Hồi tưởng lại chấn thương kinh khủng vừa gặp phải, hậu vệ của Liverpool Martin Skrtel đã nói rằng anh cứ tưởng sự nghiệp bóng đá của mình sẽ chấm hết sau cơn đau kinh khủng vừa qua …
Trong trận đấu với Man City vào hôm chủ nhật, dù thắng 3-2 nhưng Liverpool đã gặp phải tổn thất cực lớn khi trung vệ Skrtel chắc chắn là phải nghỉ thi đấu đến hết năm, thậm chí hết mùa giải.
Đó là chấn thương ‘kinh khủng’ làm xương đầu gối của Skrtel bị vỡ, và hậu vệ The Kop ngay lập tức được chở thẳng tới bệnh viện. Cuối cùng thì Liverpool kết thúc ngày thi đấu bằng cuộc lội ngược dòng khi đối thủ chỉ còn 10 người trên sân.
Giờ đây, trung vệ này vẫn chưa hết sốc sau sự việc vừa qua. Anh đã nghĩ rằng mình có thể phải chia tay bóng đá cho dù chỉ mới 23 tuổi.
“Vết đau thật là khủng khiếp,” anh nói trên tờ Daily Mail. “Tôi thậm chí không nhớ nổi điều gì xảy ra vào lúc đó. Trong khoảnh khắc, tôi đã nghĩ rằng mọi chuyện thế là hết với mình.”
Tất nhiên, may cho anh là sự việc không tồi tệ đến mức ấy. “Tôi chưa bao giờ phải chịu một điều gì đó tương tự như vậy, tôi nhớ là họ đã cho tôi thở oxy và sơ cứu vết thương.
Sau cuộc kiểm tra vào ngày hôm sau, Skrtel mới có thể biết chắc mình sẽ không phải giải nghệ. Anh hồi tưởng: “Nếu tập luyện tốt, tôi sẽ mất khoảng 8 tháng, để bình phục. Nhưng tôi sẽ cố gắng, nếu may mắn tôi có thể hồi phục chỉ trong 8 tuần!”
Kim Dung