Benitez: Thành công không phải lúc nào cũng đo bằng các danh hiệu!21:22 2/11/2009
Sau những thất bại choáng váng liên tiếp gần đây của Liverpool, dường như niềm tin vào ngôi vô địch Premier League trong chiến lược gia 49 tuổi người Tây Ban Nha đã phai nhạt đi ít nhiều.

>> Bão chấn thương tàn phá Liverpool trước trận sinh tử
>>
"Số phận của Benitez ở Liverpool chỉ còn tính từng ngày!"

Trong phát biểu mới nhất, HLV Benitez khẳng định ông không bị bắt buộc phải mang chiếc cúp bạc vô địch về sân Anfield, và "đoạt ngôi á quân mùa trước đã là một thành tựu lớn với The Kop".

Tuyên bố trên chẳng khác nào lời đầu hàng sớm của Liverpool trong cuộc đua tới chức vô địch Premier League. Cay đắng nhưng đó là thực tại và Benitez cùng các học trò phải biết chấp nhận. 6 thất bại trên 7 trận gần nhất ở cả 3 mặt trận đã đưa Liverpool trở lại mặt đất, thoát khỏi những ảo tưởng về sức mạnh của mình.

Benitez thừa nhận thất bại tại đấu trường Premier League khi mùa giải mới khởi tranh được 2 tháng!

"Tôi không đồng ý rằng bạn phải bằng mọi cách đoạt được các danh hiệu. Mùa trước, chúng tôi có tới 86 điểm, một kỷ lục nhưng nhiều người vẫn nói rằng Liverpool chưa đủ mạnh chỉ vì chúng tôi cán đích ở vị trí thứ nhì", Benitez tâm sự trên Sunday Mirror.


"Thực tế là việc rút ngắn cách biệt với hai đội bóng hàng đầu Man United & Chelsea đã là một thành tựu lớn của Liverpool".

HLV người Tây Ban Nha cũng cho biết ông không hề thất bại kể từ ngày về dẫn dắt Liverpool năm 2004. "Những chiếc cúp có ý nghĩa rất lớn, nhưng điều quan trọng nhất là cả quá trình phấn đấu cũng như sự tiến bộ của chúng tôi qua từng mùa. Kết quả không được đo đếm chỉ trong một mùa giải. Hãy chờ và xem chúng tôi sẽ đạt được những gì trong tương lai".

Trước mắt HLV Benitez là trận cầu sinh tử ở Champions League trên sân Gerland của Olympique Lyon. Nếu hứng chịu thêm một thất bại nữa, rất có thể họ sẽ dừng cuộc chơi sớm trước 2 lượt (trong trường hợp Fiorentina thắng Debreceni VSC). Hiện Liverpool có 3 điểm kém Fiorentina và Lyon lần lượt là 3 và 6 điểm.



Theo Thể Thao Việt Nam
Về đầu trang
Đánh giá(?):
Các bài bình luận
Bình luận do thành viên gửi, BongDa.com.vn không chịu trách nhiệm về nội dung của bạn đọc. Chúng tôi sẽ không đăng các ý kiến nhạy cảm. Mong thành viên thông cảm.
Bình luận:Benitez: Thành công không phải lúc nào cũng đo bằng các danh hiệu!
Chô ông thêm vài mùa nữa không biêt Liv bị đá văng khỏi Top 4 từ lúc nào. Thôi đổ lỗi và lý do đi, tập trung vào trận Lyon để xem "quá trình phấn đấu" của ông đến mức nào.
Được gửi bởi: crazydragon
Gửi lúc: 23:05 02/11/2009
 
Bình luận:Benitez: Thành công không phải lúc nào cũng đo bằng các danh hiệu!
Trái bóng luôn tròn, cuối cùng mới biết được, đợi đến cuối mùa đi, bản lĩnh với truyền thống của một câu lạc bộ như Liv thì chưa nói được gì cả đâu :D.
Được gửi bởi: Nhóc MU
Gửi lúc: 22:46 02/11/2009
 
Bình luận:Benitez: Thành công không phải lúc nào cũng đo bằng các danh hiệu!
Thử hỏi đội hình của big four trong mấy năm gần đây. Đội hình nào kém chất lượng nhất và họ làm đc những gì? Có phải LIV chi ít tiền nhất ko? còn chưa nói nợ nần chồng chất của 2 ông chủ tịch. Vậy đội bóng 2 người G8 và T9 đã làm được những gì? Benitez đã rất thành công đấy chứ. :D
Được gửi bởi: Trường Giang
Địa chỉ email: giangvt273@yahoo.com
Gửi lúc: 22:33 02/11/2009
 
Bình luận:Benitez: Thành công không phải lúc nào cũng đo bằng các danh hiệu!
LIV thua là quá xứg đág r`....đội hình k có chiều sâu...HLV thua thì suốt ngày ngụy biện...k may mắn r` đáng lẻ fa?i đc hưởng pennati :-j...đá k = U19 của ARS =))
Được gửi bởi: Liv xg' ha,g
Gửi lúc: 22:20 02/11/2009
 
Bình luận:Benitez: Thành công không phải lúc nào cũng đo bằng các danh hiệu!
Benitez đã làm rất nhiều cho Liv rồi, ông đã mang về cho Liv cúp C1 là quá tuyệt rồi còn j nữa. Có thể mùa giải năm ngoái Liv về đích thứ 2 là không may mắn thôi. Theo mình nghĩ khoảng cách của Liv giờ với đội đầu bảng cũng chắng là bao. Chưa đi hết 1/2 quảng đường nữa m ...
Được gửi bởi: Ethan
Gửi lúc: 22:10 02/11/2009
 
Bình luận:Benitez: Thành công không phải lúc nào cũng đo bằng các danh hiệu!
Biết rồi,khổ lắm nói mãi. Benitez đúng là"Vua"của các vị vua trong việc"lí do,lí chấu" và trình bày,kêu ca. Với ông này thì trận thua nào của LIV cũng không may mắn,không đáng thua.Chết mất!!!
Được gửi bởi: Benitez ơi là Benitez
Gửi lúc: 21:54 02/11/2009
Trang:
1
0 sao
Cập nhật: 24/05/2012
... lượt xem
 
0 sao
Cập nhật: 23/05/2012
... lượt xem