Chelsea mạnh nhưng chưa vĩ đại....18:52 3/11/2009
Đó là tâm sự rất chân thành của Joe Cole, tiền vệ ngôi sao mới trở lại sau chấn thương. Theo đó, tiền vệ này khẳng định đội bóng của anh chỉ trở nên vĩ đại khi và chỉ khi VĐ Champions League. Joe Cole cũng đang rất khao khát được ra sân trong trận đấu của The Blues trên sân Vicente Calderon đêm nay.

>> Drogba tuyên chiến với Torres
>>
Chelsea: Tìm tân binh từ...cựu binh


Joe Cole khẳng định năm nay là cơ hội thuận lợi nhất và gần như là cuối cùng để tập thể "mạnh nhất trong lịch sử Chelsea" lập nên chiến công tại châu Âu. Sau mùa hè đầy nước mắt ở Moscow hơn 1 năm trước, và mới đây là bi kịch nghiệt ngã trên sân Stamford Bridge, Chelsea rất muốn xóa dớp thất bại tại đấu trường mà họ chưa một lần bước lên bục vinh quang.


Champions League là niềm khát khao tột bậc của các cầu thủ Chelsea

"Premier League rất quan trọng, nhưng với CLB vào lúc này, Champions league mới là mục tiêu số 1! Chúng tôi chưa từng đoạt được chiếc cúp này dù 5 năm gần đây luôn ở gần sát nó!", Cole phát biểu trên The Mirrror.


"Chúng tôi đã sẵn sàng để chinh phục chiếc cúp bạc danh giá này. Từ cầu thủ, HLV đến tư tưởng, tất cả đã sẵn sàng! Champions League sẽ giúp chúng tôi khẳng định thương hiệu trên toàn cầu như là một trong những đội bóng mạnh nhất, vĩ đại nhất".

Chelsea sẽ chính thức đoạt vé vào vòng 1/16 nếu thắng Atletico Madrid trong trận đấu đêm nay (2h45 rạng sáng 4/11). The Blues hiện có 9 điểm, hơn 2 đội xếp thứ 3 và 4 tận 8 điểm! Nhiều khả năng Joe Cole sẽ xuất trận!


Theo Thể Thao Việt Nam
Về đầu trang
Đánh giá(?):
Các bài bình luận
Bình luận do thành viên gửi, BongDa.com.vn không chịu trách nhiệm về nội dung của bạn đọc. Chúng tôi sẽ không đăng các ý kiến nhạy cảm. Mong thành viên thông cảm.
Bình luận:Chelsea mạnh nhưng chưa vĩ đại....
Thắg ko kiêu, bại ko nản, Chelsea ko bao giờ lùi bước! C1 nhất định sẽ đoạt!
Được gửi bởi: Fan Chelsea
Gửi lúc: 22:58 03/11/2009
 
Bình luận:Chelsea mạnh nhưng chưa vĩ đại....
Cố lên chelsea đó là động lực để thi đấu,mọi cdv luôn ủng hộ anh và chel, tôi đã xem 4 năm C1 và đều không cầm được nước mắt khi chel bỏ lỡ cơ hội cúp bạc nhưng đã quá đủ rồi,năm nay chelsea sẽ vượt qua tất cả, cả bọn fifa đáng ghét sẽ phải hối hận, cái vụ thằng Ovrebo bắt trận chelsea-barca mình quả quyết có fifa dính tay vào.Làm gì có chuyện 4 quả pen mà nó từ chối cả. Cay cú nhất là quả thằng pique chơi bóng rổ ở vòng cấm trước mặt nó mà nó lại làm lơ rồi thằng anves ôm malouda ngã ngay trong vòng cấm mà nó chỉ cho phạt trực tiếp thêm drogba bị vật 2 lần ngã cũng chẳng nói gì.Năm nay chel sẽ vào chung kết và mình hi vọng đối thủ là barca hoạc MU để trả thù.
Được gửi bởi: 312
Gửi lúc: 22:58 03/11/2009
 
Bình luận:Chelsea mạnh nhưng chưa vĩ đại....
Chel tuy vớ vẩn, nhưng ối đội bóng Châu Âu hiện giờ nhìn vào cũng phản ngán ngại.
Đã là fan Chel chân chính sẽ ko bao giờ quên đc cảm giác đau xót khi terry rơi nước mắt ở CK CPL 2 năm trc.
Cái Chel thiếu, là may mắn, nhưng tin rằng năm nay họ sẽ làm đc.
Được gửi bởi: Chelski
Gửi lúc: 22:49 03/11/2009
 
Bình luận:Chelsea mạnh nhưng chưa vĩ đại....
Mình là fan của MU tuy nhiên nếu Mu năm nay bị dừng bước ở vòng ngoài thì mình sẽ ủng hộ chelsea hết mình...mình sợ terry lại khóc thì mình cũng cầm không được mất..hiz!!!!
Được gửi bởi: Fan Mu
Gửi lúc: 21:32 03/11/2009
 
Bình luận:Chelsea mạnh nhưng chưa vĩ đại....
chelsea chỉ còn 1 yếu tố nữa để có C1,may mắn!
Được gửi bởi: longcaibang
Gửi lúc: 19:39 03/11/2009
 
Bình luận:Chelsea mạnh nhưng chưa vĩ đại....
J.Cole phát biểu được câu nghe tạm được, chưa có cái C1 thì mãi mãi chỉ là thằng vớ vẩn mà thôi. Chúc J.Cole & đặc biệt là anh "chuyên gia về nhì "3.lác"
Được gửi bởi: Ông ngoại tôi
Gửi lúc: 19:09 03/11/2009
Trang:
1
0 sao
Cập nhật: 24/05/2012
... lượt xem
 
0 sao
Cập nhật: 24/05/2012
... lượt xem