Premier League 2009 - 2010: Ferguson bị các trọng tài phản công23:23 27/10/2009
Cứ như một thói quen - mỗi khi “quỷ đỏ” Man.United thua trận, người ta lại “được” nghe ngài Alex Ferguson càm ràm, và thốt ra những lời lẽ chẳng mấy hay ho về vị trọng tài điều khiển trận đấu.

>> Ferguson tính "sửa" chiến thuật vì phong độ của Ferdinand
>> 10 tình huống khiến HLV Ferguson nổi điên với trọng tài


Khoảng một tuần sau khi chỉ trích trọng tài Alan Wiley không đủ thể lực để theo sát trận đấu (trong trận Man.United dù được cộng đến 4 phút vẫn chỉ tìm được một trận hòa trước Sunderland), ngài Ferguson lại lên tiếng cáo buộc trọng tài Andre Marriner có nghiệp vụ kém, bị tác động bởi áp lực trên sân Anfield nên đưa ra những quyết định không chính xác.

Trọng tài Andre Marriner (“nạn nhân” mới nhất của Ferguson) trong trận Liverpool – Man.United 2-0.

Ý của Ferguson muốn nhấn mạnh đến pha bóng mà trọng tài Marriner đã không phạt thẻ đỏ trung vệ Jamie Carragher của Liverpool với pha kéo ngã Michael Owen (thay vào đó, ông Marriner chỉ phạt thẻ vàng) trong hiệp 2, và trước đó là việc ông Marriner đã không cho Man.United được hưởng một phạt đền khi Carragher truy cản Michael Carrick khá quyết liệt trong vòng cấm địa ở hiệp 1 - ở trận đấu mà các học trò ông đã để thua bẽ mặt trước Liverpool với tỷ số 0-2. Tuy nhiên, giờ đây, giới trọng tài đã không còn có thể nín nhịn ngài Ferguson đáng kính. Rất nhiều trọng tài, cựu trọng tài đã lên tiếng phản công Ferguson…

Phát biểu trên tờ The Guardian, cựu trọng tài Premier League Jeff Winter tuyên bố: “Quả thật đáng thất vọng khi nghe một nhà cầm quân đầy kinh nghiệm và đáng kính như ngài Akex Ferguson đưa ra những lời bình luận… hoàn toàn sai về luật lệ của môn đấu”.

Một trọng tài lão làng khác - hiện vẫn đang cầm còi ở Premier League - cũng đồng ý với quan điểm của cựu trọng tài Winter: “Ngài Ferguson rõ ràng không hiểu được luật lệ về việc ngăn cản một cơ hội ghi bàn rõ ràng. Cầu thủ bị cho là phạm lỗi phải ngăn cản một cầu thủ khác đang kiểm soát bóng hoàn toàn và đang di chuyển thẳng đến khung thành, nhưng trường hợp của Michael Owen rõ ràng đã không đáp ứng hết tất cả những điều kiện đó. Trọng tài Andre Marriner hoàn toàn chính xác khi rút ra một thẻ vàng và cho Man.United hưởng một quả đá phạt trực tiếp. Sẽ là hoàn toàn sai lầm cho ông ấy nếu rút thẻ đỏ đuổi Jamie Carragher ra khỏi sân”.

Sau bình luận chỉ trích trọng tài Alan Wiley (“không đủ thể lực để theo sát trận đấu” trong trận đấu với Sunderland), ông Ferguson đã phải lên tiếng xin lỗi. Tuy nhiên, Chủ tịch Hiệp hội Trọng tài Alan Leighton miêu tả sự xin lỗi của  Ferguson là “không thật lòng”. Và quả vậy, ngay sau đó, ông lại gây ra một scandal khác và nhiều khả năng scandal này cũng không nhận được án phạt từ FA. Theo cựu trọng tài Winter, có thể Ferguson đang cố đánh lạc hướng dư luận để Man.Uinted không bị chỉ trích vì thi đấu quá tệ.


Cựu trọng tài Winter nói: “Tôi không biết liệu ngài Alex Ferguson có một vấn đề gì đó với trong tài hay không, nhưng rõ ràng ông ấy có một vấn đề mỗi khi Man.United không thể thắng và đổ tội cho trọng tài là sự lựa chọn dễ dàng nhất. Lời bình luận của ông ấy và trường hợp của Carragher cho thấy chẳng biết do ông không biết luật hay do ông sử dụng một phương sách gây nhiễu”.

Cựu trọng tài Winter đã đề xuất FA nên đưa ra một án phạt theo kiểu cấm đến sân đấu như của FIFA là một “sự trừng phạt nặng nề để dạy cho Ferguson và những người khác một bài học”. Ông cũng nói sự tôn trọng các trọng tài sẽ “chết từ trong trứng nước” nếu Ferguson không bị trừng phạt.

Đánh giá(?):
Các bài bình luận
Bình luận do thành viên gửi, BongDa.com.vn không chịu trách nhiệm về nội dung của bạn đọc. Chúng tôi sẽ không đăng các ý kiến nhạy cảm. Mong thành viên thông cảm.
Bình luận:Premier League 2009 - 2010: Ferguson bị các trọng tài phản công
Thật tội nghiệp cho Real với trận thua 4-0 trước 1 clb hạng 3 của TBN hahaha
Được gửi bởi: Rất Ghét Real
Địa chỉ email: Real_is_chicken@yahoo.com
Gửi lúc: 16:36 28/10/2009
 
Bình luận:Premier League 2009 - 2010: Ferguson bị các trọng tài phản công
Không biết bạn QuynhNQ co xem trận Liv-MU không mà bình luận như thế chắc bạn là fan liv àh , liv thắng hên đấy tối nay Liv sẽ thua tan tác dưới ASNL cho xem đừng vội mừng
Được gửi bởi: FanMU
Địa chỉ email: RatGhetMU_is_dog@yahoo.com
Gửi lúc: 11:56 28/10/2009
 
Bình luận:Premier League 2009 - 2010: Ferguson bị các trọng tài phản công
Thật tội nghiệp cho lão già alex ferguson,đáng thương thay cho MU ,haha:))
Được gửi bởi: Rất Ghét MU
Địa chỉ email: mu_is_chicken@yahoo.com
Gửi lúc: 00:51 28/10/2009
 
Bình luận:Premier League 2009 - 2010: Ferguson bị các trọng tài phản công
Ngài Alex ơi, ngài Alex hỡi... Tôi cảm thông với ngài lắm, ngài đã gánh lấy trách nhiệm về thành tích yếu kém của Mu, bằng cách này hay cách khác. Nhưng lần này thì ngài hố to rồi. Mu đã không còn dọa được ai nữa, và ngài đã đánh mất thiện cảm của giới trọng tài rồi. Yếu tố quan trọng nhất trong các thắng lợi của Mu đã bị ngài vất đi rồi...Đáng tiếc... ha ha ha
Được gửi bởi: QuynhNQ
Gửi lúc: 00:32 28/10/2009
Trang:
1
0 sao
Cập nhật: 23/05/2012
... lượt xem
 
0 sao
Cập nhật: 23/05/2012
... lượt xem