Cuối tuần qua, Ngoại hạng Anh đã trở lại, một vòng đấu với nhiều cảm xúc đã diễn ra. Sự ra mắt ngọt ngào của các tân binh, Chelsea chịu cú vấp đầu tiên và trật tự của Premier League được thiết lập lại khi 4 "đại gia" cùng chia nhau các vị trí dẫn đầu.
>> Man City chịu lỗ 60 triệu bảng
>> David Silva ký hợp đồng mới với Man City
>> Man Utd tái khởi động 'chiến dịch' Sneijder
>> Đội hình tiêu biểu vòng 4 Premier League
Liverpool tưởng nhớ về Hillsborough
Ngày thứ Bảy trở thành một ngày tưởng niệm của người hâm mộ lẫn các cầu thủ Liverpool. Các cầu thủ và ban huấn luyện của “The Kop” bước ra từ đường hầm của sân “Ánh sáng” của Sunderland với nhiều cảm xúc đặc biệt. Ở đó, họ đã mặc chiếc áo số 96 để tưởng nhớ 96 nạn nhân của thảm họa Hillsborough 23 năm về trước. Qua đó, “The Kop” rất ủng hộ việc phanh phui những bí mật về Hillsborough ra ánh sáng.
Buttner “thách thức” Evra
Trong chiến thắng đậm đà 4-0 của Manchester United trước Wigan, Patrice Evra không ra sân mà thay vào đó người chơi ở vị trí của anh là tân binh Buttner. Màn trình diễn chói sáng của hậu vệ cánh này đã giúp “Quỷ đỏ” dễ dàng đè bẹp đối thủ. Với màn ra mắt ấn tượng vừa qua, Buttner đang đe dọa đến suất đá chính Evra khi hậu vệ người Pháp đang dính chấn thương và HLV Alex Ferguson bày tỏ rằng sẽ tiếp tục sử dụng Buttner lâu dài.
 |
| Buttner thách thức đàn anh Evra - Ảnh: Getty |
Chelsea đã không còn toàn thắng
Quyết định để Juan Mata nghỉ ngơi trong trận đấu với Queens Park Rangers, Chelsea đã thiếu đi một số 10 đích thực để có thể đưa trận đấu theo ý muốn. Eden Hazard đã không thể hiện được như những trận đấu trước khi bỏ qua hai cơ hội ghi bàn mười mươi. Người hâm mộ chỉ trích Fernando Torres vì anh này không hài lòng khi bị thay ra. Còn HLV Roberto Di Matteo thì lên tiếng bênh vực các học trò và cho rằng trách nhiệm ghi bàn không là của riêng ai. Một phát hiện chiến thuật quan trọng trong trận đấu với QPR là Daniel Sturridge và Victor Moses, khi cả hai vào sân, mối đe dọa với khung thành đối phương đã tăng lên một cách đáng kể. Nhưng nhìn chung, The Blues vẫn chưa thể hiện được lối đá “sexy football” mà các CĐV kỳ vọng.
Cazorla tiếp tục gây ấn tượng
Dù chỉ mới ra mắt Arsenal chưa lâu nhưng Santi Cazorla đang dần trở thành thủ lĩnh trong lối chơi của “Pháo thủ”. Tiền vệ 27 tuổi thi đấu khá xông xáo, với tư duy chiến thuật tốt cộng với khả năng tung ra những đường chuyền lợi hại, Wenger đã phần nào thành công với bản hợp đồng này. Anh đã tiếp tục tỏa sáng trọng trận đại thắng 6-1 trước Southampton và lúc này đây Cazorla đang mơ đến danh hiệu “cầu thủ của năm”.
Berbatov đã ghi bàn trở lại
Chia tay Manchester United để về đầu quân cho Fulham, Berbatov được ra sân thường xuyên hơn và tay săn bàn người Bulgaria đã không làm ban huấn luyện Fulham thất vọng. Với hai pha lập công trong trận mới đây, tiền đạo này đang nỗ lực để chứng tỏ anh vẫn là một sát thủ ở Ngoại hạng Anh. Sau sự ra đi của Moussa Dembele và Clint Dempsey, Berbatov sẽ trở thành tiêu điểm trên hàng công của đội chủ sân Craven Cottage trong mọi trận đấu.
Michael Owen xuất trận
Người hâm mộ xứ sở sương mù chờ xem Owen sẽ thể hiện như thế nào trong màu áo Stoke City. Thế nhưng mọi sự chờ đợi vẫn chưa được đền đáp. Vào sân từ băng ghế dự bị ở phút 90 trong cuộc đối đầu với Man City, Owen không có nhiều thời gian để chứng tỏ mình. Trận đấu kết thúc với tỉ số 1-1 và người hâm mộ sẽ phải chờ đợi đến những trận đấu tiếp theo để xem Owen thi đấu.
Trật tự Premier League được thiết lập
Ngoại hạng Anh đã qua 4 vòng đấu và trật tự đang dần được sắp xếp lại. Nhóm tứ đại gia trong gồm M.U, Man City, Chelsea và Arsenal đã vươn lên dẫn đầu cuộc đua đến ngôi vô địch. Điều đó cho thấy 4 đội bóng trên đang ở một “vùng trời riêng” so với phần còn lại của giải đấu.
>> Man City chịu lỗ 60 triệu bảng
>> David Silva ký hợp đồng mới với Man City
>> Man Utd tái khởi động 'chiến dịch' Sneijder
>> Đội hình tiêu biểu vòng 4 Premier League