Adebayor: Tôi làm những gì mình thích21:52 31/10/2009
Trong cuộc phóng vấn mới đây, cựu ‘Pháo thủ’ Adebayor đã trả lời về những rắc rối xung quanh việc anh chuyển từ Arsenal sang Man City, những mâu thuẫn giữa anh và các fan đội bóng thành London và cả những điều thuộc về bản tính sẽ không bao giờ thay đổi ở con người anh…
>> Adebayor mượn Barack Obama để chữa ngượng
>> Adebayor "đặt cửa" Fabregas rời Arsenal
Những lời chỉ trích trong thời gian qua đã được dành cho Adebayor vì anh đã có những phản ứng thái quá sau khi ghi bàn vào lưới Arsenal. Bất chấp đã từng có thời gian thi đấu khá thành công cùng với những ‘pháo thủ trẻ’ nhưng Adebayor cho biết anh đã cảm thấy mọi chuyện không ổn kể từ sau mùa giải 2007/2008. Tiền đạo người Togo nhớ lại: “Thời điểm đó, có khá nhiều đội bóng lớn muốn có tôi, như Barca hay Milan, và thế là các CĐV Arsenal quay ra trách móc tôi vì không trung thành với họ. Nhưng tôi còn có thể làm gì được? Tôi đã ghi cho họ 30 bàn ở mùa giải đó và tất cả đã bị lãng quên chỉ vì tôi được những đội bóng khác chú ý. Lúc đó tôi cũng chẳng biết phải giải thích ra sao vì rất khó để thay đổi suy nghĩ của họ.”
Bên cạnh những phản ứng của fan hâm mộ, Adebayor cũng tiết lộ ngay cả HLV Arsene Wenger và các đồng đội tại Arsenal cũng có thái độ khác với anh: “Khi bắt đầu bước vào mùa giải năm ngoái, dù tôi vẫn sinh hoạt và tập luyện bình thường nhưng HLV lại có những lời bóng gió với tôi rằng vị trí của tôi không còn được đảm bảo như trước. Tôi không hiểu vì sao nhưng tôi cảm nhận được rằng ông ấy đang bắt đầu gạt mình ra khỏi đội. Ngay cả những đồng đội cũng không còn thiện chí với tôi. Đó là lý do vì sao tôi thi đấu không thành công ở mùa giải năm ngoái.”
 |
| Adebayor hài lòng với quyết định sang Man City |
Về màn ăn mừng thái quá của mình sau khi ghi bàn vào lưới đội bóng cũ Arsenal, Adebayor giải thích: “khi còn đang ở trong phòng thay đồ lúc trước khi trận đấu bắt đầu, tôi đã có thiện chí bắt tay một số đồng đội cũ ở Arsenal, nhưng thật đáng ngạc nhiên là một vài kẻ trong số họ không muốn bắt tay tôi. Tôi thực sự choáng váng với hành động đó của họ. Và thế là tôi tự nhủ cách đáp trả tốt nhất là tôi sẽ sút tung lưới họ. Tôi không muốn nhắc lại chuyện cũ, nhưng tôi đã ăn mừng theo bản năng vốn có của mình.Tôi là mẫu người luôn làm những gì mình thích. Nếu mọi người không thích thì tôi chỉ còn biết xin lỗi.”
Về việc chuyển sang Man City với giá 25 triệu bảng, Adebayor cho biết: “Tôi sang City vì không còn thấy hạnh phúc ở Arsenal. Mọi người có quyền nói những gì mình thích nhưng tôi đến City là bởi tôi thích được trải nghiệm những thử thách mới với đội bóng này. Họ có tham vọng ở cả Premier League và Champions League và tôi muốn là một phần trong kế hoạch đó. Tôi muốn chơi và ghi bàn cho City, đội bóng đã thể hiện sự quan tâm rất lớn với tôi. Nhiều người có thể ghen tỵ với số tiền tôi kiếm được từ bản hợp đồng này, nhưng sự thực lý do chính để tôi tới Manchester là bóng đá.”
Hiện tại cầu thủ người Togo đang nhận một mức lương khủng 180.000 bảng/tuần tại sân City of Manchester và mức thu nhập này giúp anh trở thành một trong những cầu thủ kiếm được nhiều tiền nhất thế giới. Từ khi sang chơi cho Man City, Adebayor đã phần nào thể hiện được bản năng săn bàn sát thủ của mình với 4 lần lập công ở Premier League. Tuần này, Man City của anh sẽ đến làm khách trên sân của Birmingham City, thật trùng hợp, đây chính là đội bóng đầu tiên bị Adebayor sút tung lưới khi anh mới đặt chân đến Arsenal.
Các bài bình luận
Bình luận do thành viên gửi, BongDa.com.vn không chịu trách nhiệm về nội dung của bạn đọc. Chúng tôi sẽ không đăng các ý kiến nhạy cảm. Mong thành viên thông cảm.
Các tin bóng đá mới tổng hợp:
Các tin cũ hơn:
Các bài khác cùng chủ đề:
|
|
|
|
|
|
Cập nhật:
23/05/2012
...
lượt xem
|
|
|
|
Cập nhật:
23/05/2012
...
lượt xem
|
|
|