(BongDa.com.vn) - Arsenal đang có một sự khởi đầu mùa bóng mới hết sức chật vật bằng vẻn vẹn 2 điểm sau hai lượt trận và không ghi nổi một bàn thắng. Vấn đề đặt ra, nguyên nhân nào đã dẫn đến việc một đội bóng có truyền thống tấn công như thế lại tịt ngòi lâu đến như vậy?
>> Đến khi nào Arsenal mới lại có thể cạnh tranh với United?
>> Những hợp đồng có thể đến ở phút chót của Arsenal
>> Theo Walcott: Khi cánh chim đã đủ cứng cáp...
>> QPR "ăn chơi" hơn cả Arsenal: Cú sốc mang tên Julio Cesar
Linh hồn Robin van Persie ra đi, để lại sau lưng là vô vàn những bàn thắng cùng đóng góp to lớn cho The Gunners. 8 năm, gần 100 bàn thắng. 8 năm, những kỉ niệm đong đầy. Và 8 năm sẽ dài như hàng thế kỉ nếu Arsenal vẫn trung thành với kiểu văn hóa “con buôn” để đổi lấy những thất bại ê chề.
Dù sao van Persie cũng đi rồi, mà đi rồi thì làm sao níu gữ lại. Santi Cazorla, Lukas Podolski, Oliver Giroud lần lượt cập bến Emirates, mang lại những tia hi vọng mới cho Arsenal. Nhưng vì nhiều lí do khác nhau, họ đã không thể tỏa sáng, không đáp ứng được kì vọng, ít nhất sau 2 vòng đấu đầu tiên ở Premier League mùa này.
 |
| Phải chăng Arsene Wenger đã bất lực? Ảnh: Internet. |
Arsenal vẫn thế, luôn hừng hực khí thế tấn công, say đắm và bốc lửa, nhẹ nhàng nhưng lại thiếu đi sự hiểm độc. Vì lẽ ấy, Arsenal nhiều lúc tỏ ra vô hại, hời hợt và thiếu bản năng sinh tồn. Các Gooners kì vọng ở đội bóng rất nhiều để rồi thất vọng cũng thật nhiều. Yêu càng sâu thì lại đau đớn càng sâu, thế thôi. Arsene Wenger, người mà tất cả các Gooners sùng bái, vẫn “hát” mãi “bài ca” tái thiết và cải tổ đội bóng từ mùa này sang mùa khác. Thử hỏi đến bao giờ, Wenger?!
7 năm không danh hiệu. 7 năm là thời gian đủ dài để đong đếm niềm hi vọng của các Gooners, cứ mòn mỏi và não nề, cứ đau điếng mà đôi khi chẳng biết tại sao. Phải chăng lúc nào cái đẹp cũng mong manh và dễ vỡ, hệt như bộ mặt của Arsenal?! Vinh quang đâu rồi, hạnh phúc đâu rồi. Cả một thế hệ lừng lẫy với những Henry, Vieira, Pires… mới đó mà cứ ngỡ đã gần cả thế kỷ đoạn trường xa vắng. Cái thời đáng sống và đầy đam mê ấy đã xa, xa mãi, xa tít tận chân trời, để lại nơi đây những nỗi vấn vương khôn xiết.
Arsenal đã làm được gì sau hai trận đấu đầu tiên của mùa giải? Họ chỉ giải quyết được khâu tấn công, vốn là truyền thống và bản sắc của họ, nhưng lạ thay, trước một Sunderland và Stoke được đánh giá thấp hơn rất nhiều nhưng các Pháo thủ lại không ghi lấy nổi một bàn thắng. Họ vẫn trung thành với lối đá một chạm, ban bật tốc độ nhưng nó lại quá đỗi lạc hậu và thiếu hẳn tính bất ngờ. Năm này qua năm khác, vẫn hình hài đó, vẫn lối chơi đó, cứ thế và cứ thế. Thành công ư? Xa xỉ lắm!
Tất nhiên, mọi thứ mới chỉ bắt đầu. Arsenal vẫn còn cơ hội nhưng nếu không biết nắm bắt hay đúng hơn là thiếu sức bật để tạo nên những sự phá cách và bùng nổ thì The Gunners vẫn cứ là kẻ “ăn mày dĩ vãng” mà thôi…
(Bạn đọc: Ngân Lệ)
|
* Bài viết thể hiện quan điểm cá nhân của bạn đọc.
Mời bạn đọc tiếp tục chia sẻ những bình luận, cảm xúc về các nhân vật, sự kiện, các giải bóng đá bằng cách email về banbientap@bongda.com.vn. Các quy định về cộng tác, vui lòng đọc tại đây.
Trân trọng,
Ban biên tập BongDa.com.vn
|
|