Ronaldo: Chiếc thẻ đỏ thật vô lý!22:23 2/12/2008

Quả bóng vàng châu Âu Cristiano Ronaldo vừa lên tiếng giải thích về chiếc thẻ đỏ mà anh dính phải trong trận derby thành Manchester cuối tuần qua...

Chiến thắng vất vả 1-0 của Manchester United trước đội bóng cùng thành phố có sự "đóng góp" rất lớn của Ronaldo sau khi anh bị truất quyền thi đấu sau một tình huống mà khó có ai - ngoài anh - có thể giải thích được.

Trọng tài Howard Webb đã buộc phải rút chiếc thẻ vàng thứ hai khi cầu thủ người Bồ Đào Nha bỗng nhiên nhảy lên vồ lấy bóng mà chưa hề có dấu hiệu cho phép nào của ông. Trước đó, anh đã bị cảnh cáo vì phạm lỗi với Shaun Wright-Phillips.

Ronaldo giải thích: "Khi Rooney đá quả phạt góc, tôi đã nhảy lên và cùng lúc đó tôi nghe thấy tiếng hét của Micah Richards cùng một tiếng còi. Ở thời điểm đó, tôi đã cho rằng trọng tài thổi phạt một tình huống phạm lỗi. Tôi từ bỏ ý định đánh đầu để ghi bàn và tôi vồ lấy bóng để mà Richards có thể nhận được sự trợ giúp."

"Tôi đã không hề nghĩ rằng trọng tài sẽ phạt tôi thẻ vàng bởi vì tôi thấy tôi chẳng làm gì sai cả. Ngược lại, sau khi Richards hét lên, tôi đã nghĩ là anh ấy bị đâu và cần được giúp đỡ. Tôi đã nghe thấy tiếng còi, vì thế tôi đã chủ động dừng trận đấu. Tôi hiểu rằng trọng tài muốn nói chuyện với tôi nhưng có lẽ là do ảnh hưởng của các cổ động viên, ông đã cho tay vào túi và truất quyền thi đấu của tôi. Tôi đã cố gắng giải thích điều gì vừa xảy ra nhưng ông ấy không muốn nghe."

Ngoài ra, anh còn tỏ ra vô cùng tức giận trước sự "soi mói" quá đáng của giới truyền thông cũng như việc bị trích dẫn không đúng rằng anh đang rất hả hê với việc sẽ về nhất, nhì, ba trong cuộc đua giành giải Quả bóng vàng.

"Tôi bắt đầu cảm thấy mệt mỏi với việc phủ nhận mọi thứ. Ai hiểu tôi đều biết rằng tôi sẽ không bao giờ có những bài phát biểu như thế, nó thật ngớ ngẩn và giả dối. Sẽ là không đúng nếu tỏ ra thiếu tôn trọng những người đồng nghiệp của mình, vả lại, đó không phải là điều tôi nghĩ. Tôi dần hiểu rằng động thái của tôi, trong hay ngoài sân cỏ đều được lôi ra mổ xẻ chán chê thì thôi."

"Nếu tôi không ăn mừng bàn thắng, thì người ta nói là tôi buồn, nếu tôi không nói gì trước công luận thì là do tôi đánh mất sự khiêm tốn. Nói cách khác, những cử chỉ bình thường nhất của tôi đều bị dính lời chỉ trích. Mọi người luôn chờ đợi tôi làm gì đó và họ lôi ra những điều vô cùng bình thường và chẳng quan trọng để chê bai."

"Họ phân tích những điều chẳng có gì bất thường đối với họ qua kính phóng đại. Nhưng tôi sẽ luôn là chính mình cho dù có điều gì xảy ra trong hay ngoài sân cỏ. Mọi người luôn chỉ trích những người giỏi nhất, vì thế tôi có thể nói gì được chứ? Đơn giản là tôi có làm hay không cũng đều bị nói xấu mà thôi."

Trúc Đào

Đánh giá(?):
0 sao
Cập nhật: 23/05/2012
... lượt xem
 
0 sao
Cập nhật: 23/05/2012
... lượt xem