Man City vs Burnley: Buồn ngủ gặp chiếu manh10:30 7/11/2009
(BongDa.com.vn) - Man City vừa trải qua 4 trận hòa liên tiếp ở Premier League một cách đầy thất vọng, sự yếu kém về kinh nghiệm đã khiến họ không thể với tay tới những chiến thắng dù cho khái niệm ấy đôi  khi đã ở bên họ rất gần. May cho Mark Hughes và các học trò, vòng đấu này họ chỉ phải gặp kẻ "khôn nhà, dại chợ" Burnley...

The City of Manchester đang rất cần một thắng lợi, vừa để tiến về phía trước trên BXH vừa là để vực dậy tinh thần đang tụt dốc thảm hại của nửa xanh thành Manchester. Burnley là đội bóng chơi trên sân nhà rất hay nhưng lại chưa có nổi dù chỉ là 1 điểm mỗi khi thi đấu xa nhà, đó chính là lý do để Man City nghĩ tới một thắng lợi "giải đen" ở vòng đấu thứ 12.

 
 Man City cần những hình ảnh thế này trở lại

Với đội hình vượt trội hơn về trình độ, mục tiêu chiến thắng được đặt ra cụ thể và được chơi trên sân nhà, nếu như Man City không thắng trong trận đấu này thì chẳng còn lời nào để bào chữa được nữa. Giấc mộng trở thành đại gia sẽ trở nên xa vời hơn và Man City sẽ phải sống trong thực tại bằng việc phấn đấu cho một vị trí thật vững chắc trong top 6 chứ chưa thể nào đủ sức vẽ lại bản đồ bóng đá Anh như họ rêu rao hồi đầu mùa.

Tất nhiên, nếu như giành được chiến thắng, Man City lại trở về với những mục tiêu và mơ ước của mình. Khoảng cách lúc này đối với nhóm dẫn đầu không quá lớn và "thức tỉnh" trong trận đấu với Burnley chính là bản lề cho viễn cảnh thành công hay thất bại của Mark Hughes và các học trò ở mùa giải năm nay. Chuỗi trận hòa - biểu tượng của sự bế tắc và thiếu ý tưởng trong cách vận hành cả một bộ máy cần phải khép lại trước khi quá muộn.

 
 Burnley luôn không nhà, dại chợ

Burnley được mệnh danh là vua sân nhà nhưng lại rất non yếu khi chơi trên đất khách. Người ta ví von rằng họ mới thực sự là tân binh khi đá ở sân khách trong khi Burnley trên sân nhà thường xuyên đá như một đại gia. Chuyến đi xa nhà lần này cũng như mọi lần khác, chứa đựng nhiều hiểm nguy hơn là hạnh phúc cho Burnley, đối thủ của họ quá mạnh và lại đang quá khát điểm nên chắc chắn sẽ không dành cho họ "màn tiếp đón" hữu nghị.

Man City sẽ thắng trong trận đấu này để tiếp tục con đường mình đã chọn. Có thể có đôi chút khó khăn nhưng The City of Manchester sẽ tiếp sức cho Mark Hughes và các học trò...

Đội hình dự kiến:

Man City: Given, Richards, Lescott, Toure, Bridge, Barry, Ireland, Wright-Phillips, Tevez, Bellamy, Adebayor

Burnley: Jensen, Bikey, Mears, Caldwell, Carlisle, Eagles, McDonald, Elliott, Nugent, Fletcher, Rodriguez

Dự đoán: 3-0

TD

Đánh giá(?):
Các bài bình luận
Bình luận do thành viên gửi, BongDa.com.vn không chịu trách nhiệm về nội dung của bạn đọc. Chúng tôi sẽ không đăng các ý kiến nhạy cảm. Mong thành viên thông cảm.
Bình luận:Man City vs Burnley: Buồn ngủ gặp chiếu manh
Mancity ko biết trận này ra sau,mấy vòng này gặp toàn đột trung bình với yếu mà đá thấy chán wá.Mua Santa Cruz về để ăn hiếp đội championship thôi.Mancity hiện nay phải cần huấn luyện viên Mourinho hay Benitez thôi còn mà đưa ông Macini về cũng pó tay.
Được gửi bởi: Youngboy
Gửi lúc: 16:24 07/11/2009
Trang:
1
0 sao
Cập nhật: 24/05/2012
... lượt xem
 
0 sao
Cập nhật: 24/05/2012
... lượt xem