HLV Rafael Benitez không giấu nổi vẻ ngạc nhiên trước việc bị đội bóng cũ Liverpool ngoảnh mặt làm ngơ ngay cả khi họ lâm vào cảnh “như rắn mất đầu”.
>> Liverpool: Từ chơi vơi đến chới với
>> Capello chính thức kí hợp đồng 2 năm với LĐBĐ Nga
>> Thêm Benitez vào tầm ngắm của người Nga
>> Benitez nhận định về trận CK EURO 2012: Tấn công biên là chìa khóa
Hè vừa rồi, Liverpool phải vất vả kiếm tìm HLV mới. Đội bóng vùng Merseyside liên hệ với hàng loạt các ứng cử viên khác nhau. Trong khi đó, Rafael Benitez thì đang “ngồi chơi, xơi nước”. Vậy mà The Kop lại không đoái hoài gì tới vị chiến lược gia từng giúp họ vô địch cả Champions League lẫn FA Cup.
“Thực lạ lùng làm sao khi tôi không hề được Liverpool tiếp cận trở lại”, Benitez tâm sự trên tờ Irish Independent,
“Chúng tôi biết rõ về Liverpool, về các cầu thủ cũng như trung tâm đào tạo ở đây. Thậm chí bây giờ chúng tôi cũng có thêm nhiều kinh nghiệm. Tôi tin rằng các fan Liverpool cũng rất ủng hộ ý tưởng đôi bên hợp tác lại với nhau”.
Benitez phải rời sân Anfield vào ngày 3/6/2010 sau khi Liverpool kết thúc mùa giải Premiership ở vị trí thứ 7 và vuột khỏi tay tấm vé dự Champions League. Dù vậy, nhà cầm quân người Tây Ban Nha vẫn còn đầy vẻ tự hào khi nói về những chiến công ông đã giành được trong 6 năm dẫn dắt The Kop, đặc biệt là chức vô địch Champions League mùa 2004/05.
“Mọi người vẫn hay nói về quá khứ. Mới chỉ ít năm trước, Liverpool vẫn còn là đội bóng số một châu Âu”, chiến lược gia hiện vẫn chưa tìm được bến đậu mới phát biểu.
>> Liverpool: Từ chơi vơi đến chới với
>> Capello chính thức kí hợp đồng 2 năm với LĐBĐ Nga
>> Thêm Benitez vào tầm ngắm của người Nga
>> Benitez nhận định về trận CK EURO 2012: Tấn công biên là chìa khóa