Dư âm vòng 1 Premiership: London mở hội, Merseyside gặp "ác mộng"18:50 17/8/2009
Trong khi các CLB thành London có màn khởi động tuyệt vời thì hai đại diện vùng Merseyside, Liverpool & Everton vừa trải qua "cơn ác mộng" ngay vòng đầu tiên Premiership.

>>HLV Wenger "sốc" trước màn trình diễn ấn tượng của Arsenal
>>Everton 1-6 Arsenal: Thóc đâu mà đãi gà rừng?


1. Đội nào gây ấn tượng mạnh nhất vòng 1 Premiership? Arsenal - dĩ nhiên rồi! Không chỉ Arsene Wenger mà tất cả giới mộ điệu đều cảm thấy sốc khi nhìn thấy tỉ số 6-1 tương tự set tennis xuất hiện trên bảng điện tử sân Goodison Park.

 
Fabregas tỏa sáng với cú đúp trong chiến thắng của Arsenal - Ảnh: Getty

Nên nhớ, trước chuyến hành quân đến Merseyside, biết bao ánh mắt ngờ vực hướng về "đám trẻ nhà Wenger". Họ vừa mất 2 trụ cột vào tay Man City và bị chính đội bóng này đe dọa vị trí thứ tư trên BXH. Thế nhưng, mọi hoài nghi hoàn toàn tan biến chỉ sau 90 phút.

Thủ lĩnh Fabregas dẫn binh đoàn Pháo thủ bắn phá mành lưới Everton. Trong sơ đồ mới 4-3-3, chàng trai trẻ người Tây Ban Nha như được giải phóng (Denilson & Song lo nhiệm vụ phòng ngự), chơi tự do hơn và phát huy tất cả điểm mạnh, đặc biệt là những pha xâm nhập vòng cấm và băng lên ghi bàn đẹp mắt.

Chiến thắng hoành tráng là lời cảnh báo, đừng sớm gạt bỏ Arsenal ra khỏi cuộc đua tranh trên tốp đầu.

Cũng gây ấn tượng mạnh chẳng kém người láng giềng, Tottenham tạo nên bất ngờ lớn khi hạ đo ván Á quân Liverpool. Harry Redknapp chứng minh cho mọi người thấy, con đường ông đang đi rất đúng đắn, xây dựng Spurs trên nền tảng kỷ luật và sự đồng đều.

Nhà cầm quân lão làng cũng cho thấy con mắt tinh tường, liên tiếp đưa về White Hart Lane những nhân tố chất lượng, phù hợp với "Gà trống". Palacios (đến Tottenham hồi tháng 1) được bầu là cầu thủ xuất sắc nhất trận.

Anh không những khóa chặt "ngòi nổ" Gerrard mà còn thường xuyên gây đội biến bằng các tình huống sút xa trái phá.

 
Liverpool chơi dưới sức và gục ngã ở White Hart Lane - Ảnh: AP

Trung vệ trẻ Bassong cũng nổi bật ở trận ra mắt, chắc chắn trong phòng ngự và hiệu quả khi lên tham gia tấn công. Chính anh là người nhấn chìm hi vọng kiếm điểm của Liverpool bằng cú đánh đầu không thể cản phá giữa hiệp hai.

Ngày vui của các CĐV thành London còn nối dài khi ba đại diện khác: Chelsea, West Ham & Fulham đều giành trọn 3 điểm.

Kịch tính nhất xảy ra ở Stamford Brigge. Ancelotti bồn chồn, lo lắng trên băng ghế chỉ đạo, và chỉ thực sự nở nụ cười mãn nguyện sau bàn thắng quyết định của Drogba ở phút bù giờ.

2. Trái ngược niềm hân hoan đó là nỗi buồn tê tái của những người con vùng Merseyside. Everton thi đấu bạc nhược và vô tổ chức, dẫn đến thảm bại ngay trên sân nhà. Sai lầm thuộc về HLV David Moyes, khi ông để Lescott xung trận, dù hậu vệ 27 tuổi này "đình công" đòi ra đi từ hai tuần nay.

Đội bóng áo xanh thua mất mặt, "Lữ đoàn đỏ" cũng tủi hổ rời White Hart Lane. Liverpool vẫn đầy rẫy hảo thủ, từ Gerrard, Torres cho đến Carragher, Reina... Nhưng dường như quá trình chuẩn bị chưa tốt đã ảnh hưởng lớn đến màn khởi động của nhà Á quân.

Họ hoàn toàn lép vế trước Tottenham 45 phút đầu. Cố gắng vùng vẫy ở hiệp hai, tuy nhiên, mọi nỗ lực đều kết thúc trong vô vọng.

Một trận thua chưa phải là thảm họa, nhưng việc mất điểm ngày ra quân chắc chắn cũng khiến niềm tin đặt vào thầy trò Benitez trở nên lung lay.

 
Adebayor "nổ súng" ngay trận ra mắt màu áo mới - Ảnh: AP

3. Trong bóng đá, có hai con đường dẫn đến thành công: Xây dựng CLB dựa trên chiến lược đào tạo tốt hoặc bỏ tiền đầu tư, chiêu mộ những ngôi sao hàng đầu.

Arsenal đại diện cho hình ảnh đầu tiên đã giành chiến thắng vang dội. Man City ở vế thứ hai cũng làm fan hâm mộ nức lòng khi đả bại Blackburn ngay tại Ewood Park.

Đoàn quân HLV Mark Hughes vẫn nhiều phen vất vả chống đỡ đợt tấn công phía đội chủ nhà. Nhưng điểm mấu chốt, Man City đã có những ngôi sao để tạo nên sự khác biệt (Adebayor) và bảo vệ thành quả mình đạt được (Toure, Given).

Với ĐKVĐ M.U, cuộc sống thời "hậu Ronaldo" được dự báo sẽ rất khó khăn. Nhưng nếu Rooney tiếp tục thi đấu "lên hương" như trận gặp Birmingham, CĐV Red Devils cũng không phải quá lo lắng. Một chiến thắng vừa đủ ngày khai cuộc giúp M.U tái khẳng định tham vọng bảo vệ ngôi vương Premiership.

Những cái nhất ở vòng đấu đầu tiên giải Ngoại hạng:

Trận cầu hay nhất: Everton 1-6 Arsenal

Tốc độ nhanh và có nhiều bàn thắng, hai yếu tố ấy tạo nên sự hấp dẫn cho cuộc chạm trán ở Goodison Park. Mặc dù vậy, Arsenal dần chứng tỏ sự vượt trội nhờ lối chơi thông minh và đầy hiệu quả.

Cầu thủ xuất sắc nhất: Cesc Fabregas (Arsenal)

Bỏ ngoài tai những tin đồn chuyển nhượng suốt thời gian qua, Fabregas chứng minh vai trò tối quan trọng trên hàng tiền vệ Arsenal bằng hai pha lập công đẳng cấp vào lưới Tim Howard.

 
Đội hình tiêu biểu vòng 1 Premiership - Ảnh: SKY

Bàn thắng đẹp nhất: Hugo Rodallega (Wigan)


Tiền đạo người Colombia khiến bốn góc khán đài sân Villa Park chết lặng với cú bắt volley tuyệt đẹp từ khoảng cách hơn 30m, bóng xoáy xuộn vào góc cao, không cho Brad Friedel cơ hội cản phá.

Tình huống bỏ lỡ đáng tiếc nhất: Robbie Keane (Tottenham)

Nhận đường chuyền như đặt từ chân Modric, trong tư thế không bị ai kèm, cách khung gỗ chừng 4m, Keane lại đánh đầu đúng vị trí thủ môn Reina.

Pha cứu thua ngoạn mục nhất: Marton Fulop (Sunderland)


Ở tình huống phạt góc của Bolton, Taylor chuyền điểm rơi để Gary Cahill bật cao đánh đầu hóc hiểm. Tuy nhiên, Fulop đã tung người hết cỡ cứu bàn thua trông thấy cho Sunderland.

Khoảnh khắc của vòng đấu: Dider Drogba (Chelsea)


Phút bù giờ thứ 2, Drogba nhận đường chuyền của Deco bên góc phải. Không quan sát, anh định bấm vào khu trung tâm, nhưng bóng lại bay vòng qua đầu Myhill bay thẳng vào lưới trước sự ngỡ ngàng của chính chân sút người Bờ Biển Ngà.

Pha lập công quý như vàng ấy giúp Chelsea giành chiến thắng nghẹt thở trước Hull City.
 
 
Đánh giá(?):
Các bài bình luận
Bình luận do thành viên gửi, BongDa.com.vn không chịu trách nhiệm về nội dung của bạn đọc. Chúng tôi sẽ không đăng các ý kiến nhạy cảm. Mong thành viên thông cảm.
Bình luận:Dư âm vòng 1 Premiership: London mở hội, Merseyside gặp "ác mộng"
Theo tôi thì năm nay ứng cử viên nặng kí nhất cho các cup la chelsea,như các bạn được biết thì chelsea đang vào thời thăng hoa,con MU thì đã mất các trụ cot,tôi tin cup C1 va Premiership,FA sẽ về tay chelsea,chelsea muôn năm
Được gửi bởi: vương thụy vũ
Gửi lúc: 18:52 19/08/2009
 
Bình luận:Dư âm vòng 1 Premiership: London mở hội, Merseyside gặp "ác mộng"
năm nay sẽ ko có chuyện mu vô địch .công nhận alex fugurson la hlv gioi nếu năm ngoái ko co ông ta thì mu đừng mơ vô địch .mu hãy nhìn vào đội hình xem có bằng ARS ko?điều đó chắc chắn là ko rùi !chỉ cần ARS biết giữ được phong độ thi là sẽ mùa giải thành công cua khẩu pháo thanh london .I LOVE ARS.ARSL là number1 .năm nay cúp sẽ ko bao giờ về 2 thành manchester.hihhi
Được gửi bởi: đặng anh đức
Gửi lúc: 14:34 18/08/2009
 
Bình luận:Dư âm vòng 1 Premiership: London mở hội, Merseyside gặp "ác mộng"
với Fan cua Asn thi trận mở màn mùa giải như vậy là quá tuyệt vời :D dù sao thì cũng đâu ai đánh thuế giấc mơ. Tại sao lại không nghĩ đến một mùa giải hoành tráng của PháoThu với mỗi trận đều chiến thắng tuyệt đối giống như Baca mùa trước, "4-3-3" cống hiến đẹp mắt và chiến thắng .... ILoveAsn
Được gửi bởi: AsnFan
Gửi lúc: 09:55 18/08/2009
 
Bình luận:Dư âm vòng 1 Premiership: London mở hội, Merseyside gặp "ác mộng"
Thật tuyệt vời, các pháo thủ trẻ đã có 1 trận đấu ra trò. Tôi nghĩ năm nay các pháo thủ trẻ đã dần chứng tỏ được mình. Năm nay sẽ là năm mà Giáo sư hái quả ngọt. MU sẽ vô địch ? Không bao giờ có chuyện đó. Arsenal sẽ làm thay điều đó, Chúc mừng Arsenal!!!
Được gửi bởi: tq_arsenal
Gửi lúc: 07:22 18/08/2009
 
Bình luận:Dư âm vòng 1 Premiership: London mở hội, Merseyside gặp "ác mộng"
Arsenal bao giờ chẳng thế, để coi trận sau đá như thế nào, tui chẳng thích mấy fan Arsenal tí nào, cứ mới thế đã mơ mộng hão huyền rồi, mùa này chỉ có Chelsea or MU vô địch thôi.
Được gửi bởi: mUnited
Gửi lúc: 22:25 17/08/2009
 
Bình luận:Dư âm vòng 1 Premiership: London mở hội, Merseyside gặp "ác mộng"
london mà thang nhờ may mắn à.có lôn ko vậy.còn manchester thắng nhẹ nhàng? vất vả lắm mới ghi đc 1 bàn đấy ạ.còn muốn biết cup ngoại hạng về tay ai thì chưa thể nói trc đc.nhưng sẽ là ko may mắn thật nếu Arsenal ko vô đich:)
Được gửi bởi: MrQ
Gửi lúc: 22:06 17/08/2009
 
Bình luận:Dư âm vòng 1 Premiership: London mở hội, Merseyside gặp "ác mộng"
Đúng là ARS chơi 1 trận cầu không thể nào chê được nhưng vẫn là câu hỏi quen thuộc: ' Những pháo thủ trẻ này sẽ giữ phong độ như này được bao lâu'. Hay nói dại nếu như Cesc bị chấn thương thì ai thay thế. Chỉ cần đơn giản như Clichy thôi cũng đủ thấy nếu Gibs thay thế thì sẽ có rất nhiều bàn thua ngớ ngẩn giống như năm ngoái có thể xảy ra.
Dù gì tôi vẫn muốn ngài Wenger mua thêm cầu thủ để chuẩn bị cho 1 cuộc đua đường dài. Ít nhất nên bổ sung thêm 3 cầu thủ chất lượng ở đều 3 tuyến, như Van de Vaart, Chanmak ... chẳng hạn.
Được gửi bởi: Nguyễn Hoàng Lân
Gửi lúc: 21:51 17/08/2009
 
Bình luận:Dư âm vòng 1 Premiership: London mở hội, Merseyside gặp "ác mộng"
Tui đồng ý với thành h10 rằng cúp sẽ về London nhưng đó là carling cup. Còn cúp vô địch ngoại hạng và cup C1 sẽ về tay MU. MU là số 1
Được gửi bởi: hạnh nguyên
Gửi lúc: 21:22 17/08/2009
 
Bình luận:Dư âm vòng 1 Premiership: London mở hội, Merseyside gặp "ác mộng"
chiếc cúp cuối cùng thuộc về đâu thì bây giờ vẫn là dụ đoán nhưng qua vòng đàu tiên của mùa giải thì cả 2 Manchestervà London điều có điểm chung( một đội thắng nhẹ nhàng, một đội thắng nhờ vào may mắn), chỉ tội cho vùng Merseyside tất cả điều bại trước London.
Được gửi bởi: fanArsenal
Địa chỉ email: hoaithuong_boy2003@yahoo.com
Gửi lúc: 20:53 17/08/2009
 
Bình luận:Dư âm vòng 1 Premiership: London mở hội, Merseyside gặp "ác mộng"
2 Manchester cứ mơ mộng đi. cup sẽ về London
Được gửi bởi: thành h10
Gửi lúc: 19:11 17/08/2009
Trang:
1
0 sao
Cập nhật: 23/05/2012
... lượt xem
 
0 sao
Cập nhật: 23/05/2012
... lượt xem