Liverpool lại thua, ma đang ám “quỷ”?22:20 1/11/2009
Thật không thể tưởng tượng được, Liverpool – một đại gia của bóng đá Anh và châu Âu lại thi đấu tồi tệ đến như vậy khi để thua 6/7 trận gần nhất trên mọi mặt trận. Điều gì đang xảy ra với The Kop khi mà điểm tới hạn cho sự thất vọng đã cận kề?

>> Benitez quyết kháng cáo 2 thẻ đỏ của Liverpool
>>
Liverpool lại thua: Hoang mang

Thua 6/7 trận, đó là những con số thống kê gần đây cho phong độ thảm hại của Liverpool. Còn tính riêng tại giải Ngoại hạng, đội bóng đất cảng đã thua 5/11 trận từ đầu mùa, tụt xuống vị trí thứ 5 trên BXH và kém đội đầu bảng Chelsea đến 9 điểm.

Ngoài ra tại Champions League, The Kop cũng đang lâm nguy sau 2 trận thua liên tiếp trước Fiorentina và Lyon. Nếu tiếp tục để thua trên sân của Lyon vào đêm thứ 4 tới, gần như “vua đấu Cup” Liverpool sẽ bị loại tại đấu trường mà họ luôn thi đấu thành công trong kỉ nguyên của Benitez. Đấy là còn chưa kể đến việc The Kop vừa bị Arsenal loại tại vòng 4 Carling Cup vào giữa tuần vừa rồi.

Rõ ràng, các CĐV vùng Merseyside đang rất thất vọng về phong độ thi đấu của đội nhà. Thậm chí họ không thể hiểu được tại sao Liverpool lại có thể chơi tồi đến vậy. Tuy nhiên, nếu nhìn một cách khách quan thì việc lữ đoàn đỏ gây thất vọng là hoàn toàn có cơ sở.

Thành tích thi đấu của Liverpool trong 7 trận gần đây

Quá phụ thuộc vào Gerrard và Torres


Đã vài mùa giải qua, những gì Liverpool làm được là nhờ sự tỏa sáng của Gerrard và Torres. Nhưng ở vào thời điểm hiện tại, khi mà Gerrard chấn thương, còn Torres dù vẫn ghi bàn nhưng không đủ thể lực để thi đấu 90 trọn vẹn, Bentitez đã không còn chiếc bùa hộ mệnh nào.

Không Gerrad, còn Torres phải rời sân, Liverpool chỉ là một đội bóng hạng trung

Nhớ Alonso

Kể từ khi tiền vệ người Tây Ban Nha chuyển đi, Liverpool mất hẳn một người cầm trịch trận đấu, tung ra những đường chuyền chính xác hay những cú sút đại bác tầm xa. Những Mascherano hay Lucas chỉ là những chú thợ nên khả năng tấn công của Liverpool giảm hẳn, có lẽ với bộ đôi này thì việc họ làm tốt nhiệm vụ phòng thủ từ xa đã là quá tốt. Trong khi đó, bản hợp đồng mới Aquillani mới bình phục chấn thương và sẽ còn phải mất nhiều thời gian để khẳng định tại miền đất dữ với những cầu thủ Italia.

Hàng thủ lỏng lẻo

Sau 11 trận tại Premier League, Liverpool đã để lọt lưới đến 16 bàn, tức là gần 1,5 bàn/trận. Một đội bóng muốn VĐ thì rõ ràng không thể để thua nhiều đến như vậy, nhưng với việc Carragher sa sút phong độ thảm hại, Skrtel, Agger, Johnson chấn thương liên miên thì điều đó cũng không có gì là quá bất ngờ.

Carragher đã không còn là chính mình

Sai lầm của Benitez

Từ đầu mùa giải, chiến lược gia người Tây Ban Nha đã không ít lần mắc sai lầm về cách dùng người. Còn nhớ, ở trận thua 2-0 trên sân cùa Fiorentina, Rafa đã bố trí hậu vệ trái Aurelio chơi tiền vệ trung tâm và kết quả là Liverpool đã thua một cách tâm phục khẩu phục trước đối thủ được đánh giá là dưới cơ.

Còn trong trận đấu tối qua với Fulham, sau khi tỉ số sau hiệp 1 là 1-1, Benitez đã lần lượt rút Benayoun, Kuyt, những người có khả năng gây đột biến nhất sau khi Torres buộc phải rời sân do không đủ thể lực và thay thế bằng những Nathan Eccleston, Daniel Ayala thì việc Liverpool đánh mất thế trận và thua 3-1 cũng là điều dễ hiểu. Về điều này thì có lẽ, các CĐV của Liverpool khó có thể tha thứ cho Benitez về lỗi lầm của ông.

Rõ ràng, những trận thua vừa qua của Liverpool là hoàn toàn có cơ sở của nó. Các CĐV của The Kop đã quá ảo mộng về sức mạnh của đội nhà nhưng thực sự đội bóng vĩ đại nhất nước Anh đang có quá nhiều vấn đề cần phải giải quyết. Sẽ là rất khó để Liverpool thoát khỏi tình cảnh hiện tại, nhưng giờ mới là giai đoạn đầu của mùa giải nên Benitez và các học trò vẫn còn rất nhiều thời gian để lấy lại hình ảnh của mình, mà trận đấu trên sân của Lyon vào đêm thứ 4 tới là một trong những cơ hội cuối cùng của chiến lược gia người Tây Ban Nha. Nếu không, rất có thể Benitez sẽ phải ra đi cho dù mùa giải mới chỉ bắt đầu được hơn 2 tháng.


Đánh giá(?):
Các bài bình luận
Bình luận do thành viên gửi, BongDa.com.vn không chịu trách nhiệm về nội dung của bạn đọc. Chúng tôi sẽ không đăng các ý kiến nhạy cảm. Mong thành viên thông cảm.
Bình luận:Liverpool lại thua, ma đang ám “quỷ”?
Thôi di các Fan cua Liverpool sao các bac' cứ song trong qua' khứ thế ...uh` thanh` tích nhieu` that day ..nhưng lúc đó là xưa rồi nhé ..hãy sống o hiện tai di ..Nhiếu thành tích chắc chỉ có thể cảm thấy nhục hơn khi that bai trước Fullham hay Sunderland thoi chu thành tích o qua khu ko ban`g 1 ban` thang vao` luoi Liverpool o hien tai dau .,.nam nay chac chan Liverpool se roi khoi Big Four và nguoi thay thế xứng đáng không ai khác là nửa xanh thành Manchester
Được gửi bởi: TorRo
Gửi lúc: 14:39 02/11/2009
 
Bình luận:Liverpool lại thua, ma đang ám “quỷ”?
Dù có vật đổi sao dời nhưng Ty của tôi với Liv SẼ KO BAO GIỜ THAY ĐỔI, trong lòng tôi Liverpool vẫn mãi là đội bóng vĩ đại nhất nước Anh. Mu chỉ là 1 a nhà giàu mới nổi kinh kiệu "chảnh" 1 cách đáng ghét mà thôi, còn lâu mới theo kịp nổi bề dày thành tik mà Liv đang có và là niềm tự hào của xứ sở sương mù nhé Mu fan.
Các chiến binh Liv Hãy dũng cảm đứng dậy và trở lại là chính mình khi từng và sẽ quật ngã những gã khổng lồ thô kệch như MU!
Được gửi bởi: Hoangson-liverpooldlian
Gửi lúc: 10:36 02/11/2009
 
Bình luận:Liverpool lại thua, ma đang ám “quỷ”?
liverpool gặp tai nạn nhiều quá rồi,mong là torres sẽ luôn dược dá chính.
Được gửi bởi: tridinh
Địa chỉ email: dinhhuutri86@yahoo.vn
Gửi lúc: 10:28 02/11/2009
 
Bình luận:Liverpool lại thua, ma đang ám “quỷ”?
Vĩ đại nhất chứ còn j nữa? Dựa vào lịch sử thành tích để xem xét chuyện đó thôi. Fan MU cứ chờ khi nào thành tích MU = Liv đã rồi hãy tự sướng nhe :))
Được gửi bởi: Harem
Gửi lúc: 10:23 02/11/2009
 
Bình luận:Liverpool lại thua, ma đang ám “quỷ”?
Fan Liverpool vẫn luôn yêu mến đội bóng của mình!
Được gửi bởi: LiverpoolFan
Gửi lúc: 08:53 02/11/2009
 
Bình luận:Liverpool lại thua, ma đang ám “quỷ”?
cái gì mà đội bóng vĩ đại nhất ?? liver có còn là đội bóng của nước anh không? chơi theo kiểu anh ?? nói chung là nên mời bác benitét đi .
Được gửi bởi: MU.com
Gửi lúc: 08:43 02/11/2009
 
Bình luận:Liverpool lại thua, ma đang ám “quỷ”?
Thế các fan mu không biết la Liv đã vô địch cúp c1 tới 5 lần rồi sao.Vậy Liv đương nhiên là vĩ đại nhất rồi
Được gửi bởi: liverpoolian
Địa chỉ email: ngoctien_185@zing.vn
Gửi lúc: 06:54 02/11/2009
 
Bình luận:Liverpool lại thua, ma đang ám “quỷ”?
Ai cũng biết liver là đội bóng giàu thành tích và vĩ đại nhất nước Anh, tính về bề dày thành tích và truyền thống thì Liver hơn hẳn Mu. Fan Mu có lẽ đang ảo tưởng chăng? Những thập niên vừa qua Mu có biến chuyển và đã san bằng được thành tích vô địch PL với Liver nhưng ở cup C1 thì còn xa vời lắm.
Được gửi bởi: nisinho
Gửi lúc: 05:12 02/11/2009
 
Bình luận:Liverpool lại thua, ma đang ám “quỷ”?
live ko phải đội bóng vĩ đại nhất nước anh thì là đội nào. MU chỉ là hiện tại có đc thành tích thi đấu và phong độ tốt hơn thui. còn về bề dày lịch sử thì mới đuổi kịp thekop ở giải quốc nội thui. mấy ông cứ thấy đội nào đá hay thì cho là vĩ đại thế thì baca chứ ko phải real vĩ đại nhất đâu
Được gửi bởi: quythu
Gửi lúc: 02:45 02/11/2009
 
Bình luận:Liverpool lại thua, ma đang ám “quỷ”?
Cuộc sống là thế đó .hôm trươc LIV thắng MU mấy người thi nhau nói phong độ ,đẳng cấp ... của LIV .Còn bây giờ lại im thin thít .Nói thiệt 1 sự thật quá rõ ràng là trong những năm gần đây MU là đội biết đá nhất ,biết địch biết ta nhất vì thế nên tuy thua 1 trận nhưng lại thắng những trận sau .đây là cuộc đua đường dài ai hay người đó thắng .Mong tất cả các Fan suy nghĩ và biết chút về bóng đá thì sẽ thấy tuy MU ko phải vô đối nhưng MU biết làm thế nào để vô địch . Đó mới là cái đích còn thua 1 hoặc 2 ,3 trận gì đó chẳng qua là do sai lầm mà thôi . MU sẽ vô địch .HÃY CHỜ XEM !!!
Được gửi bởi: Fan bóng đá
Địa chỉ email: hhoangtudiacau2006@yahoo.com
Gửi lúc: 01:52 02/11/2009
Trang:
12
0 sao
Cập nhật: 24/05/2012
... lượt xem
 
0 sao
Cập nhật: 24/05/2012
... lượt xem