M.U đang thiếu chất thép14:20 19/8/2012

(BongDa.com.vn) - Chất lượng đội hình M.U hiện tại là không đến nỗi tồi, với khá nhiều những cầu thủ giỏi cũng như triển vọng. Điều mà người hâm mộ lo ngại là một số vị trí khiếm khuyết, nhưng nhìn rộng hơn, thì đó còn là mối lo về một M.U đang “thiếu chất thép”.


>> Nóng: Sir Alex hai năm nữa mới giải nghệ
>> Khám phá ẩn ý Alex Ferguson "viết" trên áo Van Persie
>> Sir Alex chuẩn bị cho thương vụ cuối cùng để hoàn thành sứ mệnh
>> Rooney sẵn sàng "chia sẻ" bàn thắng với van Persie

Khỏe để đá đẹp

Người ta có thể nghĩ đến David Silva của Man City hay Juan Mata của Chelsea làm ví dụ cho những cầu thủ rất thành công mặc dù hạn chế về sức vóc. Tuy nhiên, chức vô địch của Man City không thể thiếu những Tevez, Yaya Toure hay Balotelli - những hung thần thực sự về sức mạnh và tốc độ, những người có thể tì đè, giữ bóng cực tốt, và có những cú dứt điểm uy lực từ xa giải quyết rất nhiều vấn đề. Trong khi đó, vinh quang của Chelsea cũng đi liền với Drogba - mẫu tiền đạo cắm hoàn hảo là điểm đến cho những đường chuyền cuối cùng, luôn thắng thế trong những pha tranh chấp, ngoài ra còn là những Cahill - người từng làm Iniesta khốn đốn mỗi khi áp sát, và Ramires - cầu thủ không ngán va chạm và có khả năng vượt mặt đối phương với năng lượng của mình.

Điều này có nghĩa, một cầu thủ giỏi nhưng yếu sức vẫn có thể thành công, nhưng một đội bóng toàn những người như thế thì lại rất khó. Bóng đá là thể thao, và thể lực chiếm rất nhiều chỗ trong những đỉnh cao của môn thể thao này, ngay cả những Pele, Ro “béo” hay Ro “điệu”, Messi… tất cả đều phải có đủ sức lực mới có thể là hoàn thiện. Sức giúp người ta không ngã, giúp người ta giữ bóng chắc hơn, giúp người ta bứt phá, giúp người ta chống lại mọi loại đối thủ, và giúp người ta làm được tất cả những điều trên trong suốt 90 phút trận đấu, suốt hàng chục trận đấu cả mùa.

Những  nhân tố này có tạo nên chất thép cho Mu? Ảnh: Internet.

Hai tập thể mạnh nhất hiện nay là Barca và Real cũng không thể thiếu những nhân tố như vậy. Ngoài Messi nhỏ người nhưng sức tì không hề yếu, Xavi và Iniesta tuy không bằng nhưng lại có những người càn lướt như Alves hay vững chãi như Puyol, Pique bù đắp lại. Và ngay khi Puyol già đi, còn Pique không khỏe bằng Drogba, Barca đã bị Chelsea hạ gục, bất chấp họ có ban bật tiquitaca đẹp mắt đến thế nào. Real thì khỏi nói, hầu như từng cầu thủ trong 11 người đá chính của Mourinho đều có thể bỏ lại đối thủ bởi tốc độ, sức khỏe và sức rướn. Như thế, dễ dàng nhìn thấy bóng đá đỉnh cao không chỉ là câu chuyện của chiến thuật và kỹ thuật, người ta cần đủ “chất thép” để hoàn hảo hóa hai yếu tố kia. Đương nhiên, M.U cũng vậy.

Quyến rũ nhưng phải mạnh mẽ

Trở lại với M.U, nhìn qua thì những cái tên “thép” nhất có lẽ là Valencia, Rooney và Welbeck. Với sự xuất hiện của Kagawa, lối đá đã có bản sắc của M.U trở nên uyển chuyển hơn nhiều, đại khái như lúc Scholes còn ở đỉnh cao phong độ vậy. Tuy nhiên, có rất nhiều tình huống mà cầu thủ cần đến sức mạnh để hoàn tất những pha bóng sau cùng.

Trên hàng công thì Rooney và Welbeck đều là mẫu cầu thủ vừa có sức vừa có kỹ thuật, nhưng kỹ thuật của Welbeck chưa ổn định còn Rooney với sải chân ngắn hơn cũng không càn lướt bằng người đồng đội trẻ, trong khi tân binh Van Persie cũng không nổi tiếng về khả năng tì đè. Và lẽ tất nhiên, người hầu như thiếu cả kỹ thuật lẫn sức mạnh như Chicharito khó lòng chiếm suất đá chính khi đã bị đối phương để mắt kỹ, còn Berbatov biếng nhác chậm chạp càng không thể dung hòa hoàn hảo với lối tấn công đầy nhiệt huyết của M.U.

Giữa sân, Valencia tỏ ra hiệu quả hơn cả Nani cũng vì anh rất khỏe. Nani lắt léo nhưng đã rất nhiều lần thất bại khi hậu vệ đối phương khôn khéo tì người, và tình trạng này cũng thường xảy ra với Ashley Young. Với những cầu thủ phòng ngự khổng lồ ở Anh, thì hai tiền vệ cánh này không mấy khi cầm bóng đột phá thành công, mà hiệu quả của họ thường đến từ những cú dứt điểm đột biến, hay những pha di chuyển thông minh. Khu vực trung tâm mới càng đáng nói, khi Scholes đã quá già để có thể vừa thu hồi, vừa điều tiết, vừa kiến tạo, vừa ghi bàn như trước. Số lần tranh chấp tay đôi thành công của anh giảm đi, chuyền hỏng nhiều hơn, và không thể cáng đáng quá nhiều nhiệm vụ. Mẫu tiền vệ công như Kagawa thì không lo, nhưng Cleverley, Carrick thì không hề có lợi thế khi bị đá rát, trong khi Anderson khỏe đấy nhưng vẫn “hoang dã” như ngày nào, còn Fletcher, có bao giờ người ta nhớ anh như thế…

Hàng phòng ngự tương đối yên tâm hơn, Rafael, Phil Jones hay Vidic, Evra đều khá sung mãn, nhưng người thì đã có tuổi, người còn non kinh nghiệm, không thực sự có một “cặp đôi hoàn hảo” trước khung thành. Ngay cả vị trí thủ môn, De Gea vẫn chưa thể khắc phục được nhược điểm khi chống bóng bổng với những tiền đạo siêu thể lực và phong cách thi đấu đậm chất chiến trường của Premier League.

Người ta vẫn nghĩ đến một tiền vệ càn quét, một người giỏi phòng ngự, một tấm lá chắn trước cặp trung vệ để hoàn hảo hóa đội hình M.U. Điều đó xem ra rất có lý rồi, nhưng nghe chừng Sir Alex lại không quan tâm lắm. Ông vẫn đang dốc sức chiêu mộ những cầu thủ tấn công, có lẽ bởi đã suy tính những phương án từ giữa sân đổ lại. Thật ra nhân sự M.U đang rất đầy về lượng, bởi thế việc Sir phân vân trong việc kiếm tiền vệ hay hậu vệ cũng không quá khó hiểu, mà ông cũng đã nhiều lần thành công với sự khéo léo sắp xếp của mình. Gì thì gì, người M.U vẫn cứ hy vọng, cơn ác mộng chấn thương và sự hụt hơi cuối mùa trước sẽ khiến họ trông chờ một đội bóng mạnh mẽ hơn, ngoài một lối chơi hấp dẫn.

>> Nóng: Sir Alex hai năm nữa mới giải nghệ
>> Khám phá ẩn ý Alex Ferguson "viết" trên áo Van Persie
>> Sir Alex chuẩn bị cho thương vụ cuối cùng để hoàn thành sứ mệnh
>> Rooney sẵn sàng "chia sẻ" bàn thắng với van Persie



0 sao
Cập nhật: 20/06/2013
... lượt xem
 
0 sao
Cập nhật: 19/06/2013
... lượt xem