Trong khi những đội khác được nghỉ ngơi, thì hai ông lớn Man Utd và Chelsea lại phải gồng mình lên vào giữa tuần để đón những trận đấu bù tai hại ở Premier League và F.A cup. Sẽ là kết cục nào cho hai đội giữa thời điểm họ cần phải chứng tỏ bản lĩnh của mình?
M.U và mồi ngon Wigan
Sir Alex Ferguson sẽ lại đụng độ một học trò khác của mình trong đêm nay, đó là Steve Bruce của Wigan. Cả Liverpool, Chelsea đều đang vô cùng lo lắng khi biết rằng, lịch sử luôn luôn ủng hộ cho HLV người Scotland trong những cuộc chạm trán kiểu như thế này.
 |
|
Với khí thế này, Rooney và đồng đội sẽ tiếp tục chiến thắng?
|
M.U đang cực kì hưng phấn sau khi làm gỏi Chelsea trên sân nhà tới ba bàn không gỡ. Người ta đã không thể nào cưỡng lại được sức mạnh khủng khiếp của đội bóng thành Manchester, và hiện giờ quyền tự quyết ngôi đầu bảng đang nằm trong tay họ. Những tín hiệu vui: Ronaldo lại vừa mới đêm về một danh hiệu cá nhân nữa cho đội bóng: Cầu thủ hay nhất TG do FIFA bình chọn.
Do đó, họ sẽ tiếp tục chuỗi trận ấn tượng ấy những mong tái lập chiến thắng 4 sao trước Wigan như ở đây mùa trước. Cái tên ấy luôn gợi về nhiều kỉ niệm đẹp: cũng ở trận cuối cùng mùa giải năm ngoái, M.U thắng Wigan và lên ngôi VĐ giải bóng đá Anh. Hôm nay mọi chuyện cũng không khác ngày đó nhiều lắm.
Nhưng bên cạnh đó, những mối lo đang hiện hữu nơi hàng thủ. M.U đã bị sứt mẻ nghiêm trọng tuyến phòng ngự, và điều đó sẽ ảnh hưởng về lâu về dài với Quỷ Đỏ. Cả Ferdinand lẫn Evra không thể ra sân là một đòn đau cho Sir Alex vào lúc này, trong khi tiền tuyến của đội khách với Heskey và Zaki không hề tầm thường như mùa trước nữa.
Thế nên, có lẽ đây chưa phải là một trận đấu tưng bừng trong thời điểm M.U cần giữ chân. Chỉ 1-0 thôi cũng là đủ cho Quỷ Đỏ?
Đội hình dự kiến
M.U: Van der Sar – Neville, Vidic, Evans, O’Shea – Ronaldo, Fletcher, Carrick, Park, Rooney, Berbatov
Wigan: Kirland – Melchiot, Bramble, Scharner, Figueroa – Valencia, Cattermole, Palacios, Taylor – Zaki, Heskey.
Dự đoán: Quỷ Đỏ thắng sát nút, có thể là 1-0 hoặc 2-1
Chelsea đặt cược vào canh bạc Southend
Scolari đang đứng trước vực thẳm. Người ta bảo thua M.U là ông sẽ mất tất cả, nhưng đó là mất chức VĐ. Còn chiếc ghế ông ngồi mới chỉ lung lay, mà nếu như đêm nay Chelsea không giải quyết được đội tí hon Southend ở F.A cup thì mọi chuyện mới chấm dứt.
.jpg) |
|
Phía sau lưng Scolari đang là vực thẳm khi tinh thần của các cầu thủ xuống chưa từng thấy
|
Nhìn bề ngoài, rõ ràng với lực lượng vượt trội Chelsea có thể dễ dàng đè bẹp đội chủ nhà ở trận này. Nhưng thực tế mọi chuyện tại The Blues đang rối bời: Scolari không nói nhưng ông đang như ngồi trên lửa, Drogba phát khùng vì phong độ tệ hại của chính anh, những người khác đang dao động.
Vấn đề của họ là nằm ở cái đầu, khi các động thái từ chủ tịch Abramovich chứng tỏ rằng Chelsea đã không còn sức hút như trước đây nữa. Trong khi đó, Southend lại hoàn toàn thoải mái và sẵn sàng cho một cuộc tử chiến trước các khán giả nhà sẽ phấn khích như chưa bao giờ được phấn khích.
HLV của họ, ông Tilson nói rằng Southend đã luyện thuần thục các tình huống cố định, và xem đó như là chìa khóa để đánh bại The Blues. Họ muốn noi gương M.U chăng? Không ai biết, chỉ biết rằng đội bóng tí hon ấy đã gỡ hòa được Chelsea ngay ở Stamford Bridge, và họ có thể hi vọng lắm chứ?
Đội hình dự kiến
Southend: Mildenhall - Sankofa, Clarke, Barrett, Herd - Grant, Christophe, Moussa, Stanislas - Barnard, Revell.
Chelsea: Cudicini - Ferreira, Carvalho, Terry, A.Cole - Belletti, Lampard, Mikel, Joe Cole - Kalou, Anelka.
Dự đoán: hòa 1-1, Chelsea sẽ thắng trong hiệp phụ.
Kim Dung