Liverpool – Đen hay hết thời?22:23 2/11/2009
Thất bại tại Craven Cottage tối thứ Bảy vừa qua là lần thứ 6 Liverpool trắng tay trong 7 trận gần nhất. Thành tích tồi tệ đó dần khiến mọi tham vọng bá vương của đội bóng thành phố cảng tan biến. Điều gì đã xảy ra với Liverpool, phải chăng họ đã hết thời hay đó chỉ là vận “đen” đến dồn dập?

>> Cựu HLV Inter được liên hệ thay thế Rafa Benitez
>>
Sir Alex tin tưởng ở hàng công M.U


Trước chuyến hành quân tới Craven Cottage, nhiều người đã lo sợ Liverpool sẽ gặp rất nhiều khó khăn bởi cho dù thầy trò HLV Rafael Benitez vừa mới thắng M.U để củng cố lại hy vọng giải tỏa cơn khát Premier League sau 20 năm chờ đợi, đơn giản bởi đối thủ của họ là Fulham, đội bóng luôn thi đấu rất tốt trên sân nhà. Theo con số thống kê ở mùa giải năm ngoái, The Cottagers đã giành được 11 trận thắng tại Craven Cottage chỉ tính riêng tại Premier League, bằng với thành tích của Arsenal và chỉ kém Liverpool (12) và M.U (16). Trong đấy, Arsenal gục ngã tại Craven Cottage ngay ở vòng 2. Chelsea chỉ kiếm được 1 điểm còn M.U trắng tay với thất bại 0-2. Thế nên, NHM lo lắng cho Liverpool cũng là điều dễ hiểu khi mà đội bóng họ yêu mến không còn là chính mình.

Torres không thể mãi cứu Liverpool

Và điều các CĐV Liverpool lo sợ đã đến, The Reds thảm bại 1-3 trước Fulham trong một trận đấu mà đoàn quân của HLV Rafael Benitez chẳng để lại được ấn tượng nào ngoại trừ pha bắt vô-lê ghi bàn tuyệt đẹp của Fernando Torres. Thất bại này đẩy Liverpool tụt xuống thứ 6 trên BXH và kém đội dẫn đầu Chelsea tới 9 điểm. Điều đó khiến tham vọng đăng quang tại giải Ngoại hạng của Lữ đoàn đỏ chẳng còn là bao cho dù khoảng cách về mặt điểm số cũng không thực sự lớn bởi thực tệ Liverpool không cho thấy bất cứ dấu hiệu nào về việc họ sẽ đứng lên mạnh mẽ sau những trận đấu đáng thật vọng thời gian qua.


Một thực tế không thể phủ nhận đó là thầy trò HLV Rafael Benitez quá đen. Có thể nói, tháng 10 là thời điểm khó khăn nhất của Liverpool trong mùa giải năm nay nếu như nhìn vào lịch thi đấu. Đầu tiên là Chelsea tại sân Stamford Bridge. Rồi sau đó là hiện tượng Sunderland, Lyon (Champions League), M.U, Arsenal và cuối cùng là Fulham. Chỉ cần nói đến những cái tên đấy thôi chắc hẳn ai cũng biết những khó khăn mà Lữ đoàn đỏ phải đối mặt.

Thế nhưng vận đen lại bao trùm khắp Anfield trong tháng 10 kinh khủng ấy. Virus FIFA khiến Liverpool tổn thất nặng nề. Đội trưởng Steven Gerrard chỉ có mặt trên sân 25 phút trong 6 trận gần đây, còn cây săn bàn chủ lực Fernando Torres phải cắn răng chịu đau thi đấu ở trận gặp M.U và không thể đủ thể lực chơi 90 phút với Fulham. Bên cạnh đó còn cả tá trụ cột vắng mặt như Albert Riera, Glen Johnson, Martin Skrtel, Daniel Agger, Fabio, Aurelio, David Ngog và thậm chí cả tân binh Aquilani cũng bị cúm ngay sau khi vừa mới bình phục chấn thương. Với lực lượng què quặt như vậy, đúng là có tài thành Benitez mới có thể giúp Liverpool thi đấu thành công trước những đối thủ sừng sỏ.

Đã đến lúc Benitez phải ra đi

5 năm qua, các CĐV Liverpool hết lòng tin tưởng HLV Rafael Benitez cho dù ông không thể giúp đội nhà giành được danh hiệu nào tại Premier League. Tuy nhiên, những thành tích tốt tại đấu trường Champions League, cụ thể là chức vô địch năm 2005, đã trở thành phao cứu sinh giúp nhà chiến lược người Tây Ban Nha tại vị tại Anfield. Nhưng khi mà đấu trường châu Âu cũng không thể giúp được Benitez (Liverpool đứng trước nguy cơ bị loại ngay ở vòng bảng) thì CĐV đã quay lưng lại với ông. Điều đó cũng dễ hiểu bởi sức chịu đựng nào cũng có giới hạn và NHM không thể đạt niềm tin vào người khiến Liverpool thua 6/7 trận gần nhất.


Không phủ nhận một điều Liverpool đen đủi khi các cầu thủ bị chấn thương, nhưng âu đó cũng là một phần lỗi của Rafael Benitez. Trong 5 năm qua, chiến lược gia người Tây Ban Nha đã tiêu tốn hơn 200 triệu bảng của những ông chủ người Mỹ, nhưng những gì ông mang lại cho The Reds chỉ là những cái tên Damien Plessism Peter Gulacsi, Nathan Eccleston, Daniel Ayala trên băng ghế dự bị ở trận đấu với Fulham vừa qua. Hãy thử nhìn vào tấm gương của M.U, họ cũng gặp khủng hoảng trầm trọng với những chấn thương của một loạt trụ cột, song Quỷ đỏ chỉ thua đúng trận gặp Liverpool và vẫn liên tục tạo áp lực với đội đầu bảng Chelsea. Rõ ràng, lỗi lầm của Benitez trong chuyện này là không thể chối bỏ. Đã quá muộn để ông sửa sai. Thời của Benitez đã hết và đến lúc Liverpool nên tìm kiếm một vị thuyền trưởng mới nhằm cứu vãn một mùa giải thất bại trước khi quá muộn.


Đánh giá(?):
Các bài bình luận
Bình luận do thành viên gửi, BongDa.com.vn không chịu trách nhiệm về nội dung của bạn đọc. Chúng tôi sẽ không đăng các ý kiến nhạy cảm. Mong thành viên thông cảm.
Bình luận:Liverpool – Đen hay hết thời?
Đúng là liv đang khủng hoảng trầm trọng khủng hoảng cả trong lẫn ngoài và khủng hoảng toàn diện, việc thua 5/11 trận tại PL thì cơ hôi vô địch gần như ko còn,và việc để thua 6/7 trận gần đây có thể kéo theo nhiều hệ lụy tuy nhiên liv có thể thua tất cả các đôi nhưng với MU thì ko.và đó là ssuwj thật minh chứng rõ ràng là trận thắng đầy thuyết phục 2-0 trước MU tuy rằng trước đó LIV cũng đang khủng hoảng.cần phải nhìn nhận 1 cách công bằng năm ngoái còn nhớ aston vila đứng thứ 4 và cách ars tới 8-10d, xong khi pl kết thúc thì ars đã vượt qua aston với 8-10d để kết thúc vị trí thứ tư.nói vậy để thấy rằng bộ tứ ngoại hạng anh hiện nay là ko thể thay thế mặc dù MC và TOT hay aston đang mạnh dần lên nhưng mỗi khi găp tứ đại gia họ lại hiện nguyên hình là kẻ học việc hãy nhìn sang Tot sẽ rõ may mắn tháng liv trận đầu tiên nhưng những trận sau với MU,ARS,chel thì Tot vẫn như xưa.liv thua chel thua ars thu họ đều chấp nhận thất bại và đứng lên đầy 1 cách thuýet phục còn MU thì sao hễ mỗi lànth
Được gửi bởi: siêu bình luận
Gửi lúc: 15:40 03/11/2009
 
Bình luận:Liverpool – Đen hay hết thời?
Năm 86 : MU ngập đầu trong khó khăn , lo trụ hạng .
Năm 91 : Giành 1 Cup của châu Âu
NăM 93 : Vô địch ngoại hạng , thống trị đến tận nay .
Benitez có ngon thì thử dẫn dắt Wolves hay Stoke mà đạt được thành tích như Ferguson xem .
Được gửi bởi: ToD
Gửi lúc: 15:23 03/11/2009
 
Bình luận:Liverpool – Đen hay hết thời?
Bạn moca nói đúng là Sir Alex và Wenger mất nhiều năm mới đi đến thành công nhưng bạn phải hiểu rằng lúc Sir Alex và Wenger dến MU và Asr thì đội bóng đó có những j và hộ đã tiêu bao nhiêu tiền còn với Rầ thì sao ??? Khi đó chúng ta hãy nói chuyện !
Được gửi bởi: Vu Trung Hieu
Gửi lúc: 14:55 03/11/2009
 
Bình luận:Liverpool – Đen hay hết thời?
Kiên nhẫn! Tất cả đều đòi thay thế HLV. Từ những ông chủ giàu có muốn mua danh hiệu ngay trong mùa, những cổ động viên trung thành và cả những tay nhà báo nông toẹt đều đòi hỏi điều đó. Tuy nhiên, chẳng một ai ngồi ở cái ghế nóng đó, chứng kiến trận đấu để đủ kiến thúc hiểu điều gì đang thật sự xảy ra.
Mọi người luôn nhìn vào Thành Tích để đánh giá một HLV.
Nhưng đừng quên rằng, để có được ngày hôm nay, các Sir Alex của mấy ông em MU quý hóa hay Wenger của các ông em Asr yêu dấu cũng phải bỏ ra 20 năm và 13 năm. Ben thì mới chỉ có 5 năm. Xin hỏi các ông Ase to mồm, 13 năm ấy ông có mấy cái C1 rồi? Mấy lần vào chung kết C1 rồi? 1 lần vào chung kết hả? Liv đã vào 2 rồi, và giành 1 cái C1 rồi đấy. Thành tích giải ngoại hạng của Ase cũng chỉ nhỉnh hơn Chel cút xíu thôi, 3-4 chức vô địch chứ mấy. Thế nên, đừng vỗ ngực bảo Alex hay Wenger giỏi, còn Ben là hạng xoàng. Đúng là thiếu hiểu biết!
Được gửi bởi: moca
Gửi lúc: 11:52 03/11/2009
 
Bình luận:Liverpool – Đen hay hết thời?
trụ cột của liv là ai?? tor và ger!! còn ai nữa?? ai cso thể giúp đội bóng khi vắng 2 ng kia??? ko ai cả!! liv chỉ là đội bóng của n~ cá nhân,chỉ là 1 đội bóng tầm thg,thắng các đội lớn và thua đội yếu =))chả may gặp vận đen chứ:)) chỉ là sự ngụy biện cho cái kém cỏi của mình!! chấp nhận sự thật đi,để tìn hg giải quyết,còn đổ lỗi linh tinh tác dụng j??
Được gửi bởi: manu
Gửi lúc: 11:19 03/11/2009
 
Bình luận:Liverpool – Đen hay hết thời?
Các cổ động viên của MU hãy im mồm đi. Liverpool chả may đang gặp vận đen thôi, chỉ khi nào các trụ cột trở lại là biết nhau ngay............
Được gửi bởi: steven
Gửi lúc: 10:20 03/11/2009
 
Bình luận:Liverpool – Đen hay hết thời?
Liv thật đen đủi với 1 HLV chỉ ở mức khá, còn hết thời thì chẳng bao giờ đâu. Bel thực ra cũng chỉ có vậy thôi nên đừng chông chờ gì nhiều cho nó mệt. Khi nào tìm được những bộ óc siêu việt nhu Furgerson hoạc wenger thì hãy nói đến chuyện vô địch ngoại hạng.
Được gửi bởi: phuoc
Gửi lúc: 23:41 02/11/2009
 
Bình luận:Liverpool – Đen hay hết thời?
Mọi người nói 2 ông chủ của liver keo kiệt, thế mà trong 5 năm qua Ben tiêu hêt 200 triệu. t thấy con số đó còn nhiều hơn cả MU , thử hỏi xem trong 5 năm qua MU đưa về những ai . Năm ngoái có mỗi B9 với 37 triệu , năm nay thì mất 20 triệu , các năm trước thì chỉ đưa CR7, nani , ederson, Hares, với mấy cầu thủ nữa . tính ra trong 5 năm gần đây MU tiêu ko qua 150 triệu để mua cầu thủ. thế mà vẫn vô dịch ầm ầm.
Được gửi bởi: MUFC
Gửi lúc: 23:40 02/11/2009
 
Bình luận:Liverpool – Đen hay hết thời?
Mua hàng loạt các cầu thủ,nhưng ko biết cách "sử dụng"đặc biết nhất là Keane nhưng do tức 2 ông chủ ko cho tiền mua cầu thủ xịn hơn nên để Keane ngồi dự bị là đa số!Benitez là thế,do vậy đội hình ko có chiều sâu là phải!mất 4-5 trụ cột thì thua là phải,nhìn vào đội hình MU xem,nếu mất 4-5 trụ cột thì chắc chắn vẫn đứng vững vì mỗi vị trí đầu có 3-4 cầu thủ thuộc dạng hay!Chưa kể còn bán Xabi!đâu có ai đủ trình điều tiết trậ đấu ở tuyến giữa!haizzzzzz
Được gửi bởi: diego no.1
Gửi lúc: 23:30 02/11/2009
 
Bình luận:Liverpool – Đen hay hết thời?
Không thể gọi là đen, mà phải gọi là quá đen, đen hơn chó mực. Đúng thời điểm khó khăn thì trụ cột chấn thương hàng loạt.Nhục!!!
Được gửi bởi: Ghét nhất bọn Fan Arsenal
Gửi lúc: 22:45 02/11/2009
Trang:
12
0 sao
Cập nhật: 24/05/2012
... lượt xem
 
0 sao
Cập nhật: 24/05/2012
... lượt xem