HLV Arsene Wenger tin rằng trợ lý HLV Steve Bould có thể giúp Arsenal xây dựng nền tảng cho một hàng phòng thủ vững chắc ở mùa này. Trong khi đó, Bacary Sagna lại không thể hiểu được những chuyện đã xảy ra trong mùa hè vừa qua.
>> HLV Arsene Wenger lên tiếng "vỗ về" người thừa Djourou
>> Abou Diaby - Cứu tinh của Arsenal và tuyển Pháp
>> Giải mã hàng thủ Arsenal
>> Arsenal bất ngờ muốn có Jelavic vào tháng 1
 |
| Arsenal (trái) đã bảo vệ nguyên vẹn mành lưới nhà trong cả 3 trận đấu đầu tiên ở Premier League |
Arsenal chưa để thủng lưới một bàn nào trong 3 trận đấu đầu tiên của họ ở Premier League và đã tìm được chiến thắng đầu tay ở trận đấu trên sân của Liverpool hồi cuối tuần qua, với hai pha lập công của các tân binh Lukas Podolski và Santi Cazorla.
Đơn giản là nhờ ông Bould
Đội trưởng Thomas Vermaelen tin rằng sự vững chắc của hàng phòng ngự Arsenal trong thời gian gần đây có phần đóng góp không nhỏ của cựu trung vệ Steve Bould, người vừa gia nhập ban huấn luyện cho đội một của HLV Arsene Wenger sau khi ông Pat Rice nghỉ hưu.
HLV Wenger tin rằng nhiều khả năng sẽ có những thách thức còn lớn hơn nữa đang chờ đợi ở phía trước. Nói chuyện trong diễn đàn đối thoại giữa các HLV của những CLB hàng đầu châu Âu, do UEFA tổ chức tại Nyon (Thụy Sĩ), nhà cầm quân của Arsenal cho biết:
“Chúng tôi đã thi đấu với 2 đối thủ không hoàn toàn chuyên về tấn công, nhưng trợ lý Bould đang hoàn thành nhiệm vụ của mình rất tốt. Chúng tôi đang tiếp tục thực hiện giai đoạn tập luyện của mình. Anh ấy đảm nhiệm phần việc của Pat Rice là chăm sóc hàng thủ và đang làm rất tốt. Liệu chúng tôi có trở thành đội bóng sở hữu hàng công xuất sắc nhất ở mùa này hay không?. Tôi rất hy vọng về điều đó”.
Tuy nhiên, HLV Wenger cũng khẳng định rằng sẽ không còn những tình huống may rủi dẫn đến chiến thắng cho đối thủ. Ông nói thêm: “Không, không, chúng tôi vẫn muốn ghi bàn chứ. Thế nhưng, Steve Bould đang làm phần việc của mình rất tốt và tôi tin rằng chúng tôi sẽ có số liệu về hàng thủ rất khả quan vào cuối mùa giải”. Podolski được tung vào sân để đá cặp với một tân binh khác là Olivier Giroud trong trận đấu trên sân Anfield của Liverpool. Ở trận đấu đó, Cazorla lại tiếp tục thu hút nhiều sự chú ý qua màn trình diễn cá nhân rất ấn tượng.
Cầu thủ quốc tế người Đức Podolski, được mua về từ Cologne (Đức) với giá 11 triệu bảng, cảm thấy rằng đây là sự kết hợp có thể tạo ra sự sôi nổi. Anh cho biết:
“Tôi thích phong cách thi đấu của Arsenal, cũng như phong cách của Santi. Tôi rất yêu thích lối đá của anh ấy, chỉ với một hoặc 2 lần chạm bóng. Chúng tôi thi đấu cùng nhau khá tốt và bạn có thể thấy được điều đó - anh ấy chuyền cho tôi trong bàn thắng thứ nhất, còn tôi chuyền cho anh ấy để ghi bàn thắng thứ 2. Thế nhưng, chúng tôi chỉ mới thi đấu có 3 trận, vẫn còn 35 trận đấu nữa nên chúng tôi phải tiếp tục cố gắng”.
Podolski nói thêm:
“Tại Arsenal, tôi không chỉ thi đấu ở cánh, tôi còn có thể di chuyển vào giữa để phối hợp với Santi, Abou Diaby và Mikel Arteta. Đây là kiểu thi đấu của tôi. Tôi thích thế, nhưng không chỉ là một trận đấu, tôi muốn được thi đấu nhiều trận hơn nữa”.
Những câu hỏi trong đầu Sagna
Hậu vệ Bacary Sagna đang hồi phục sau ca chấn thương gãy chân mà anh dính phải hồi cuối mùa trước và có thể sẽ quay trở lại sân cỏ vào đầu tháng tới. Tuy nhiên, cầu thủ quốc tế người Pháp này tỏ ra rất thất vọng sau sự ra đi của đội trưởng Robin van Persie và tiền vệ Alex Song trong đợt chuyển nhượng vừa qua.
Trò chuyện với tờ L’Equipe, Sagna cho biết:
“Mọi người đều cho rằng Robin van Persie sẽ ra đi, nhưng với Alex Song thì đó là một bất ngờ. Tôi thật sự không hiểu gì cả. Đó là một mất mát lớn cho CLB. Khi chứng kiến cả 2 cầu thủ xuất sắc nhất ở mùa trước ra đi, bạn sẽ đặt ra rất nhiều câu hỏi. Khi đi trên đường, đôi lúc có những người hâm mộ đến hỏi tôi. Tôi hiểu rằng họ cảm thấy buồn đến thế nào, và tôi cũng như họ, tôi thật sự không thể hiểu được”.
Sagna, 29 tuổi, đã ký hợp đồng với Arsenal từ Auxerre cách đây 4 năm và trong thời gian đó, anh đã chứng kiến một số cuộc ra đi của các đồng đội, gồm cả cặp cầu thủ người Pháp Gael Clichy và Samir Nasri, những người đã giành được chiếc cúp vô địch Premier League cùng với Man City ở mùa trước.
Sagna nói tiếp:
“Điều đó không làm tôi nhiễu loạn, nhưng tôi cảm thấy khó chịu. Hồi tháng Năm, tôi đã theo dõi cuộc diễu hành ăn mừng của Man City trên truyền hình. Tôi thấy Samir và Gael nâng cao chiếc cúp, tôi cũng muốn được như thế”. Hậu vệ người Pháp này đang bước vào năm cuối cùng trong bản hợp đồng với Arsenal và anh cho biết vẫn chưa có cuộc nói chuyện nào về việc gia hạn hợp đồng được diễn ra. Anh chia sẻ:
“Tôi chỉ muốn được thi đấu và quay trở lại với đỉnh cao cùng Arsenal. Vậy nên, chúng ta sẽ chờ xem. Mỗi người đều có số phận của riêng mình”.
Tiền vệ Emmanuel Frimpong cũng có thể sẽ quay trở lại sân cỏ sau một kỳ nghỉ dài, kể từ lúc anh bị dính chấn thương dây chằng đầu gối rất nặng trong thời gian khoác áo Wolverhampton theo dạng cho mượn ở mùa trước. Trong khi đó, tiền vệ cánh Andrei Arshavin khó có thể quay trở lại Nga do thời hạn chuyển nhượng dành cho Dynamo Moscow, CLB muốn có anh, sắp kết thúc. Tuy nhiên, anh cũng đang tỏ quyết tâm là sẽ phấn đấu để quay trở lại đội hình chính thức của Arsenal một lần nữa.
>> HLV Arsene Wenger lên tiếng "vỗ về" người thừa Djourou
>> Abou Diaby - Cứu tinh của Arsenal và tuyển Pháp
>> Giải mã hàng thủ Arsenal
>> Arsenal bất ngờ muốn có Jelavic vào tháng 1