Vâng, tôi đã sai!18:43 13/11/2009
Trước khi cùng ĐT Anh bước vào trận giao hữu với Brazil ở Qatar tiền đạo Rooney lên tiếng thừa nhận anh không kiềm chế được cảm xúc của mình khi thốt ra câu “cầu thủ thứ 12” trước ống kính camera sau trận đấu với Chelsea ám chỉ trọng tài cố ý thiên vị đội chủ nhà.

>> Rooney chuẩn bị gia hạn hợp đồng với M.U
>>
Real Madrid chuẩn bị cho cuộc cách mạng thứ 2

“Tôi đã sai. Lẽ ra tôi không nên có những phát biểu như vậy về người điều khiển trận đấu. Song thật sự đó là thời điểm tôi quá thất vọng với kết quả trận đấu”, Rooney tỏ ra hối lỗi trong cuộc họp báo tại Qatar. Đây được xem là hành động khá khôn ngoan của “chàng hói” nhằm tránh cho bản thân một án phạt từ FA trong bối cảnh M.U đang cần anh hơn bao giờ hết. Sau thất bại 1-0 tại Stamford Bridge khiến khoảng cách giữa Quỷ đỏ và Chelsea lên tới 5 điểm, người hâm mộ Manchester United lại phải đón nhận thêm một thông tin không lấy gì làm vui vẻ, Sir Alex Ferguson chính thức nhận án phạt cấm chỉ đạo 4 trận và nộp phạt 20 nghìn bảng từ liên đoàn bóng đá Anh.

Rooney thừa nhận anh đã sai...

Chính vì vậy, nếu tỏ ra “cứng đầu” ở thời điểm này Rooney hoàn toàn có thể lãnh một án phạt tương tự ông thầy nóng tính người Scotlend. Chính vì vậy, “số 10” của M.U đã tranh thủ bày tỏ sự ăn năn trước khi có nguy cơ vướng vào một buổi điều trần trước cơ quan quản lý bóng đá xứ sở sương mù. Việc Rooney chịu nhún không chỉ giúp các nhà ĐKVĐ bảo toàn lực luợng trước khi mùa giải chuyển sang giai đoạn khốc liệt trong kì giáng sinh mà nó còn cho thấy “anh chàng ngổ ngáo” ngày nào đã trưởng thành hơn và biết nghĩ cho lợi ích toàn đội. Trong tình hình rất nhiều điều bất lợi đang ập đến Old Trafford lúc này để Quỷ đỏ vượt qua cơn sóng gió thì tức thời mới là tuấn kiệt.


... khi đưa ra những lời nói không đúng mực sau trận gặp Chelsea.

Bên cạnh đó, Rooney cũng khiêm tốn cho thừa nhận anh chưa đạt đến tầm của những “vũ công samba” như người đồng đội ở ĐTQG Anh, Frank Lampard tuyên bố. Cây săn bàn của M.U khẳng định về kĩ thuật xử lý bóng anh còn lâu mới theo kịp các cầu thủ Brazil và khẳng định nếu muốn vươn đến đẳng cấp như Selecao điều đầu tiên anh phải là là cùng ĐTQG Anh giành chức vô địch World Cup 2010 tại Nam Phi mùa hè năm sau.



Đánh giá(?):
Các bài bình luận
Bình luận do thành viên gửi, BongDa.com.vn không chịu trách nhiệm về nội dung của bạn đọc. Chúng tôi sẽ không đăng các ý kiến nhạy cảm. Mong thành viên thông cảm.
Bình luận:Vâng, tôi đã sai!
Lẩm bẩm những thứ chẳng đáng, để người ta phê bình vào tận mặt, rùi xin lỗi, thế là đã trưởng thành rồi cơ đấy...! Như thế này thì ông AlexF phải có mấy lần trưởng thành riêng ở mùa giải này rồi ấy chứ>
Được gửi bởi: Mạc gia
Gửi lúc: 14:09 16/11/2009
 
Bình luận:Vâng, tôi đã sai!
Việc nhận lỗi vì hành động chỉ trích trọng tài trong trận gặp Chelsea và những tuyên bố khiêm tốn trước thềm trận đấu giao hữu với Brazil đã cho thấy anh đã trưởng thành biết suy nghĩ cho đồng đọi cho đội bóng kiềm chế được sự nóng nảy của mình
Được gửi bởi: nguyễn văn phương
Địa chỉ email: haiduong9011@yahoo.com
Gửi lúc: 19:28 15/11/2009
 
Bình luận:Vâng, tôi đã sai!
ko phải fan của bất kì đội bóng nào tại giải ngoại hạng nhưng xem các trận đấu có MU chưa bao giờ thấy MU bị xử ép mà đa số là có lợi cho MU. Trong trận gặp chelsea lẽ ra Evans phải nhận 1 thẻ đỏ. MU đang yếu đi, chỉ biết đổ lỗi cho trọng tài. Khi nóng giận chửi rủa, sợ bị phạt thì lên tiếng xin lỗi
Được gửi bởi: Sỹ Anh
Gửi lúc: 22:48 13/11/2009
 
Bình luận:Vâng, tôi đã sai!
Chịu thôi FA là vua mà dù đúng hay sai thì cũng phạt tuốt , Cầu thủ và HLV phát biểu đúng cũng phạt còn trọng tài bắt sai chả sao
Được gửi bởi: FANMU
Gửi lúc: 21:26 13/11/2009
 
Bình luận:Vâng, tôi đã sai!
Cũng biết sơ rồi à, Đúng là học chò thì ko cứng đầu = thầy đc.
Được gửi bởi: thắng
Gửi lúc: 20:47 13/11/2009
 
Bình luận:Vâng, tôi đã sai!
từ từ rồi cũng lớn
Được gửi bởi: TYBD
Gửi lúc: 20:23 13/11/2009
Trang:
1
0 sao
Cập nhật: 24/05/2012
... lượt xem
 
0 sao
Cập nhật: 24/05/2012
... lượt xem