Hôm qua Hội CĐV Arsenal đã tổ chức một cuộc biểu tình hòa bình bên ngoài sân Emirates.
>> Man City thưởng "khủng" vì chức vô địch Premier League
>> Torres sẽ được vinh danh trong trận siêu cúp châu Âu
>> Câu chuyện của Kompany: Người muốn giành được tất cả
>> Muốn Dempsey, Liverpool phải nhả Downing hoặc Adam?
Sau khi cuộc chiến giữa Alisher Usmanov và Stan Kroenke diễn ra. Rất nhiều CĐV Arsenal đã bày tỏ sự đồng tình với cổ đông người Uzbekistan. Thậm chí, vừa qua họ còn tổ chức một cuộc biểu tình yêu cầu hội đồng quản trị sân Emirates phải tăng quyền lực cho Usmanov.
Vào thứ Bảy tuần trước, tờ London Evening Standard (Anh) đã đăng báo cáo của Hội CĐV Arsenal. Ở báo cáo này, hơn 80% trong tổng số khoảng 600 CĐV “Pháo thủ” cho biết họ ủng hộ những hành động gần đây của cổ đông Usmanov. Hầu hết họ đều cho rằng, ông chủ của công ty Red and White Holdings cần phải có một vai trò quan trọng hơn trong hội đồng quản trị của Arsenal.
Một CĐV cho biết:
“Dù Usmanov chỉ sở hữu 30% CLB, nhưng ông ấy quan tâm tới sự phát triển của đội bóng hơn là sự phát triển của túi tiền. Vì vậy, Usmanov cần có vị trí quan trọng trong việc đưa ra các quyết định của Arsenal”.
Tuy nhiên, đại cổ đông Stan Kroenke, người nắm giữ tới hơn 60% cổ phần Arsenal lại không đồng ý với những nguyện vọng trên. Thậm chí ông còn cho rằng, bức thư mà Usmanov gửi tới ông cũng như các CĐV về kế hoạch nới lỏng chi tiêu là một bản sao ăn cắp của Man City và không thiết thực với đội bóng thành London.
Không đạt được mục đích của mình, hôm qua Hội CĐV Arsenal đã tổ chức một cuộc biểu tình hòa bình bên ngoài sân Emirates. Họ giơ cao biểu ngữ ủng hộ Usmanov cũng như những kế hoạch cải cách đội bóng của ông. Không chỉ sân Emirates, đoàn người còn tuần hành qua khu vực trước là sân Highbury để hy vọng quá khứ hào hùng sẽ quay lại với
“Những khẩu thần công”. Hội CĐV Arsenal còn lên kế hoạch sẽ không mua vé cả của tại sân Emirates nếu như hội đồng quản trị không có động thái cải cách. Thay vào đó họ sẽ thường xuyên theo đội bóng đến sân khách thay vì sân nhà.
Tuy những hành động trên là khá quyết liệt, nhưng nhiều nguồn tin cho rằng, rất có thể ông Usmanov đã bỏ tiền túi ra để tổ chức các cuộc biểu tình cũng như các hoạt động bên lề. Phóng viên thể thao tự do Jessica Ghawi coi đây như một cuộc đấu đá chính trị giữa hai đảng đối lập.