Bùng nổ trong hiệp hai, M.U "vùi dập" Portsmouth0:5 29/11/2009

(BongDa.com.vn) - Không có được sự chỉ đạo trực tiếp của Sir Alex do đang thụ án phạt của FA nhưng M.U vẫn vượt qua được những thời khắc khó khăn nhất ở Fratton Park để thu về một chiến thắng đầy ấn tượng...

Xuất phát với đội hình chỉ có duy nhất một tiền đạo là Rooney, M.U rõ ràng thể hiện sự tôn trọng rất lớn đối với Portsmouth dù cho đội bóng này đang đứng ở vị trí cuối bảng và có khá nhiều vấn đề nan giải chưa được giải quyết dứt diểm.

Nhưng sự cẩn trọng của M.U hoàn toàn không thừa khi mà Portsmouth bất ngờ chơi một thứ bóng đá đầy tự tin và tốc độ sau tiếng còi khai cuộc. Khung thành của thủ mốn Kusszczak liên tục bị đặt trong tình trạng báo động sau những pha lên bóng mạnh mẽ của đội chủ nhà. M.U vì thế chưa thể tạo ra được sự chênh lệch về mặt thế trận như họ mong muốn trong khoảng 20 phút đầu tiên của trận đấu.

Rooney tỏa sáng với hattrick...

Tuy nhiên, trong một tình huống phối hợp phản công tốc độ giữa Rooney và Valencia, tiền đạo mang áo số 10 của M.U bị phạm lỗi trong vòng cấm địa và Quỷ Đỏ dĩ nhiên nhận được quả 11 mét. Rooney không khó khăn để ghi bàn thắng từ cự ly đó và mở tỷ số của trận đấu ở phút thứ 25.

Nhưng Portsmouth một lần nữa chứng tỏ quyết tâm rất lớn của mình khi mạnh dạn đẩy cao đội hình và thêm một lần nữa dồn sức ép về phía những nhà ĐKVĐ. Họ cũng sớm nhận được "phần thưởng" của mình từ quả penalty ở phút thứ 32 do công của Boateng để đưa tỷ số của trận đấu trở thành 1-1.

Bước sang hiệp hai, M.U chơi quyết liệt hơn hẳn và tập trung khoét sâu vào các điểm yếu trong đội hình của Portsmouth. Ngay ở phút thứ 48, Rooney đã ghi bàn thắng thứ hai cho riêng mình để nâng tỷ số lên thành 2-1. Rút kinh nghiệm trong hiệp một, Quỷ Đỏ lần này không lùi về mà tiếp tục gây sức ép mạnh mẽ lên phần sân của đối thủ và khiến cho Portsmouth chẳng còn tâm trí đâu mà tổ chức tấn công.

Thêm một lần nữa penalty lại xuất hiện trong trận đấu này ở phút thứ  54 và Rooney tiếp tục không từ chối cơ hội của mình để hoàn thành cú hattrick đầu tiên kể từ ngày lên chức bố. Tỷ số đã là 3-1 cho Quỷ Đỏ và chiến thắng là điều không còn quá xa vời. Lão tướng Ryan Giggs khép lại một ngày thi đấu thành công cho M.U bằng bàn ấn định tỷ số 4-1 ở phút thứ 87. Như vậy, M.U tạm thời thu hẹp khoảng cách với Chelsea xuống còn 2 điểm và an tầm ngồi chờ đợi đối thủ vấp ngã trong trận derby London ngày mai.

TD


Đánh giá(?):
Các bài bình luận
Bình luận do thành viên gửi, BongDa.com.vn không chịu trách nhiệm về nội dung của bạn đọc. Chúng tôi sẽ không đăng các ý kiến nhạy cảm. Mong thành viên thông cảm.
Bình luận:Bùng nổ trong hiệp hai, M.U "vùi dập" Portsmouth
tui là fan của ManU mà. với lại chả hơi đâu ghen ăn tức ở. có lẽ bạn là người như vậy chăng? mới có chuyện suy bụng ta ra bụng người. Nhìn L8 hay G8 đá penalty hiểm hóc còn R10 của ta thì sao? đá kiểu đó, là 1 fan của MU, ko hồi hộp chăng? Tôi nghĩ bạn mới là " gì cũng nói" , mà nói cũng ko biết suy nghĩ. Chào bạn
Được gửi bởi: [Cm]Zer0
Gửi lúc: 23:12 29/11/2009
 
Bình luận:Bùng nổ trong hiệp hai, M.U "vùi dập" Portsmouth
lâu lâu mới ghi được 4 bàn ma` om sòm. coi lại số bàn thắng của mình đi mấy ông MU.
Được gửi bởi: The Gunner
Gửi lúc: 22:03 29/11/2009
 
Bình luận:Bùng nổ trong hiệp hai, M.U "vùi dập" Portsmouth
oh ! MU hôm qua đá quá hay , Rooney xứng đáng được điểm 10 . I love MU
Được gửi bởi: Loc
Gửi lúc: 20:48 29/11/2009
 
Bình luận:Bùng nổ trong hiệp hai, M.U "vùi dập" Portsmouth
MU luôn giữ được vị thế` của mình dù là ko có sự chỉ đạo của sỉ Alex. Chúc mừng MU 1 lần nữa
Được gửi bởi: duy
Gửi lúc: 17:13 29/11/2009
 
Bình luận:Bùng nổ trong hiệp hai, M.U "vùi dập" Portsmouth
hay quá . ko cần phải bình luận nhiều ... MU vô đối !!!!
Được gửi bởi: vuong
Gửi lúc: 16:50 29/11/2009
 
Bình luận:Bùng nổ trong hiệp hai, M.U "vùi dập" Portsmouth
ai nói MU gà thì lập thành 1 team đá giao hữu với đội hình B của MU coi thắng hok mà nói nhiều
Được gửi bởi: christian wolf
Địa chỉ email: yeunguoimai2309@yahoo.com
Gửi lúc: 13:20 29/11/2009
 
Bình luận:Bùng nổ trong hiệp hai, M.U "vùi dập" Portsmouth
phải nói hôm wa Kusszczak bắt hay thiệt nhưng cũng dễ thấy mu ngày càng yếu,ko cr7 cũng ko apache,dựa vào mỗi R10 e rằng khó làm mưa làm gió ở ngoại hạng chứ đừng nói ở champion league
Được gửi bởi: fan mu
Gửi lúc: 13:08 29/11/2009
 
Bình luận:Bùng nổ trong hiệp hai, M.U "vùi dập" Portsmouth
hô hô! Mu thắng lại có kẻ gen an tức ở nói xằng nói bậy. Chesel cứ chạy trước dọn thảm để tiếp Mu len ngôi vô địch lần thứ 4 liên tiếp đi nhé. Mu number 1>>>chesel mãi mãi là kẻ về nhì với ngoại hạng anh mà thôi
Được gửi bởi: king eric
Gửi lúc: 11:08 29/11/2009
 
Bình luận:Bùng nổ trong hiệp hai, M.U "vùi dập" Portsmouth
nếu bạn xem World Cup 2006 thì chính L8 và G8 đá hỏng 2 quả penalty đó ^^
chúc mừng MU đã có chiến thắng !
Được gửi bởi: Ati_pro
Gửi lúc: 08:53 29/11/2009
 
Bình luận:Bùng nổ trong hiệp hai, M.U "vùi dập" Portsmouth
lâu rồi mới thấy MU ghi đựoc nhiều bàn thắng. Khá khen cho Rooney! Tuy nhiên cũng thấy được dạo này MU xuống tệ. Alex cố lên, MU cố lên. Hy vọng sẽ không làm fan phải đau đầu như trong thời gian qua nữa.
Được gửi bởi: vida
Địa chỉ email: anhba_que_son@yahoo.com
Gửi lúc: 08:39 29/11/2009
Trang:
12
0 sao
Cập nhật: 31/07/2010
... lượt xem
 
0 sao
Cập nhật: 30/07/2010
... lượt xem