Thua Fulham, Liverpool nhục nhã chìm vào khủng hoảng23:49 31/10/2009
(BongDa.com.vn) - Trận đấu với Fulham được coi là màn kiểm chứng mức độ “hồi phục” của Liverpool sau chuỗi ngày lận đận nhưng đội bóng thành phố cảng vẫn để lộ ra nhiều điểm bất cập trong cách vận hành lối chơi của mình. Thất bại là điều mà Benitez không thể lấy bất cứ lý do gì để bào chữa khi mà Liverpool của ông đã chơi quá tồi...
>> Arsenal đánh bại Tottenham trong trận derby một chiều
Fulham luôn chơi rất tốt trên sân nhà, thế nên họ không hề tỏ ra e ngại dù đối thủ là một trong những đại gia của bóng đá Anh. Fulham chủ động cầm bóng và không để cho Liverpool có cơ hội áp đặt thế trận. Lối chơi của thày trò Benitez dần tỏ ra bế tắc và người ta cảm thấy chiến thắng có vẻ như là khái niệm xa vời đối với họ chỉ sau khoảng 15 phút đầu tiên của trận đấu.
Phút thứ 24, trong một pha tấn công đẹp mắt của đội chủ nhà, Riise chuyền bóng như đặt loại bỏ toàn bộ hàng thủ của Liverpool để Zamora thoải mái băng xuống đệm bóng dứt điểm mở tỷ số cho Fulham. Liverpool lại thêm một lần nữa đối mặt với khó khăn....Fulham có được bàn thắng thì tiếp tục chơi hưng phấn, thậm chí họ còn đẩy đội hình Liverpool xuống rất thấp và liên tục tạo ra các cơ hội nguy hiểm.
 |
Zamora mở đầu cơn ác mộng của Liverpool
|
Nhưng Liverpool còn có Torres – linh hồn và là niềm hi vọng của họ vào thời điểm hiện tại. Chính tiền đạo người Tây Ban Nha đã tỏa sáng bằng một cú sút nửa nẩy đẹp mắt từ sát vạch 16m50 đầy hiểm hóc để cân bằng tỷ số trận đấu cho Liverpool ở phút thứ 42.
Bàn thắng ấy giúp Liverpool chơi tự tin hơn trong hiệp thi đấu thứ hai. Họ đẩy cao đội hình với hi vọng kiếm được trọn vẹn 3 điểm nhưng đội chủ nhà Fulham hoàn toàn không phải đối thủ dễ chơi. Dâng lên nhưng Liverpool vẫn luôn phải rất cảnh giác với những pha phản công đầy tốc độ của Fulham.
Phút 74, Liverpool quá mải mê tấn công và lơi lỏng phòng ngự để cho Fulham có cơ hội xuyên thủng lớp phòng thủ lỏng lẻo mà đội bóng thành phố cảng bố trí. Nevland là người kết thúc thành công pha tấn công mẫu mực của đội chủ nhà để nâng tỷ số lên 2-1.
 |
| Liverpool gục ngã đầy thất vọng |
Liverpool thậm chí còn gặp nhiều khó khăn hơn khi Degen không giữ nổi bình tĩnh và nhận thẻ đỏ ở phút 79. Bị dẫn trước một bàn và chơi ít hơn một người, Liverpool xem như sẽ phải đối mặt với một cuộc khủng hoảng thực sự sau trận đấu này. Đoàn quân của Benitez quả thực là đã rối loạn thực sự khi phải nhận thêm một chiếc thẻ đỏ nữa của Carragher ở phút thứ 81.
Chơi chỉ với 9 người trên sân cùng với tâm lý rệu rã, chẳng bất ngờ gì khi Liverpool tiếp tục thua thêm bàn thứ ba. Lần này người ghi bàn là Demsey sau một loạt pha phối hợp đan bóng thoải mái của các cầu thủ Fulham. Phút thứ 88 và tỷ số đã là 3-1 cho đội chủ nhà.
Liverpool bại trận và tiếp tục chìm vào khủng hoảng. Trong 7 trận đấu gần đây nhất, họ thua tới 6 trận và liên tục để lộ ra sự yếu kém của mình. Không gì có thể hiện hộ cho thất bại trước Fulham bởi Liverpool chơi quá tệ và thiếu sức sống hơn hẳn so với đội chủ nhà.
Bàn thắng:
Fulham: Zamora (24'), Nevland (74'), Demsey (88')
Liverpool: Torres (42')
Thẻ đỏ: Degen (79'), Carragher (81')
TD
Các bài bình luận
Bình luận do thành viên gửi, BongDa.com.vn không chịu trách nhiệm về nội dung của bạn đọc. Chúng tôi sẽ không đăng các ý kiến nhạy cảm. Mong thành viên thông cảm.
Các tin bóng đá mới tổng hợp:
Các tin cũ hơn:
Các bài khác cùng chủ đề: