Vào giữa tuần tới, Chelsea và Man City sẽ bắt đầu chiến dịch Champions League mùa này với 2 đối thủ sừng sỏ, Juventus và Real Madrid. Hành trang mà 2 gã nhà giàu nước Anh muốn mang theo hiển nhiên là những chiến thắng tại vòng 4 Premier League sẽ diễn ra tối mai (15/9).
>> Thế sự xoay vần, Wenger vẫn là Khổng Minh của Arsenal
>> Hậu vệ trẻ của M.U bị đội bóng hạng Tư trả về sớm
>> Pep Guardiola đồng ý nhận lời đến sân Emirates của Arsenal
>> NHA trước vòng 4: Hiểm họa khôn lường
Sau 3 vòng đấu đầu tiên của Premier League 2011-12, Chelsea là đội bóng duy nhất giành trọn vẹn 9 điểm. Với thành tích đó, thầy trò Roberto Di Matteo đang ngự trị ngôi đầu bảng xếp hạng, chiếm thế thượng phong so với 2 ông lớn thành phố Manchester. Vào cuối tuần này, dàn sao The Blues sẽ có chuyến làm khách trước QPR, đội bóng đang gây thất vọng lớn tại Premier League khi chỉ xếp vị trí thứ 19 trên BXH.
3 điểm tất nhiên là mục tiêu số 1 của thầy trò Di Matteo trong chuyến hành quân tới Loftus Road, đặc biệt khi giữa tuần tới, họ sẽ mở màn chiến dịch bảo vệ ngôi vương Champions League với Nhà ĐKVĐ Serie A, Juventus. Phong độ ấn tượng của Chelsea trong 3 trận đấu vừa qua in đậm dấu ấn của tân binh Eden Hazard, người đã đóng góp 1 bàn thắng và 6 pha kiến tạo. Tính tổng cộng, tài năng trẻ người Bỉ in dấu giày trong 7/8 pha lập công của The Blues mùa này.
Trong khi đó, QPR mới chỉ có được vỏn vẹn 1 điểm sau 3 vòng đấu cho dù đội bóng này đã chiêu mộ khá nhiều tân binh chất lượng trong mùa Hè vừa qua. Trận chiến giữa QPR – Chelsea trở nên căng thẳng hơn khi John Terry bày tỏ mong muốn được ra sân thi đấu để gặp lại Anton Ferdinand cho dù anh vẫn đang dính chấn thương mắt cá.
Trong khi Chelsea hành quân tới Loftus Road thì Man Utd lại được trở về sân nhà tiếp đón Wigan. Điều mà Sir Alex lo lắng nhất trước trận đấu này chính là chấn thương của bộ đôi tân binh Robin Van Persie và Shinji Kagawa sau loạt trận vòng loại WC vừa qua. Trong 15 lần chạm trán The Lactics gần nhất, Quỷ đỏ chỉ 1 lần thất bại nhưng đó lại là trận thua mà họ nếm trải ở mùa giải trước.
Ngoài những ca chấn thương mới, Man Utd cũng chưa thể đón chào sự trở lại của những ngôi sao hàng thủ như Phil Jones, Jonny Evans hay Chris Smalling. Đó là chưa kể việc Wayne Rooney vẫn phải ngồi ngoài sau chấn thương gặp phải ở trận thắng Fulham. Với những khó khăn về lực lượng, thầy trò Sir Alex sẽ gặp rất nhiều khó khăn trước Wigan ngay cả khi họ được thi đấu trên sân nhà. Tuy nhiên, 3 điểm có được sẽ là bước đệm tâm lí để Man Utd bắt đầu chiến dịch Champions League mùa này với cuộc tiếp đón Galatasaray sẽ diễn ra giữa tuần tới.
Ở bên kia thành phố, Nhà ĐKVĐ Man City sẽ có chuyến làm khách trước Stoke City, đội bóng đã từng cầm hòa họ ở mùa giải trước. Cho dù Sergio Aguero chưa trở lại sân cỏ, dàn sao The Citizens vẫn đang duy trì phong độ ghi bàn ổn định với màn tỏa sáng của Carlos Tevez. Sau 3 vòng đấu, Man City chính là đội bóng có hàng công mạnh nhất (10 bàn thắng).
Trong trận đấu với QPR ở vòng 3, dàn sao The Citizens đã vá lại những lỗ hổng ở hàng thủ khi chỉ để lọt lưới 1 bàn. Giữa tuần sau, Gã nhà giàu thành Manchester sẽ phải kéo quân sang tận Madrid trong ngày vòng bảng Champions League khởi tranh. Đen đủi cho các nhà ĐKVĐ Premier League, trước mắt họ lại là trận đấu với đối thủ rắn mặt Stoke trên sân Britannia - nơi Man xanh chưa thắng nổi một trận nào kể từ năm 1999 đến nay.
Trong khi đó, Arsenal sẽ trở về sân nhà đón tiếp tân binh Southampton sau chiến thắng đầu tay tại thánh địa Anfield. Điều quan trọng là Pháo thủ London đã giải được bài toán hàng công khi 2 tân binh Santi Cazorla và Lukas Podolski đều nổ súng. Trước chuyến hành quân tới Montpellier tham dự trận khai màn Champions League, chắc chắn thầy trò Arsene Wenger muốn mang theo hành trang là chiến thắng thứ 2 tại Premier League.
Tuy nhiên, đó là nhiệm vụ không dễ dàng với Arsenal bởi Southampton dù mới lên hạng đã trở thành đối thủ đáng gờm với các ông lớn. Đội bóng của Nigel Adkins đã từng khiến 2 ông lớn thành Manchester nhọc nhằn mới có nổi 3 điểm. Bởi vậy, sẽ không bất ngờ nếu The Saints buộc Pháo thủ London trở lại chuỗi trận hòa thất vọng.
Ở trận đấu đáng chú ý khác, Liverpool sẽ có chuyến làm khách trước Sunderland. Mặc dù sở hữu nhiều ngôi sao chất lượng hơn những rõ ràng, cơ hội giành chiến thắng đầu tay của thầy trò Brendan Rodgers là không nhiều. Trong 3 trận đấu đã qua, đội bóng thành phố cảng đã phải nếm trải 2 thất bại hổ thẹn trước West Brom và Arsenal.
Cuộc cách mạng của Brendan Rodgers ở Anfield vẫn chưa thực sự mang lại dấu hiệu khả quan cho Lữ đoàn đỏ. Khả năng kiểm soát bóng không tốt của hàng tiền vệ đang khiến The Kop phá sản ngay ở giai đoạn đầu tiên theo đuổi lối chơi tiqui-taka.
Trong khi đó, Sunderland lại khởi đầu mùa giải mới với 2 trận hòa không tồi trước Arsenal và “hiện tượng” Swansea. Trong 3 năm qua, đội chủ sân Ánh sáng cũng có tới 2 lần đánh bại The Kop ngay tại sân nhà. Và sẽ không quá bất ngờ nếu thầy trò Martin O'Neill tiếp tục tái lập chiến tích đó.