Trong lúc Wayne Rooney đang phải nghỉ thi đấu dài ngày vì bị rách đùi, Sir Alex tiếp tục lo sót vó khi liên tiếp nhận tin chấn thương từ các học trò sau loạt trận của các đội tuyển quốc gia vừa qua.
>> Ảnh biếm họa: Barca và Real cùng dâng hoa vào Quốc khánh Catalan
>> Biếm họa: Quần lót đỏ là vũ khí chiến thắng của Livepool?
>> Biếm họa Rooney sốc vì Cris Ronaldo thích... soi gương
>> Ảnh biếm họa: Khi Messi cũng hoàn thiện kỹ năng sút phạt hơn... ai kia
 |
| Sir Alex giận run người vì chấn thương của các học trò. |
HLV của MU hẳn nhiên sẽ vừa bực mình, vừa lo ngay ngáy khi nhìn thấy Robin van Persie và Shinji Kagawa khập khiễng rời khỏi những chuyến bay đưa họ trở lại thành Manchester. Van Persie bị thay ra sau hiệp thi đấu đầu tiên giữa Hà Lan và Hungary vì căng cơ, trong khi Kagawa bị đau lưng và không thể ra sân trong trận đấu Nhật Bản và Iraq.
Điều đáng nói là hai tân binh này hiện đang đóng vai trò linh hồn trên hàng tấn công của Quỷ Đỏ, đặc biệt là van Persie, tiền đạo duy nhất của MU ghi bàn sau 3 trận đấu tại Premier League vừa qua. Không hiểu nếu ngôi sao người Hà Lan phải ngồi ngoài, thì ai sẽ là người sửa sai cho hàng thủ chắp vá liên tục mắc lỗi của Quỷ Đỏ.
Ngoài chấn thương của 2 cầu thủ kể trên, “virus FIFA” còn vắt kiệt cả sức lực của các “quỷ đỏ” có thể thay thế họ như Tom Cleverley hay Javier Hernandez, bên cạnh những tin tức không mấy khả quan từ cuộc “khủng hoảng” hàng phòng ngự từ đầu mùa, không hiểu Sir Alex sẽ lèo lái con thuyền MU ra sao trong thời gian tới.
Thứ bảy này, họ được tiếp Wigan trên sân nhà, và cũng tại Old Trafford vào giữa tuần sau Quỷ Đỏ sẽ bước vào chiến dịch “phục hận” ở Champions League với trận đấu được dự báo rất khó khăn với Galatasaray.
>> Ảnh biếm họa: Barca và Real cùng dâng hoa vào Quốc khánh Catalan
>> Biếm họa: Quần lót đỏ là vũ khí chiến thắng của Livepool?
>> Biếm họa Rooney sốc vì Cris Ronaldo thích... soi gương
>> Ảnh biếm họa: Khi Messi cũng hoàn thiện kỹ năng sút phạt hơn... ai kia