Mark Hughes: Chúng tôi đã bị cướp điểm14:49 21/9/2009
Mark Hughes cho rằng trọng tài Martin Atkinson, người cho trận derby thành Manchester kéo dài tới 7 phút bù giờ, đã “cướp” mất điểm số tưởng chừng nằm gọn trong tay Man City.

>> Lescott: Trọng tài không có lỗi
>> Giải thích của trọng tài về việc bù giờ trận MU - Man City
>> Người hùng Owen ngất ngây với bàn thắng để đời
>>
Dư âm trận derby Manchester: 6 phút định mệnh để phân chia quyền lực
>>
Trận M.U - Man City 4-3: Derby kinh điển và... "điên rồ"
>>
Fergie được dịp cao giọng, Mark Hughes cay đắng


Michael Owen đã ghi bàn ở phút 96, lấy mất 1 điểm trong tay Man City, khiến Mark Hughes tức giận: "Tôi cảm thấy mình vừa bị trọng tài cướp trắng điểm số. Tôi không hiểu ông ta lấy 7 phút bù giờ ở đâu? Trọng tài biên giải thích rằng thời gian cộng thêm quá dài là nguyên nhân của màn ăn mừng bàn thắng gỡ hòa 3-3 từ các học trò của tôi.”

 
Mark Hughes thất vọng với các trọng tài

"Họ giải thích màn ăn mừng ấy diễn ra tới hơn 1 phút, trong khi tôi xem lại băng hình và nhận thấy nó chỉ diễn ra trong vòng 45 giây. Mọi thứ diễn ra thật khó hiểu” - Mark Hughes thắc mắc.

Mặc dù tỏ ra tức giận với trọng tài, nhưng HLV Mark Hughes cũng không quên khen ngợi các học trò: “Chúng tôi đã chơi tốt, với tinh thần thi đấu đáng ghi nhận. Các cầu thủ có thể ngẩng cao đầu dù phải nhận phần thua.”
Đánh giá(?):
Các bài bình luận
Bình luận do thành viên gửi, BongDa.com.vn không chịu trách nhiệm về nội dung của bạn đọc. Chúng tôi sẽ không đăng các ý kiến nhạy cảm. Mong thành viên thông cảm.
Bình luận:Mark Hughes: Chúng tôi đã bị cướp điểm
MU là dội bóng lớn và theo tống kê của các nhà phân tích thì MU luôn được ưu ái trong các trận đấu trên mọi mặt trận. Vì vậy, trong trận với MC, MU được hưởng lợi từ trọng tài là điều không quá ngạc nhiên và khó hiểu. Đó là một trong những mảng tối không đẹp trong bức tranh tuyệt vời của giải ngọai hạng Anh cần loại bỏ, để những trận đấu cuối tuần thực sự là những bữa tiệc bóng đá của mọi người.
Được gửi bởi: dauthetai
Gửi lúc: 09:36 03/10/2009
 
Bình luận:Mark Hughes: Chúng tôi đã bị cướp điểm
nói về 6 phút bù giờ. Ở thời điểm này, chính đội quân của Sir Alex mới là đội bị đè nặng bởi yếu tố tâm lý sau sai lầm ngớ ngẩn của Ferdinand dẫn đến bàn thua ở phút thứ 90. Vì thế, nếu nói bù thêm 6 phút là một sự ưu ái của trọng tài dành cho đội chủ nhà chưa hẳn đã đúng. Trận đấu đang có tỷ số hòa 3-3 và quãng thời gian trừ giờ chính là cơ hội cho cả hai. Và ở vào thời khắc khó khăn nhất, MU đã thể hiện được tầm vóc và đẳng cấp của mình. Hãy cứ cho bàn thắng của Owen ở vào đúng những giây cuối cùng là sự ưu ái của số phận nhưng nếu không có một tinh thần thi đấu và và biết tận dụng, chắt chiu những cơ hội dù là nhỏ nhất, Quỷ đỏ sẽ chẳng thể có được thần may mắn hiện hữu sau mình. Từ cú ăn ba lịch sử vào mùa giải 1998/1999 với đỉnh cao là trận chung kết Champions League không tưởng với Bayern Munich cho đến hai cú lội ngược dòng ngoạn mục trước Tottenham và Aston Villa ở mùa giải năm ngoái, không thể phủ nhận MU luôn có may mắn song hành. Nhưng điều quan trọng chính đẳng cấp và tầm vó
Được gửi bởi: Nguyễn V Tiến
Gửi lúc: 22:05 23/09/2009
 
Bình luận:Mark Hughes: Chúng tôi đã bị cướp điểm
Tất cả fan cua M.C hãy ngẫng cao đầu mà nói rằng: "M.C xứng đáng có một điểm trong trận đấu đó". Vì M.C đã thi đấu một trận đầy quyết tâm khi trong đội hình của họ không có Robinho và Aderbayor. Thử hỏi nếu M.C có 2 cầu thủ đó thì trận này sẽ có thể là Rellay của tran M.C và Asn ;))
Được gửi bởi: Bùi Kute
Địa chỉ email: curateboy@yahoo.com
Gửi lúc: 09:19 22/09/2009
 
Bình luận:Mark Hughes: Chúng tôi đã bị cướp điểm
Tôi nghĩ Mark nói rất chính xác họ đã bị trọng tài cướp đi 1 điểm.Thử hỏi mọi người xem M.U không thiếu 1 hảo thủ nào ngoài Paul cả còn M.C thì thiếu rất nhiều như là: Robinho, Aderbayor,santa crus... Thế mà M.U dành chiến thắng ở phút bù giờ từ trên trời rơi xuống, thế có xứng đáng hay không. Nếu như trận này M.C có đầy đủ các hảo thủ của mình thì chưa chắc họ để M.U ăn hiếp tới mức độ như vậy. Và tôi cũng thông cảm cho Mark và tất cả các fan M.C.
Được gửi bởi: Dương Trung Quân
Địa chỉ email: doilakhongtinh@yahoo.com
Gửi lúc: 09:09 22/09/2009
 
Bình luận:Mark Hughes: Chúng tôi đã bị cướp điểm
Mark thật là buồn cười nếu Mancity gj dc bàn tháng vào phút bù giờ thứ 6 thì MARK sẽ phát biệu như thế nào trên mặt báo.hơn nữa trọng tài cho bù giờ 6p đâu phải chỉ riêng MU thi đấu còn Mancity dứng xem mark thật ko hiệu gì về bóng đá.
Được gửi bởi: mac ma
Gửi lúc: 21:07 21/09/2009
 
Bình luận:Mark Hughes: Chúng tôi đã bị cướp điểm
Trận này quả thật ManCity thua ko biết vì lý do gì, trọng tài hay lỗi tại ai nhưng cái cách mà ManCity chớp từng cơ hội ghi bàn quả là đáng nể! Ghi 3 bàn vào lưới MU ko phải dễ nhưng ManCity đã làm được! Các fan ManCity nên tự hào về điều đó!
Được gửi bởi: unknown
Gửi lúc: 19:57 21/09/2009
 
Bình luận:Mark Hughes: Chúng tôi đã bị cướp điểm
bóng đá thì phải công tâm chút xíu đi mấy bạn, fan MU hay bất cứ fan nào cũng vậy, luôn crazy vì đội bóng của mình...theo tôi thì kết quả hòa là xứng đáng, tôi ko ưa MU, cũng chẳng thích MC, nhưng tôi thích có sự đổi mới, điều đó mới đem lại hấp dẫn cho bóng đá, như Hy Lạp vô đich Euro, VN vô địch AFF Cup...
Được gửi bởi: Ken
Gửi lúc: 19:39 21/09/2009
 
Bình luận:Mark Hughes: Chúng tôi đã bị cướp điểm
tôi k phải là fan của ai cả, nếu ai xem trận tối hôm qa, tôi côg nhận hiệp 1 Mc đá có hay, nhưg hãy nhìn hiệp 2, từ 50'-70' Mu áp đảo hoàn toàn, Mc chỉ biết co rụm phòg thủ, may cho Mc là B9 dứt điểm ko thành côg, Mu thắg là xứg đág, còn nói về bù giờ, lúc này áp lực tâm lí đag đè nặng lên Mu khi vừa bị hòa 3-3 phút 90, k thể nói là ưu ái cho Mu đc vì người bị tâm lí nhiều hơn là các cầu thủ Mu, và 6' bù giờ là của cả 2 đội, tại sao Mc khôg ghi bàn mà lại để Mu ghi bàn =)), ôg Mark nói cướp điểm vậy nghĩa là ôg chỉ cầu hòa với Mu thôi sao => thể hiện đc trình độ của đội bóg chỉ muốn cầu hòa DKVD thì làm sao có thể vào đc Top 4 đc hả, chấp nhận kèo dưới đi Mark àh :))
Được gửi bởi: Người dưng
Địa chỉ email: lovelve@yahoo.com
Gửi lúc: 19:13 21/09/2009
 
Bình luận:Mark Hughes: Chúng tôi đã bị cướp điểm
Khoan nói giả thiết "Man City ghi màn thì sao?", nhưng vấn đề là có sự khách quan,xác đáng ở người cầm cân nảy mực hay không?? 6 phút bù giờ cho trận đấu đó tôi cho là quá nhiều. Thời điểm hiện tại Man City chưa được đánh giá ngang cơ với United nên mới nằm kèo dưới và được Man United chấp 1 trái nhưng phải nói là trận này các cá nhân của United đã đạt được phong độ cao nhất nên mới có thể thắng, còn như kiểu đá phập phù như họ trình diễn trước Arsenal thì không nói được điều gì. Dù sao những đầu tư của Man City cũng đã đem lại hiệu quả bằng chứng là nếu Man City không hay thì sẽ không có một trận cầu rất gây cấn, đẹp mắt và nhiều cảm xúc như thế dù cuối cùng họ là kẻ chiến bại, và Mark Huhges có quyền lên tiếng!
Được gửi bởi: anhhaophilos
Gửi lúc: 18:58 21/09/2009
 
Bình luận:Mark Hughes: Chúng tôi đã bị cướp điểm
tôi ko là fan của đội nào cả, tôi yêu lối đá đẹp và cống hiến. Nhưng phải nhìn nhân rằng Man xanh đã chơi rất tốt, họ ko đủ đội hình mạnh nhất, cung ko đc thi đấu trên sân nhà, các Fan MU hãy biết nhìn nhận sự thật đi, nếu Man xanh đc đá sân nhà, đầy đủ vị trí thử hỏi liệu MU thắng hay thua, các fan MU thường quá tự phụ, rồi các bạn sẽ thấy chiến tháng vừa rồi cua MU ko thể hiện đc nhiều cái gọi là đẳng cấp, họ càng không thể hơn đc Man xanh..Hãy cổ vũ nhiệt tình cho đội bạn yêu thick nhưng hãy biết tôn trọng đối thủ các ban ah
Được gửi bởi: huytoan
Gửi lúc: 18:17 21/09/2009
Trang:
123
0 sao
Cập nhật: 23/05/2012
... lượt xem
 
0 sao
Cập nhật: 23/05/2012
... lượt xem