Ferguson – Ông còn nhớ hay ông đã quên?11:26 7/11/2009
Chiến lược gia người Scotland chắc chắn chưa hề quên, bởi chúng ta đang nói đến trận đấu mà MU của Sir Ferguson phải phơi áo 0-3 trước Milan của Ancelotti tại San Siro ở bán kết Champions League. Mà trận đấu ấy mới diễn ra cách đây hai năm.

Đó là một chiến thắng mà ngoài những Milanista trung thành nhất, chẳng ai dám nghĩ đến. Trận đấu lượt đi, Milan đã bị Ronaldo (ngày ấy vẫn còn là CR7) và các đồng đội hạ nhục trên đất Anh với tỷ số 3-2. Nước Anh mở tiệc ăn mừng cho một trận chung kết toàn Anh lần đầu tiên (bởi cặp đấu kia là Chelsea-Liverpool). Thế nhưng cơn mưa tầm tã đã làm hỏng tất cả - như một lời dự báo trước về những giọt nước mắt của CĐV MU: ở San Siro trong trận lượt về, Milan đã “rửa hận” bằng chiến thắng 3-0 tuyệt vời và quá ấn tượng.

Một năm sau, MU của Alex Ferguson được vào chơi trận chung kết, nhưng vết thương của trận thua 0-3 ấy vẫn không thể xóa mờ. Ngày mai, ông sẽ gặp lại người đồng nghiệp trẻ hơn mình tới 17 tuổi nhưng ở đấu trường châu Âu, người đó chỉ mất ba năm để làm được điều Ferguson mất mười năm mới làm được: giành hai chức vô địch Champions League. Đó là Carlo Ancelotti.

Hãy nghe họ nói về cuộc chiến đầu tiên giữa họ ở San Siro cách đây hai năm

Ancelotti: Trận đấu kỳ diệu như thế thật khó có thể lặp lại một lần nữa. Chiến thắng đó trước Manchester là trận đấu hay nhất trong sự nghiệp của tôi, chính xác là trận đấu tuyệt vời nhất trong thời gian tôi dẫn dắt Milan. Trước hết, bởi đối thủ của bạn là Manchester United. Bạn luôn phải chơi với 100% những gì mình có nếu muốn đánh bại một đội bóng như MU. Ngày hôm đó chúng tôi đã làm đùng như thế và điều đó khiến tôi tự hào đến độ không biết phải diễn tả thế nào. Thật không thể tin nổi.

2/5/2007 - Kaka hát dưới cơn mưa

Một trận đấu cực kỳ căng thẳng và cảm tưởng người ta có thể đặt cược tất cả vào đó. Thật tuyệt vời là chúng tôi đã chơi tốt hơn. Sau trận đấu Sir Alex Ferguson đã chúc mừng tôi và điều đó thật sự rất ý nghĩa.

Sir Alex Ferguson: Chúng tôi đã không làm được những gì tốt nhất mình có trong buổi tối hôm ấy, và điều đó thật đáng thất vọng. Khi ấy MU đang ở giai đoạn căng thẳng của cả Premier League và Champions League. Các cầu thủ để mệt mỏi và một số không thể thi đấu. Milan có một đội hình được nghỉ ngơi đầy đủ với thể lực tốt và điều đó đã tạo lợi thế cho họ. Tôi không thể nói rằng Milan không xứng đáng chiến thắng. Ngược lại, họ rất xứng đáng.
 
và CR7 bị Gattuso "bắt chết"

Điều quan trọng là mọi việc diễn ra sau đó: chúng tôi đã làm lại được và vô địch mùa giải sau. Thật hạnh phúc vì chúng tôi đã làm được điều đó.

Tối mai, một cuộc đua khác giữa Ancelotti và Ferguson lại bắt đầu, lần này chỉ trong biên giới nước Anh.  Điểm chung duy nhất còn lại: trong đội bóng của Ancelotti không có Kaka, và trong đội hình của Ferguson cũng chẳng còn CR7. Cả hai nhân vật chính của buổi tối San Siro hôm ấy giờ đều đang ở Real Madrid.

Trong ba lần gặp nhau trước đó, Ancelotti đã thua một, nhưng hai chiến thắng sau đó khiến cho trận thua ấy chẳng có ý nghĩa gì. Ông đã cùng Milan vượt qua MU ở bán kết Champions League, và đầu mùa giải đã sớm “cảnh báo” người đồng nghiệp bằng chiến thắng ở Community Shield. Ferguson, nếu gặp Ancelotti, đừng bao giờ quên thất bại ở San Siro!
Theo Thể Thao Việt Nam
Về đầu trang
Đánh giá(?):
Các bài bình luận
Bình luận do thành viên gửi, BongDa.com.vn không chịu trách nhiệm về nội dung của bạn đọc. Chúng tôi sẽ không đăng các ý kiến nhạy cảm. Mong thành viên thông cảm.
Bình luận:Ferguson – Ông còn nhớ hay ông đã quên?
2 năm trứoc MU là đội bóng chỉ biết dựa vào CR7 còn bây h MU đã là một tập thể mạnh với tinh thần đồng đội cao.Vì thế MU sẽ thắng ở trận này. Ance thua Sir Alex thôi!
Được gửi bởi: BOOM
Gửi lúc: 22:18 07/11/2009
 
Bình luận:Ferguson – Ông còn nhớ hay ông đã quên?
Đêm đó là đêm của milan, của ance, của milan. Nhưng nếu nói là vết nhơ của Alex thì hơi quá. Thua đâu phải là cái tội.
Được gửi bởi: tak
Gửi lúc: 21:33 07/11/2009
 
Bình luận:Ferguson – Ông còn nhớ hay ông đã quên?
Tôi không ưa "máy sấy tóc" nhưng không thích cái kiểu so sánh " 17 năm với 3 năm". Khác nhau là ở nên tàng khởi điểm của CLB và chất lượng giải đấu (nước anh bị cấm vận bóng đá quốc tế cấp CLB mất một thời gian), sao người viết không phân tích tiếp sau thời điểm cấm vận thì chất lượng giải bóng đá Ý đang ở đâu? và bây giờ có được ngang hàng với giải ngoạn hạng Anh không? còn thực tại thì MU đang sa sút và tôi nghĩ không có cửa thắng cho MU. Nhưng bóng đá hay là ở chỗ có rất nhiều bất ngờ.
Được gửi bởi: Giang
Gửi lúc: 21:23 07/11/2009
 
Bình luận:Ferguson – Ông còn nhớ hay ông đã quên?
quên sao đc mà quên trận thua nhục nhã đó là 1 vết nhơ trong sự nghiệp của alex mà.
Được gửi bởi: siêu bình luận
Gửi lúc: 20:35 07/11/2009
 
Bình luận:Ferguson – Ông còn nhớ hay ông đã quên?
cứ phân tích quá khứ làm gì? các pác fan mu thì lại cố tìm về tận ngày xưa ơi thế?phải chăng mu bây giờ bây giờ chẳng có gì để nói? nguy cơ thua trận thì quá lớn. cứ yên tâm mu năm nay sẽ về cuối trong top4 vẫn dc dự sơ loại CL mà. sống bằng quá khứ đồng nghĩa tương lai mờ mịt rồi. cá fan mu tìm chỗ khác mà đầu quân là vừa rồi .khakhakha!!!
Được gửi bởi: huân
Gửi lúc: 20:34 07/11/2009
 
Bình luận:Ferguson – Ông còn nhớ hay ông đã quên?
ở PL thì đội nào vô địch đội đấy mới là đội mạnh hơn trong mùa giải đấy. mùa giải là 1 chặng đua dài 1 trận đấu hấp dẫn và kịch tính như Chel-MU cũng chỉ mang lại 3 điểm cho mỗi đội, đồng thời là mang lại 1 chút lợi thế cho ng chiến thắng. tôi là fan Chel nhưng tôi chả bao h có khái niệm tin vào chiễn thắng của đội cả,biết cái j mà tin,thua Wigan với Aston đấy rồi lại vùi dập các đội khác 17-0 trong 4 trận haha. cứ thế mà xem thôi,báo chí cũng là do nhà báo viết,cũng chỉ là 1 nhận định chủ quan. mai xem thì biết,các bác nói nhiều quá haha
Được gửi bởi: tran hiep. fan chel
Gửi lúc: 20:33 07/11/2009
 
Bình luận:Ferguson – Ông còn nhớ hay ông đã quên?
dù hiẹn tại Chelsea mạnh hơn MU ở mọi tuyến, nhưng tui vẫn nghĩ MU sẽ thắng. Đơn giản MU không chỉ thắng vì 3 điểm (dự đoán: Chelsea-MU : 1-2)hehehe. Đừng chửi tui nha các fan notmanu.
Được gửi bởi: hidden
Gửi lúc: 19:06 07/11/2009
 
Bình luận:Ferguson – Ông còn nhớ hay ông đã quên?
chính thức khiêu chiến với fan chel, năm nay chel lại là kẻ đến sau đi nhé =))
Được gửi bởi: anti_chel
Gửi lúc: 18:41 07/11/2009
 
Bình luận:Ferguson – Ông còn nhớ hay ông đã quên?
ông này viết hay nhỉ ! hạ nhục 3-2 ! sao ko viết đại thắng 3-2 luôn!
Được gửi bởi: khìn !
Gửi lúc: 18:25 07/11/2009
 
Bình luận:Ferguson – Ông còn nhớ hay ông đã quên?
kẻ thắng là kẻ mạnh nhưng kẻ mạnh chưa chắc đã thắng
Được gửi bởi: mupr0
Gửi lúc: 17:49 07/11/2009
Trang:
1234»
0 sao
Cập nhật: 24/05/2012
... lượt xem
 
0 sao
Cập nhật: 24/05/2012
... lượt xem