Sir Alex vui mừng sau chiến thắng10:43 12/11/2007

Sir Alex Ferguson đã cảm thấy thực sự rất hạnh phúc khi chứng kiến Manchester United giành thắng lợi 2-0 trước Blackburn trên sân nhà.

Cú đúp của Cristiano Ronaldo trong hiệp một đã giúp cho Quỷ Đỏ tạm vươn lên ngôi đầu bảng xếp hạng và là món quà mừng đầy ý nghĩa đánh dấu năm thứ 21 ngài Ferguson dẫn dắt MU.

Blackburn đã bị đuổi một cầu thủ trong hiệp hai, và nhờ đó Quỷ Đỏ cũng không khó khăn để bào toàn chiến thắng của mình. Qua đó, MU đang bất bại trên sân nhà kể từ đầu mùa.

Chiến thắng 2-0 là món quà ý nghĩa chào mừng 21 năm Sir Alex dẫn dắt MU

“Chúng tôi có một đội hình tuyệt vời, không còn nghi ngờ gì về điều đó nữa,” ngài Ferguson phát biểu. “Ngay trong hiệp một, dường như trận đấu đã an bài rồi.”

“Hai bàn thắng quá nhanh chỉ trong ít phút đã đánh gục họ, sau đó chúng tôi có thể chơi bóng theo ý mình.”

“Tôi nghĩ cầu thủ của họ đã có một chút không may mắn khi bị đuổi khỏi sân. Anh ta cố cản Saha vì cho rằng đó là một tình huống nguy hiểm có thể dẫn tới bàn thắng.”

“Hiệp hai thực sự là một màn trình diễn tuyệt vời khi đội bóng thể hiện những kĩ năng chơi bóng xuất sắc. Chúng tôi không ghi được thêm bàn thắng nào, nhưng nếu may mắn thì các cầu thủ đã có thêm được vài bàn thắng nữa. Tôi thực sự rất hạnh phúc với kết quả này.”

Sir Alex cũng bày tỏ niềm tin của mình vào lão tướng Ryan Giggs sau khi tiền vệ người xứ Wales đã chơi xuất sắc ở trận đấu vừa qua.

“Giggs sẽ không phải trở về chơi cho ĐTQG, và anh ấy sẽ có hai tuần để chuẩn bị cho cuộc chạm trán với Bolton vào lượt đấu tới.”

“Việc từ giã ĐTQG sẽ giúp anh ấy rất nhiều, anh ấy đã 34 tuổi. Nhưng điều đó sẽ không cản trở anh ấy thi đấu cho United, tôi vẫn được chứng kiến Giggs luyện tập ngày này qua ngày khác. Anh ấy sẽ còn tiếp tục thi đấu nhiều năm nữa. Giggs vẫn là một cầu thủ tuyệt vời của chúng tôi.”

Kim Dung

bongda.com.vn
Về đầu trang
Đánh giá(?):
Các bài bình luận
Bình luận do thành viên gửi, BongDa.com.vn không chịu trách nhiệm về nội dung của bạn đọc. Chúng tôi sẽ không đăng các ý kiến nhạy cảm. Mong thành viên thông cảm.
Lợi thế của MU!!!!!!!!!!!
Họ đã thắng thuyết phục trước Blackburn Rover. Không có gì để phê phán về những màn trình diễn của họ nhưng... Họ đã thắng vô cùng xứng đáng những dường như trong những trận đấu mà họ thi đấu đội bóng họ có... 11,75 cầu thủ. Đó là trọng tài. những tình huống tranh chấp tay đôi họ luôn được bỏ qua những lỗi mà nếu đội bóng bên kia sân thì sẽ là một lỗi. Chiếc thẻ vàng thứ 2 của DUNN là không phải bàn cãi nhưng còn thẻ vàng đầu tiên. Dường như tevez ngã vì biết mình sẽ được thổi phạt nếu ngã. Không tìm thấy lỗi của DUNN trong tình huống đó. Và còn nữa, hầu như các cầu thủ MU đều có một chất quái khi thi đấu trừ Rooney và Van Der Sar. MU thắng xứng đáng nhưng hãy cố gắng thắng bằng những phẩm chất đẹp của một người nghệ sĩ nhé!!!!!!!
Được gửi bởi: Nguyễn toàn Sơn
Địa chỉ email: shusaku44@yahoo.com.vn
Gửi lúc: 12:46 12/11/2007
 
Lợi thế của MU!!!!!!!!!!!
Họ đã thắng thuyết phục trước Blackburn Rover. Không có gì để phê phán về những màn trình diễn của họ nhưng....
Được gửi bởi: Nguyễn toàn Sơn
Địa chỉ email: shusaku44@yahoo.com.vn
Gửi lúc: 12:39 12/11/2007
 
Bình Tĩnh Đừng Kiêu
thật lòng các ông coi thường địch quá đấy ngài Alex à chặn đường còn dài mà đã lên mặt rồi . Rồi lại bị cả các đội bóng của giải ngoại hạng tập trung vào ngài đấy ngài Alex àh
Được gửi bởi: Vũ Trung Kiên
Gửi lúc: 11:57 12/11/2007
 
Trọn tình, trọn nghĩa
Ý nghĩa của trận đấu đã được báo chí nhắc tới khá nhiều trước trận đấu, và thực tế thì đúng như vậy. MU có thể chiến thắng với tỉ số đậm hơn vậy nếu họ muốn, còn Blackburn dường như chấp nhận thất bại với tỉ số tối thiểu, họ không muốn trở thành nạn nhân tiếp theo của tỉ lệ cách biệt từ 3-4 bàn mà MU vẫn làm được ở các trận đấu trước đó. Nên trong hiệp hai Blackburn đã chấp nhận phòng thủ chặt và sau khi mất người thì họ không còn chủ động tấn công hòng kiếm bàn thắng. Trấn đấu với sự chứng kiến của nhiều cựu danh thủ của MU trên khán đài, và bản thân Mark Hughes cũng dường như chấp nhận sự thật sau khi chiến thuật phòng thủ và phản công chớp nhoáng bị phá sản trong hiệp một. Một chiến thắng thuyết phục nữa của MU.
Được gửi bởi: Phan Hoàng Ninh
Gửi lúc: 11:15 12/11/2007
Trang:
1
0 sao
Cập nhật: 23/05/2012
... lượt xem
 
0 sao
Cập nhật: 23/05/2012
... lượt xem