang:
1
4 sao
Cập nhật: 02/09/2010
... lượt xem
 
0 sao
Cập nhật: 02/09/2010
... lượt xem