C.Ronaldo bay cao cùng M.U, Chelsea thắng dễ6:39 31/1/2008

Ronaldo tiếp tục duy trì phong độ làm bàn khủng khiếp với cú đúp bàn thắng giúp "Quỷ đỏ" hạ gục Portsmouth 2-0. Trong khi đó, Chelsea nhẹ nhàng vượt qua Reading nhờ pha lập công duy nhất của Ballack, còn Liverpool bất ngờ "ngã ngựa" ở Upton Park, rạng ráng 31/1.

Một Portsmouth "què quặt" vừa bị cơn lốc đỏ cuốn phăng ở Old Trafford. Một lần nữa, cái tên Cristiano Ronaldo lại trở thành tâm điểm với 2 tuyệt tác bàn thắng chỉ trong vòng 13 phút đầu tiên, nâng tổng số lần "dội bom" tại giải Ngoại hạng lên con số 19.

Niềm vui của các cầu thủ MU với cú đúp của Ronaldo. Ảnh: AFP

Đá trên chân trong gần như cả trận đấu và tạo ra vô số cơ hội ngon ăn, "ngựa chiến" M.U vẫn đang phi nước đại trên con đường Premiership. Chiến thắng 2-0 là quá đủ để thầy trò ngài Alex Ferguson trở lại tốp đầu sau 24 giờ bị Arsenal chiếm giữ.

Vừa nhập cuộc, các bóng áo đỏ đã tràn sang phần sân đối phương tổ chức tấn công với tốc độ chóng mặt. Ưu thế đó sớm được chuyển hoá bằng bàn thắng ở ngay phút thứ 10.

Nani cùng Ronaldo bật tường 1 chạm ngẫu hứng bên phía góc trái loại bỏ hoàn toàn hàng phòng ngự Portsmouth, và chàng tiền vệ người Bồ Đào Nha dễ dàng "xâu kim" David James, mang lại niềm vui cho hơn 7 vạn CĐV nhà.

Sự hưng phấn càng tăng lên biến Ronaldo trở thành "cơn ác mộng" đối với hàng thủ đội khách. Ít phút sau, chân sút đang dẫn đầu danh sách vua phá lưới tiếp tục nâng cao thành tích khi nhân đôi cách biệt, với cú sút phạt mu lai má ngoài tuyệt đẹp từ cự ly hơn 20m.

Trận đấu này cũng đón chào sự trở lại sau hơn 3 tháng dưỡng thương của nhạc trưởng Paul Scholes, anh đã gây được ấn tượng mạnh với khả năng làm chủ khu trung tuyến, và điều phối bóng rất tốt. Chính vì thế, dù giảm nhịp độ ở quãng thời gian tiếp theo, "Quỷ đỏ" vẫn nắm quyền kiềm soát thế trận, tạo ra hàng loạt cơ hội.

Nếu may mắn hơn, Evra, Nani hay Ronaldo đã có thể điền tên mình vào bảng tỉ số sau những pha dứt điểm từ nhiều góc độ. Về phần "The Pompey", cả 3 tuyến đều thi đấu mờ nhạt và thiếu sự gắn kết. Đặc biệt, tân binh Milan Baros gây thất vọng tràn trề do chưa bắt nhịp được với các đồng đội mới.

Ở 45 phút còn lại, Sir Alex yêu cầu các học trò đá chậm nhằm dưỡng sức cho các trận cầu cam go sắp tới. Tuy thế, cũng phải nhờ tài năng ở David James cùng sự phù trợ của thần may mắn, "The Pompey" mới không bị thủng lưới thêm.

Dẫu sao, với 2 bàn thắng của Ronaldo trong hiệp 1, ngài Ferguson nở nụ cười mãn nguyện khi rời sân. HLV Harry Redknapp cũng không quá buồn, bởi trước đối thủ mạnh như M.U, việc đội bóng của ông không bị vỡ trận đã được coi là thành công.

Đội hình ra sân:

Man Utd: Van der Sar, Brown, Ferdinand, Vidic, Evra, Nani, Scholes (Anderson 62'), Carrick, Park, Ronaldo (Hargreaves 73'), Rooney (Tevez 73').
Portsmouth: James, Johnson, Campbell, Distin (Hreidarsson 46'), Pamarot, Lauren (Mvuemba 46'), Davis, Diarra, Kranjcar, Baros (Hughes 78'), Mwaruwari.

Liverpool gục ngã phút chót, Ballack lập công cho Chelsea

Chơi có phần lấn lướt hơn so với West Ham, đặc biệt là trong hiệp 2, thế nhưng, đoàn quân HLV Benitez vẫn phải ngậm ngùi chấp nhận thất bại tức tưởi ở đúng phút bù giờ cuối cùng. 

Ở một pha phản công thần tốc, Ljungberg đi bóng nỗ lực trong vòng cấm buộc Carragher phải phạm lỗi. Penalty cho chủ nhà và Noble không mấy khó khăn đánh bại Reina trêm chấm 11m để đem về 3 điểm quý giá cho "The Hammers".

Liverpool gục ngã ở phút chót - Ảnh: Reuters


Trước đó, cả hai bên thi đấu tích cực và tạo ra nhiều cơ hội nguy hiểm về phía 2 đầu cầu môn. Ngay trong hiệp 1, Liverpool suýt vượt lên dẫn trước khi hậu vệ Finnan (Liverpool) đánh đầu dội xà ngang.

Sang hiệp 2, thủ thành Green đã từ chối cơ hội của Torres với pha cản phá bằng chân rất nhanh. Cuối trận, Liverpool dồn lên ép sân, nhưng họ lại để lộ nhiều khoảng trống bên phần sân nhà, nên đã trả giá bằng bàn thua ở phút bù giờ cuối cùng.

Đội hình ra sân:

West Ham: Green, Neill, Ferdinand, Upson, McCartney, Ljungberg, Noble, Mullins, Bowyer (Ashton 58'), Boa Morte (Etherington 59'), Cole (Spector 81').
Liverpool: Reina, Finnan, Carragher, Hyypia, Aurelio, Benayoun (Babel 72'), Gerrard, Alonso, Kewell (Lucas 61'), Torres, Kuyt.

Tại một trận đấu đáng chú ý khác, Chelsea dễ dàng vượt qua Reading trên sân Stamford Bridge. Người ghi bàn thắng duy nhất cho đội bóng áo xanh là tiền vệ Michael Ballack với pha bật cao đánh đầu ở phút 32.

Với kết quả này, Chelsea dưới thời Avram Grant đã bắt kịp kỷ lục thắng 9 trận liên tiếp tương tự "The Blues" năm 2005 được dẫn dắt bởi Jose Mourinho. Hiện CLB thành London vẫn đang bám đuổi quyết liệt 2 đội dẫn đầu M.U & Arsenal.

Đội hình ra sân:

Chelsea: Cech, Ferreira, Alex, Carvalho, Bridge, Wright-Phillips (Sidwell 85'), Makelele, Ballack, Joe Cole, Anelka, Malouda (Pizarro 76').
Reading: Hahnemann, Murty, Cisse, Ingimarsson, Shorey, Oster (Matejovsky 81'), Harper, Hunt, Convey (Rosenior 85'), Lita, Doyle.

Theo Vietnamnet
Về đầu trang
Đánh giá(?):
Các bài bình luận
Bình luận do thành viên gửi, BongDa.com.vn không chịu trách nhiệm về nội dung của bạn đọc. Chúng tôi sẽ không đăng các ý kiến nhạy cảm. Mong thành viên thông cảm.
Tuyệt quá! C.Ronaldo
Chúng ta không có gì để bình luận về C.Ronaldo cả bởi vì anh ấy quá tuyệt vời,anh ấy đã tỏa sáng trong suốt cả hiệp một đã mang về 3 điểm quý giá cho M.U trong cuộc đua đến ngôi vô địch giải ngoại hạng Anh mùa này cũng như cú ăn ba lịch sử năm 98.99 . Chúng ta tin rằng anh ấy sẽ tỏa sáng cùng đồng đội tại khắp các mặt trận để tái hiện cú ăn ba lịch sử ấy . Chúng ta luôn ủng hộ M.U và mong rằng họ thành công trong và đem lại chiến thắng trong mọi trận đấu .
Được gửi bởi: NguyễnTrườngThịnh
Địa chỉ email: yeu1nguoithatkho072@yahoo.com
Gửi lúc: 09:16 31/01/2008
 
Chiến thắng MU như là tất yếu!
Cách đây hơn 10 năm Tôi đã yêu MU, và bây giờ cũng vậy. Đó là một đội bóng được kết hợp bởi tinh thần thi đấu hết mình, kỷ luật thép và sự ngẫu hứng, sáng tạo của những cá nhân xuất sắc... tất cả đã tạo nên một MU luôn biết cách để chiến thắng. Xin chúc mừng Sir Alex và các cầu thủ. Tôi cũng thầm ao ước cho Thể Công VT và H. TH, hai đội bóng mà tôi yêu thích thi đấu như MU, điều đó có vẻ như xa vời nhưng Tôi vẫn thầm mong ước.
Được gửi bởi: Cao Việt Bách
Địa chỉ email: bach_a2k38_1998@yahoo.com
Gửi lúc: 08:02 31/01/2008
Trang:
1
0 sao
Cập nhật: 23/05/2012
... lượt xem
 
0 sao
Cập nhật: 23/05/2012
... lượt xem