“Quỷ đỏ” đã sẵn sàng12:36 31/8/2012

Với sự trở lại của những cầu thủ mà ông Alex Ferguson tin tưởng nhất, cũng như sự xuất hiện của Robin van Persie và Shinji Kagawa, M.U đã sẵn sàng đối mặt với mọi thử thách, kể cả trong trường hợp Wayne Rooney muốn ra đi.

>> Toàn cảnh thị trường chuyển nhượng Premier League 2012/13
>> Sir Alex: M.U sẽ không lặp lại thảm kịch của mùa trước
>> Mổ xẻ những đối thủ của Man Utd tại vòng bảng Champions League 2012-2013
>> Ferdinand bình phục chậm, Sir Alex thêm đau đầu


Sự xuất hiện của Robin van Persie sẽ giúp ông Alex Ferguson không còn phải chịu sức ép từ phía Wayne Rooney

Wayne Rooney không có mặt trong đội hình xuất phát ở trận gặp Fulham. Trước đây, khi tiền đạo này không chấn thương, điều này sẽ không thể xảy ra. Chỉ có một cách lý giải: Sir Alex Ferguson không còn tin tưởng Rooney tuyệt đối như trước nữa. Do vậy, không có gì là khó hiểu khi trong vài ngày qua, thông tin về việc Rooney đang tính đến chuyện rời khỏi sân Old Trafford đã lan truyền với tốc độ tên lửa.

Mất ngôi độc tôn

Rooney đã nhanh chóng bác bỏ tin đồn này. Trên trang Twitter của mình, Rooney viết: “Những gì báo chí viết thật là nhảm nhí” và kèm theo đó là dấu hiệu heretostay để khẳng định tương lai của anh sẽ gắn chặt với sân Old Traford. Thế nhưng, ông Ferguson có nghĩ như thế hay không lại là chuyện khác. Trong tờ chương trình giới thiệu trận M.U - Fulham, Sir Alex viết là ông rất hạnh phúc khi có được Robin van Persie, nhưng cùng với đó là “Nếu tôi nghe được cầu thủ nào không còn muốn gắn bó với M.U và muốn đến một nơi nào khác, tôi sẽ không do dự trong việc giúp anh ta toại nguyện”. Có lẽ chính câu nói này của Sir Alex đã khiến tin đồn về chuyện Rooney ra đi xuất hiện trên các trang báo thể thao.

Nhiều người vẫn còn nhớ Rooney từng đề nghị được ra đi với lý do M.U không thể giúp anh đạt được những gì muốn có. Chuyện đó xảy ra cách nay 2 năm và sau đó đã được dàn xếp ổn thỏa khi M.U tăng lương cho Rooney, nhưng không phải vô cớ mà ông Ferguson nhắc lại điều này. Bây giờ, ông đã có Van Persie, chân sút mà nhiều người cho rằng toàn diện hơn Rooney, và Shinji Kagawa, tiền vệ đã thích ứng được với lối chơi của M.U chỉ sau 2 vòng đấu đầu tiên của mùa bóng. Đúng như người ta đã dự báo, vị trí của Rooney trong đội hình của M.U không còn “vững như bàn thạch” nữa. Bây giờ, chân sút số một của M.U sẽ phải liệu chừng với hành động và phát biểu của mình nếu không muốn bị ông Ferguson trừng phạt.

Các cầu thủ đáng tin nhất đã trở lại

Sau khi M.U thỏa thuận bán Dimitar Berbatov cho Fiorentina với giá chỉ khoảng 4 triệu bảng, tiền đạo người Bulgaria này và đại diện của anh đã sang Italia để đàm phán những vấn đề cá nhân và khám sức khỏe. Mọi chuyện chỉ là thủ tục nên người ta đều nghĩ rằng Berbatov sẽ trở thành người của Fiorentina trước khi thị trường chuyển nhượng đóng cửa. Thế nhưng, bất ngờ đã xảy ra. Berbatov và người đại diện của anh đã không có mặt tại Fiorentina như đã hẹn. Thay vào đó, người đại diện của Berbatov liên hệ với Juventus và đạt được thỏa thuận với đội vô địch Serie A để tiền đạo này chuyển đến Turin với mức phí chuyển nhượng 4,5 triệu bảng. Cùng lúc đó, Berbatov lại nhận được lời mời của HLV Martin Jol, người đang dẫn dắt Fulham. Việc Berbatov ở lại Premier League hay chuyển đến Serie A là điều mà người ta sẽ biết rõ trong vòng 24 giờ tới.

Riêng Sir Alex thì không quan tâm đến việc Berbatov sẽ đến với CLB nào bởi anh không còn nằm trong kế hoạch của ông. Vấn đề của Sir Alex bây giờ là chỉnh đốn binh mã cho 2 mặt trận chính Premier League và Champions League. Việc Rooney nghỉ thi đấu 4 tuần hóa ra lại tạo thuận lợi cho Sir Alex. Ông sẽ có nhiều thời gian hơn trong việc đánh giá cặp Van Persie - Kagawa. Ai sẽ là tiền đạo thích hợp nhất để thi đấu cùng Van Persie, Danny Welbeck hay Javire Hernandez? Vị trí nào là thích hợp nhất cho Kagawa, hộ công hay tiền vệ tổ chức? Ông Ferguson vừa nhận được những tin tốt lành. Trung vệ Jonny Evans và tiền vệ Darren Fletcher đều đã khỏi bệnh và sẽ có mặt trong trận gặp Southampton vào cuối tuần này. Có thể nói những cầu thủ mà ông Ferguson tin tưởng nhất như Tom Cleverley, Anderson, Evans, Fletcher... đều đã bình phục và sẵn sàng ra sân. Như vậy, “Quỷ đỏ” sẽ không còn ngán ngại bất kỳ đối thủ nào nữa.

>> Toàn cảnh thị trường chuyển nhượng Premier League 2012/13
>> Sir Alex: M.U sẽ không lặp lại thảm kịch của mùa trước
>> Mổ xẻ những đối thủ của Man Utd tại vòng bảng Champions League 2012-2013
>> Ferdinand bình phục chậm, Sir Alex thêm đau đầu


0 sao
Cập nhật: 23/05/2013
... lượt xem
 
0 sao
Cập nhật: 23/05/2013
... lượt xem