Trước vòng 3 Premier League: Pháo nổ trên thánh địa Anfield?16:33 31/8/2012

Những sai lầm đáng tiếc của hàng thủ đã khiến Liverpool phải nhận 5 bàn thua trong 2 trận khai màn Premier League. Đó cũng là cơ hội để Arsenal chấm dứt cơn khát bàn thắng thời hậu Van Persie. Đây chính là cặp đấu đáng chú ý nhất vòng 3 Premier League.


>> Torres: Bây giờ, tôi còn xuất sắc hơn ngày ở Liverpool
>> 4 mục tiêu Man City sẽ đưa về trước “giờ G”
>> Premier League: Trung tâm mua sắm số 1 châu Âu
>> Courtois đã đủ sức thay thế Cech ở Chelsea?


Kết thúc vòng 2 Premier League, thầy trò Alex Ferguson đã có thể thở phào nhẹ nhõm khi bỏ túi 3 điểm đầu tiên với chiến thắng 3-2 đầy kịch tính trước Fulham. Trong khi đó, Nhà ĐKVĐ Man City lại may mắn giành được 1 điểm trong chuyến làm khách tại Anfield. Tuy nhiên, điểm nhấn đáng chú ý ở vòng 2 là màn tỏa sáng của bộ đôi Fernando Torres – Eden Hazard giúp Chelsea đánh bại Newcastle 2-0. Chiến thắng này giúp thầy trò Di Matteo tiếp tục giữ vững ngôi vị đầu bảng với 9 điểm trọn vẹn sau 3 trận ra quân.

Cuối tuần này, dàn sao The Blues sẽ không ra sân do đã gặp Reading tuần trước nhằm chuẩn bị cho trận tranh siêu cúp châu Âu với Atletico Madrid. Đó sẽ là cơ hội để 2 đội bóng thành Manchester rút ngắn khoảng cách trong cuộc đua cạnh tranh chức vô địch. Sau trận hòa tại Anfield, thầy trò Roberto Mancini sẽ trở về sân nhà tiếp đón QPR.

Với 4 điểm sau 2 trận ra quân, Nhà ĐKVĐ Premier League đang xếp ở vị trí thứ 5 trên BXH. Mặc dù đã có được 5 bàn thắng nhưng HLV Roberto Mancini vẫn chưa thể hài lòng, đặc biệt khi hàng thủ của họ đã để lọt lưới tới 4 bàn. Đón tiếp các vị khách QPR, các CĐV The Citizens sẽ sống lại cảm giác nâng nâng chiến thắng khi đã từng ngược dòng ấn tượng trước đội bóng này ở trận hạ màn Premier League mùa trước.

Carlos Tevez đang thi đấu ấn tượng trong màu áo Man City

Trước khi bước vào vòng 3, QPR đã hoàn tất bản hợp đồng thứ 9 ở mùa Hè này khi sở hữu tiền vệ Real, Esteban Granero. Mặc dù đã có được những tân binh chất lượng nhưng thầy trò Mark Hughes lại gây thất vọng trong 2 trận đấu ra quân. Sau khi bị Swansea quật ngã 5-0 ngay tại Loftus Road, đội bóng thủ đô London lại bị Norwich cầm chân với tỉ số 1-1. Chiến thắng tưng bừng 3-0 trước Walsall ở vòng 2 Capital One Cup (tiền thân là Carling Cup) giúp QPR lấy lại sự tự tin trước chuyến hành quân tới Etihad.

Cách đây hơn 3 tháng, thầy trò Mark Hughes chút nữa làm nên cơn địa chấn tại thủ phủ màu xanh thành Manchester. Khi niềm tin đã trở lại, họ hoàn toàn có thể tạo nên khó khăn cho Man City, đặc biệt khi đội bóng này vẫn chưa thể giải quyết bài toán hàng thủ.

Trong khi đó, người hàng xóm Man Utd sẽ có chuyến làm khách trước tân binh Southampton. Cơn bão chấn thương đang khiến Sir Alex đau đầu với bài toán hàng thủ. Thậm chí, họ còn mất chân sút chủ lực Wayne Rooney trong vòng 2 tháng tới do chấn thương gặp phải trong trận thắng Fulham. Dẫu vậy, Quỷ đỏ vẫn chiếm thế áp đảo về lực lượng trong chuyến hành quân tới St Mary, đặc biệt khi tân binh Robin Van Persie đã có được bàn thắng đầu tiên trong màu áo mới. Bên cạnh đó phải kể tới sự hòa nhập nhanh chóng của Shinji Kagawa, người thi đấu ấn tượng nhất trong chiến thắng 3-2 trước Fulham.

Trở lại Premier League sau 7 năm vắng bóng, Southampton đã gây rất nhiều khó khăn cho Nhà ĐKVĐ Man City trong trận khai màn. Tuy nhiên, họ đã phải chấp nhận thất bại, thậm chí là 2 thất bại sau khi để thua trắng Wigan 0-2 trên sân nhà ở vòng đấu trước. Thầy trò Nigel Adkins đang phải đối mặt với lịch thi đấu khó khăn. Ngay sau cuộc đón tiếp Man Utd, họ sẽ có chuyến làm khách trước Arsenal.


Tâm điểm đáng chú ý nhất của vòng 3 Premier League chính là cuộc chạm trán giữa Liverpool và Arsenal tại Anfield. Cả 2 đội bóng này đều gây thất vọng lớn trong 2 trận ra quân. Trong khi Arsenal bế tắc qua 2 trận hòa không bàn thắng thì Liverpool tiếp tục phải trả giá vì những sai lầm đáng trách của hàng thủ.

Diện mạo mới của Lữ đoàn đỏ đã được thể hiện trong cuộc đón tiếp Man City nhưng họ không thể giành trọn 3 điểm bởi 2 sai lầm của thủ thành Pepe Reina và trung vệ Martin Skrtel. Những lỗ hổng đang hiện diện ở hàng thủ The Kop lại chính là cơ hội để hàng công Arsenal giải tỏa cơn khát bàn thắng sau 2 trận bế tắc.

Santi Cazorla vẫn là người thi đấu nổi bật nhất trong đội hình Arsenal. Tuy nhiên, bộ đôi tân binh Lukas Podolski và Olivier Giroud vẫn chưa thể lấp đầy khoảng trống của thủ lĩnh Robin Van Persie. Còn nhớ ở mùa giải trước, tiền đạo Hà Lan đã lập cú đúp giúp Pháo thủ London phá vỡ kỉ lục bất bại của Lữ đoàn đỏ tại sân nhà Anfield. Khi không còn Robin, liệu Pháo thủ London có tái hiện chiến tích này một lần nữa?

>> Torres: Bây giờ, tôi còn xuất sắc hơn ngày ở Liverpool
>> 4 mục tiêu Man City sẽ đưa về trước “giờ G”
>> Premier League: Trung tâm mua sắm số 1 châu Âu
>> Courtois đã đủ sức thay thế Cech ở Chelsea?


0 sao
Cập nhật: 24/05/2013
... lượt xem
 
0 sao
Cập nhật: 24/05/2013
... lượt xem