MU: Khi nỗi lo đã trở thành hiện thực19:0 4/10/2009
Tưởng như Sunderland sẽ là con mồi ngon để những “chú quỷ đỏ” “làm thịt” ngay tại lãnh địa của mình nhưng cuối cùng người phải vắt sức ra đá đến tận phút 94 mới thoát chết lại chính là những kẻ được đánh giá mạnh hơn. Trận hòa này không có gì quá nghiêm trọng về mặt kết quả nhưng những mối lo ngại tiềm ẩn của MU đã bắt đầu hiện hữu…

>> Sir Alex lại chỉ trích trọng tài
>>
Sir Alex đau đầu vì quá nhiều tiền vệ


Kết quả hòa 2-2 là vô cùng đáng thất vọng trong một trận đấu mà rất nhiều chuyên gia đã đánh giá MU sẽ dễ dàng bỏ túi 3 điểm và thoải mái “tọa sơn quan hổ đấu” trận chiến giữa Chelsea và Liverpool. Thế nhưng những gì đã diễn ra trên sân Old Trafford đã làm ngỡ ngàng tất cả bởi Sunderland mới là đội chơi tốt hơn hẳn trong cả hiệp đầu. Khi không còn vị cứu tinh Ryan Giggs, MU trở nên yếu kém đến lạ thường, và những nỗi lo thực sự đã xuất hiện.

Suốt 1 tháng qua người dân thành Manchester sống trong không khí của “mùa xuân Ryan Giggs”. Lão tướng người xứ Wales liên tục tỏa sáng để trực tiếp mang về những bàn thắng cho đội nhà hoặc gián tiếp tạo cơ hội cho đồng đội lập công. Ngoài anh ra, MU chỉ còn trông vào Rooney, nhưng đã vài trận gần đây “số 10” thi đấu không đúng phong độ của mình.

Pha móc bóng của Berbatov là điểm sáng hiếm hoi trên hàng công MU

Trong khi hai cánh của “quỷ đỏ” đã bị tê liệt bởi sự đơn điệu của Valencia và sự rườm rà của Nani. Ở giữa sân, Carrick không còn là chính mình, ngoài cú sút ấn định chiến thắng trong trận gặp Wolfsburg ở Champions League từ pha kiến tạo không thể thuận lợi hơn của Giggs, tiền vệ người Anh chẳng thể hiện được gì nhiều mỗi khi được Sir Alex cho vào sân.


Như thế có thể thấy, nếu không có Giggs, MU lập tức thiếu đột biến, điều đã được thể hiện rất rõ trong hiệp 1 trận gặp Stoke City và cả trận gặp Sunderland này. Nếu Berbatov không có cú dứt điểm xuất thần và Evra không ăn may trong tình huống sút bóng cuối trận thì có lẽ giờ này MU đã phải nếm trải thất bại thứ hai từ đầu mùa.

Một đội bóng lớn như MU giờ không thể trông chờ quá nhiều vào những lão tướng mà mỗi tuần chỉ có thể chơi 1 trận như Giggs. Sir Alex hiểu rõ điều đó nên ông mới để anh nghỉ trận này. Nhưng có lẽ chính ông cũng không ngờ đội bóng của mình lại chơi kém như thế trước một đối thủ mà ai cũng nghĩ đoàn quân của đỏ sẽ dễ dàng chiến thắng. Sự yếu kém đó không chỉ đến từ những pha phối hợp tấn công thiếu biến hóa mà còn ở hàng thủ.

Hàng thủ lỏng lẻo của MU đã nhiều lần mắc sai lầm ở mùa này

Hãy nhìn Vidic và Foster phối hợp trong tình huống mà Jones ghi bàn nâng tỷ số cho Sunderland. Không phải lần đầu tiên hai người này mắc lỗi trong những bàn thua của MU. Vidic, như đã đề cập nhiều lần, đã không còn là chính mình kể từ cuối mùa giải năm ngoái, cụ thể là trận đấu tồi tệ mà anh là tác nhân trực tiếp khiến MU thua tan tác Liverpool 1-4. Còn Foster đang chứng minh vì sao mình mãi chỉ ở dạng tiềm năng. Mới thay Van der Sar được vài tuần nhưng số lần mắc sai lầm của Foster đã nhiều hơn người đàn anh trong cả mùa giải trước.


Một vấn đề nữa cũng đến từ nỗi lo ở hàng thủ. Rio Ferdinand đã bước sang tuổi 30 và với tiền sử chấn thương liên miên, có lẽ anh không thể chơi liên tục cho MU trong suốt cả mùa giải vậy mà giờ Sir Alex cũng chẳng có ai xứng tầm thay anh bởi Evans dù có tài nhưng vẫn chưa đủ kinh nghiệm.

Trận hòa Sunderland này không chỉ phơi bày tất cả những yếu kém của MU được bộc lộ từ trận đấu với Man City mà nó còn là hồi chuông cảnh báo cho Sir Alex biết rằng sẽ không dễ để ông và các học trò gặt hái vinh quang ở mùa giải này bởi MU đang có rất nhiều vấn đề cần phải giải quyết trong cả lối chơi và con người. Nếu cứ mãi trông chờ vào Giggs như những trận vừa qua thì sớm muộn những kết quả như thế này (hoặc tệ hơn) sẽ lặp lại.


Đánh giá(?):
Các bài bình luận
Bình luận do thành viên gửi, BongDa.com.vn không chịu trách nhiệm về nội dung của bạn đọc. Chúng tôi sẽ không đăng các ý kiến nhạy cảm. Mong thành viên thông cảm.
Bình luận:MU: Khi nỗi lo đã trở thành hiện thực
Bạn Trần kỳ anh nói đúng lắm chẳng ai căm ghét MU đâu và tôi cũng ko là ngoại lệ rõ ràng với lịch sử và lối đá rất đẹp việc MU được nhìu FAN hâm mộ là lẽ đương nhiên,tuy nhiên những FAN của MU đã làm lu mờ những chiến tích ấy(các FAN MU hãy xem những dòng link của các đội bóng khác sẽ rõ tại sao người ta lại đả kích MU mà ko đẩ kích các đội bóng khác,xem link của trận chek và liv sẽ là một minh chứng rõ ràng nhất.FAN của liv mặt dù thua chel nhưng vẫn tỏ thái độ tôn trọng và chúc mừng họ nữa chứ nếu mà gặp MU chel tháng chắc là FAN MU ko làm đc như FAN liv rồi lúc đó họ sẽ đổ lỗi cho trọng tài đổ lỗi cho mặt sân...tôi tin rằng nếu FAN MU khác phục những yếu điểm trên sẽ ko con ai đả kích các bạn đâu.
Được gửi bởi: siêu bình luận
Gửi lúc: 21:49 05/10/2009
 
Bình luận:MU: Khi nỗi lo đã trở thành hiện thực
Chuyện này đến như bình thường thui...tui là Fan của MU và tui...và 1 số bạn nữa cũng đã nhận ra. Trước khi trận derby thành Man tui đã đoán Man thua. Những yếu kém đó....đã bộc lộ rất rõ ( ngay cả trong trận với Tot) nhưng có lẽ chính cái chiến thắng cuối cùng đã làm nhiều fan của MU mơ mộng hão huyền. Đến giờ này...chỉ mong sao cho Man đừng để thua quá nhiều điểm trước những đội cạnh tranh vô địch tới trước thị trường mùa đông....để ngài Alex có thể mua D.Silva và giờ cũng là lúc Sir.Alex cần c/tỏ tài năng của mình để giúp MU thuiz. Có lên MU....
Được gửi bởi: hoang thanh
Gửi lúc: 19:58 05/10/2009
 
Bình luận:MU: Khi nỗi lo đã trở thành hiện thực
hãy bán ben foster đi, sir af đã sai lầm khi tin tưởng anh ta.hàng tiền vệ đông nhưng thiếu sáng tạo, hi vọng kì chuyển nhượng mùa đông sir af sẽ đưa david silva về với mu và sự trở lại của owen hagrivease sẽ giúp mu được nhiều.cố lên rooney.đẳng cấp sẽ lên tiếng,mu vô đối
Được gửi bởi: son.mu
Gửi lúc: 16:10 05/10/2009
 
Bình luận:MU: Khi nỗi lo đã trở thành hiện thực
tuy mình cũng là fan của mu nhưng mình thấy trận này mu đã chơi rất ko tốt.hy vọng sẽ ko còn những lần sau nữa.mu cố gắng lên.
Được gửi bởi: fan mu
Gửi lúc: 11:58 05/10/2009
 
Bình luận:MU: Khi nỗi lo đã trở thành hiện thực
tôi rất yêu Mu nhưng cái kiểu đá kinh địch là tôi ghét nhất.Vidic thi chỉ dùng sức là chủ yếu Foster thì quá yếu kém, mắc lỗi cả 02 bàn thua bàn đầu tiên thì chưa đá đã ngã y như pha khép góc đá của belamy trận mancy. bàn thứ hai thì chọn điểm rơi, là thủ môn mà để tiền đạo nhảy còn cao hơn thì 02 tay quả là vô dụng rồi.Mu nên tìm 01 trung vệ, 01 thủ môn và 01 tiền vệ tổ chức tốt là ok
Được gửi bởi: thanh the
Gửi lúc: 09:08 05/10/2009
 
Bình luận:MU: Khi nỗi lo đã trở thành hiện thực
ko can dep.chi can thag la dc roi
Được gửi bởi: fan cua m.u
Gửi lúc: 07:40 05/10/2009
 
Bình luận:MU: Khi nỗi lo đã trở thành hiện thực
@Tran Ky Anh: bạn nói thế thì những người như bạn mới là khổ, MU tuy ko phải là vô đối nhưng cũng là thắng nhiều hơn hòa với thua, vậy là những ng đi tìm các trận đấu hòa với thua của MU để viết bài thất vọng nhiều hơn là hy vọng, xem bóng đá mà vui vẻ thôi. Have Fun
Được gửi bởi: TungH
Gửi lúc: 23:13 04/10/2009
 
Bình luận:MU: Khi nỗi lo đã trở thành hiện thực
MU có nhiều người hâm mộ nhưng số người ghét MU cũng không ít
nguyên nhân không phải chủ yếu do lối chơi của MU mà chính là do thái độ của các fan MU
người ta cho rằng fan MU là 1 nhóm ô hợp luôn thích nổ
nhưng mấy người đâu biết dc rằng mỗi người có 1 cách thể hiện riêng
nếu các antifan k muốn tham gia thì xin đừng click vào những đường link có liên quan tới MU
cứ để fan MU chúng tôi tự sướng cũng được
đội bóng của các bạn mạnh hay yếu
chúng tôi chẳng cần biết
câu trả lời sẽ chỉ có khi mùa giải kết thúc
hãy chờ đợi và cổ vũ cho đội bóng mà các bạn yêu thích
chúng tôi yêu MU
thắng hay thua vẫn vậy,không thay đổi
thắng thì vui;thua hay hòa thì hơi buồn 1 tý
nhưng qua trận sau chúng tôi lại cổ vũ MU như chưa có chuyện gì
Được gửi bởi: QH
Gửi lúc: 22:29 04/10/2009
 
Bình luận:MU: Khi nỗi lo đã trở thành hiện thực
Có lẽ cậu nhầm rồi Kỳ Anh ạ,bọn tớ chưa làm gì đến nỗi thái quá.Tớ nghĩ trường hợp như cậu nói không phải không có,nhưng fan MU chân chính chỉ cổ vũ và bảo vệ đội bóng của mình thôi.MU thua,bọn tớ chỉ than là sao MU hôm nay đá dở thế,bọn tớ lo,thế thôi,bọn tớ phân biệt được đâu là đúng sai hay dở chứ.Mà tớ nghĩ cậu kể còn thiếu,đó là những kẻ cố tỏ ra khác người,những kẻ khó chịu trên thành công của người khác,những kẻ chỉ nhảy vào nói đôi ba câu cho sướng miệng...MU là vẫn mãi là MU trong bọn tớ.Còn MU ra sao cuối mùa sẽ biết...
Được gửi bởi: Rất yêu MU
Gửi lúc: 22:18 04/10/2009
 
Bình luận:MU: Khi nỗi lo đã trở thành hiện thực
Thân gửi các fan M.U : Đội bóng M.U của các cậu bị nhiều người ghét không phải do họ quá thành công , cũng không phải do họ có quá nhiều fan hâm mộ mà là thái độ " hâm mộ " thái quá của các cậu dần biến thành " hăm dọa " chuyên đi bôi bác , khích tướng người ta đấy ạ . Rõ khỗ ! Hòa có 1 trận mà bị xúm vào chửi um xùm
Được gửi bởi: Trần Kỳ Anh
Gửi lúc: 21:48 04/10/2009
Trang:
12
0 sao
Cập nhật: 23/05/2012
... lượt xem
 
0 sao
Cập nhật: 23/05/2012
... lượt xem