Cục diện mới6:7 3/11/2009
Một cục diện mới đã hình thành sau vòng 11 Premiership. Sự tụt dốc của Liverpool và Man City khiến cuộc đua tới ngôi vô địch chỉ còn lại 3 ứng viên. Ở nhóm cuối, Portsmouth đã gượng dậy sau chiến thắng với cách biệt 4 bàn.

>> Carrick háo hức chờ trận gặp Chelsea
>> Mưa thẻ đỏ tại Premier League trong tối Halloween


Premiership mới qua 11 vòng đấu, Liverpool đã tự dồn mình vào “thế chân tường”. Thất bại 1-3 trước Fulham ở Craven Cottage khiến khoảng cách giữa The Kop với ngôi đầu đã là 9 điểm. Mùa giải vẫn còn rất dài, song giấc mơ vô địch của CLB vùng Merseyside coi như đã khép lại. Bản thân HLV Benitez cũng hiểu điều đó khi chống chế “thành công không có nghĩa là phải đạt danh hiệu”.

Liverpool ngã ngựa

Sự khắc nghiệt của Premiership đã sàng lọc, dồn các đội bóng vào những nhóm khác nhau. Tottenham, Aston Villa từng rất được kỳ vọng nhưng về cơ bản họ chưa đủ lực để làm nên những cuộc lật đổ. Cái cách Spurs thua tan nát trước Arsenal cho thấy giữa hai đội bóng Bắc London tồn tại một khoảng cách không dễ san lấp. Tương tự là hình ảnh Aston Villa bất lực khi đối mặt Everton mình đầy thương tích.

Chỉ sau 11 vòng đấu, những “ngựa ô” đã có dấu hiệu mỏi gối chùn chân. Đây chính là thời điểm mà tương quan sức mạnh giữa các CLB bắt đầu lộ diện. Chelsea cho thấy họ xứng đáng là ứng viên số Một cho chức Vô địch khi ghi tới 17 bàn trong 4 trận gần đây. M.U dù không thăng hoa nhưng biết giành chiến thắng đúng lúc.

Những “ngựa ô” như Tottenham đang tụt lại - Ảnh: AFP


Những diễn biến trên khiến trận Chelsea - M.U cuối tuần này trở nên hấp dẫn hơn bao giờ hết. Thời điểm này The Blues gây ấn tượng mạnh với một hàng công đầy biến ảo. Trong khi Quỷ đỏ lại nổi bật ở yếu tố lì lợm cùng sự lão luyện của HLV Alex Ferguson.

Hiện giờ cục diện nhóm đầu đã bắt đầu phân hóa mạnh mẽ. Danh sách ứng viên vô địch chỉ còn lại Chelsea, M.U và phần nào là Arsenal. Trong khi đó Man City tự bắn vào chân mình bằng trận hòa thứ tư liên tiếp ở Premiership. Sự chững lại của The Citizens chủ yếu xuất phát từ bản lĩnh của HLV Mark Hughes. Thời điểm này Man xanh không còn bị bão chấn thương tàn phá như tháng trước. Song lối chơi của họ thì đã bị đối phương bắt bài.

Ở cuối BXH, cục diện mới cũng vừa được hình thành. Sau khi thắng Wigan 4-0, Portsmouth đã ngang hàng với West Ham và chỉ còn kém Hull City một điểm. Diễn biến đó hứa hẹn nhóm cuối sẽ có nhiều thay đổi trong thời gian tới. Nên nhớ Pompey đang có dấu hiệu khởi sắc, bất chấp có thể bị cấm chuyển nhượng trong “phiên chợ” mùa Đông. Việc đội bóng miền Nam nước Anh giành 7 điểm qua 4 vòng đấu gần đây là minh chứng sống động nhất cho cuộc hồi sinh ở Fratton Park. Ở vùng Yorkshire, Hull City đang trải qua biến động lớn ở thượng tầng khi Paul Duffen nhường ghế chủ tịch cho Adam Pearson. Thay đổi này đã tác động không nhỏ đến tinh thần các cầu thủ. Giờ đây ngay cả HLV Phil Brown cũng không biết tương lai mình sẽ như thế nào.

Thống kê sau vòng đấu:


2: Lần đầu tiên Robin van Persie lập cú đúp tại Premiership bằng những cú dứt điểm từ chiếc chân phải không thuận.

4: Kể từ đầu mùa, Man City đã có 4 lần không dẫn trước đối phương trước giờ nghỉ. Cả 4 trận này The Citizens đều không rời sân với 3 điểm trong tay.

6: West Ham không giành chiến thắng trong cả 6 trận mà Carlton Cole ghi bàn tại giải năm nay.

9: Có tất cả 9 cầu thủ phải nhận thẻ đỏ ở vòng 11 Premiership. Trong buổi tối thứ Bảy, trọng tài đã truất quyền thi đấu của 8 cầu thủ. Tới đêm Chủ nhật, Bary Ferguson tiếp tục bị truất quyền thi đấu.

Chân sút hàng đầu


10 bàn: Torres (Liverpool).

9 bàn: Didier Drogba (Chelsea).

8 bàn: Darren Bent (Sunderland).

7 bàn: Van Persie (Arsenal), Rooney (M.U)

6 bàn: Saha (Everton), Carlton Cole (West Ham), Defoe (Tottenham)


Theo Báo Bóng đá
Về đầu trang
Đánh giá(?):
Các bài bình luận
Bình luận do thành viên gửi, BongDa.com.vn không chịu trách nhiệm về nội dung của bạn đọc. Chúng tôi sẽ không đăng các ý kiến nhạy cảm. Mong thành viên thông cảm.
Bình luận:Cục diện mới
đọc thấy câu "và phần nào là Arsenal" thật vô lý, không lẽ người viết bài này không xem ars đá.Cách ars chiến thắng từ đầu mùa giải nếu mọi người nhìn kỹ thì sẽ thấy sự khác biệt với các chiến thắng của mùa giải trước,cách chiến thắng của ars mùa này thể hiện 1 đẳng cấp vượt trội so với mọi năm.theo tôi ứng cử viên số 1 cho chức vô địch hiện nay là chel(là fan ars nhưng thấy mấy trận chel thắng gân đây kinh quá)ứng cử viên thứ hai là ars và manu nhưng hiện nay ars có vẻ nhiều khả năng hơn vì manu đang khủng hoảng ở hàng phòng thủ. Bình luận hay quá cho một tràng pháo tay "clap clap"
Được gửi bởi: mr_khoai
Gửi lúc: 19:57 03/11/2009
 
Bình luận:Cục diện mới
"và phần nào là Arsenal" có nghĩa là sao? Tôi không hiểu
Được gửi bởi: Arsenal
Gửi lúc: 12:10 03/11/2009
 
Bình luận:Cục diện mới
Tôi rất thích những phát biểu trên, vì bữa tiệc chiến thắng của chúng tôi sẽ ngọt ngào hơn gấp bội phần khi có thêm gia vị là sự cay đắng của những cổ động viên MU, trong đó có bạn
Được gửi bởi: Chelsea luôn là số 1!!!
Gửi lúc: 07:53 03/11/2009
 
Bình luận:Cục diện mới
4 trận có ghi 107 bàn thì cũng chỉ được có 12 điểm,gặp cụ lớn MU xong thì biết ngay thôi mà.
Được gửi bởi: Cụ lớn
Gửi lúc: 06:35 03/11/2009
Trang:
1
0 sao
Cập nhật: 24/05/2012
... lượt xem
 
0 sao
Cập nhật: 24/05/2012
... lượt xem