(BongDa.com.vn) - Chân sút người Uruguay khẳng định ước mơ lớn nhất trong sự nghiệp của anh là được nâng cao chiếc cúp vô địch Ngoại hạng Anh cùng Liverpool.
>> Rodgers cần đặt niềm tin vào bản hợp đồng 35 triệu bảng
>> 10 ứng viên hàng đầu giành “Vua phá lưới” Premier League 2012-2013
>> Kí hợp đồng mới, lương của Luis Suarez tăng gấp 3 lần
>> Luis Suarez gia hạn hợp đồng, Liverpool tạm yên tâm về hàng công
Trong một cuộc phỏng vấn với báo Daily Mirror, Suarez nói: "Nếu bạn hỏi tôi về mơ ước cho phần còn lại của sự nghiệp, tôi sẽ nói đó là một chức vô địch cùng Liverpool. Đó là tất cả những gì tôi muốn".
Suarez được đánh giá là mẫu cầu thủ có phong thái khá tự tin và có phần 'ngổ ngáo', nhưng số 7 của The Kop tiết lộ anh đã từng rất hồi hộp trước khi gia nhập Liverpool.
Anh nói:
"Tôi có rất nhiều sự tự tin về điều đó (khả năng giành chức vô địch của Liverpool), nhưng trước khi tôi đến Liverpool, tôi có thể thừa nhận rằng mình đã rất hồi hộp".
 |
| Suarez mong muốn có một cuộc sống bình thường. Ảnh: Internet. |
"Tôi sợ rằng mình sẽ bị bao quanh bởi những siêu sao trong phòng thay đồ, nhưng tôi đã sớm nhận thấy rằng họ rất tử tế, gần gũi. Tôi rất hạnh phúc ở Liverpool", Suarez kể lại.
"Khi còn là một cậu bé tôi đã mơ về việc được chơi cho một câu lạc bộ như thế này".
Suarez cũng không ngại nói về những điều không hay xảy ra với anh trong quá khứ, và anh hy vọng sẽ có cái nhìn thông cảm và sáng suốt hơn từ phía dư luận.
"Khi tôi phạm sai lầm gì lớn, tôi chấp nhận mọi sự trừng phạt và phê phán", Suarez nhấn mạnh.
"Vụ tôi cắn Bakkal là một sai lầm cực lớn. Tôi biết mình đã làm sai khi cắn anh ấy, vì thế tôi đã xin lỗi Bakkal và đội bóng (Ajax)".
Khi được hỏi về gia đình và cuộc sống cá nhân, Suarez đã ca ngợi người vợ của mình, Sofia, và cô con gái 2 tuổi Delfina, những người đã luôn ở bên anh trong những khoảnh khắc khó khăn nhất. Chính họ là những người giữ anh luôn 'ở trên mặt đất' trong một thế giới bóng đá bị chi phối quá nhiều bởi tiền bạc.
"Khi tôi còn nhỏ, tôi thậm chí còn không có tiền mua giày đá bóng. Gia đình tôi chủ yếu chỉ có tiền để mua thực phẩm, vì thế tôi cố không để Delfina hư hỏng vì tiền bạc", anh chia sẻ.
"Nhưng ở Uruguay, họ nghĩ tôi là một cầu thủ siêu giàu. Bọn trẻ hay nói với tôi rằng tôi là một siêu triệu phú. Tôi thấy điều đó thật kỳ cục".
"Thật sự là tôi có một hợp đồng rất lớn ở thời điểm hiện tại, nhưng tôi đang cố sống một cuộc sống bình thường. Tôi biết giá trị của tiền bạc vì những gì tôi đã trải qua".
>> Rodgers cần đặt niềm tin vào bản hợp đồng 35 triệu bảng
>> 10 ứng viên hàng đầu giành “Vua phá lưới” Premier League 2012-2013
>> Kí hợp đồng mới, lương của Luis Suarez tăng gấp 3 lần
>> Luis Suarez gia hạn hợp đồng, Liverpool tạm yên tâm về hàng công