Trọng tài biếu Liverpool quả penalty không bị xử phạt8:58 12/11/2009

Ông Peter Walton, vị trọng tài đã biếu không cho Liverpool một quả penalty đã may mắn thoát án phạt của FA.


Theo thông tin được Daily Mail tiết lộ, cho đến sau khi trận Birmingham và Liverpool kết thúc trọng tài Peter Walton vẫn hoàn toàn chưa biết gì về việc ông đã bị cầu thủ trẻ David Ngog cho ăn 1 quả lừa ngoạn mục như vậy. Sau khi xem lại đoạn băng video, Walton đã không đưa ra một bình luận nào về quyết định sai lầm nghiêm trọng của mình.

Ông Peter Walton chỉ giải thích với FA rằng, ông đã bị khuất tầm nhìn trong tình huống đó và phải đưa ra một phán đoán dựa theo cảm tính. Tuy nhiên báo chí Anh đang đả kích Peter Walton rất nhiều vì sự thiếu kinh nghiệm của ông. Trong một tình huống đáng ra phải có sự tham khảo với trọng tài biên, ông Walton đã ngay lập tức đưa ra quyết định.


Ngoài ra, việc Peter Walton biếu cho Liverpool 1 quả penalty làm dấy lên những cáo buộc về việc các trọng tài cố tình bắt thiên vị cho những đội bóng lớn. Dư luận cho rằng đứng sau trọng tài thậm chí còn có cả sự hậu thuẫn của FA.

Tuy nhiên mới đây, để thể hiện sự trong sạch của mình FA đã lên tiếng cho biết, họ sẽ dùng đoạn video quay chậm lại tình huống đó để đưa ra một án phạt dành cho David Ngog. Thậm chí FA còn dự định sẽ nâng khung hình phạt đối với những cầu thủ cố tình làm kịch sĩ lên một mức mới, cao hơn cả đạo luật của FIFA. Mặc dù vậy động thái tích cực của FA cũng chỉ đổi lại một cái thở dài ngao ngán của trọng tài Graham Poll: Ăn vạ sẽ không bao giờ bị tiêu diệt.
Đánh giá(?):
0 sao
Cập nhật: 24/05/2012
... lượt xem
 
0 sao
Cập nhật: 24/05/2012
... lượt xem