Premier League và những hợp đồng... “lúa non”11:56 17/7/2012

Song song với các cuộc "cách mạng Pháp" hay "Tây Ban Nha hóa", Premier League đang chứng kiến trào lưu "mua lúa non".


>> Petr Cech chỉ ra điểm yếu của Manchester City
>> Lăng kính: Đôi tai của Mancini
>> Arsenal: Nếu công thần ra đi...
>> M.C không thể thành... M.U sau một chức vô địch!


Chelsea rộng tay đón Eden Hazard, Marko Marin, Oscar. Man United sau khi có Nick Powell tiếp tục săn lùng Lucas Moura. Tottenham cũng nhắm đến Oscar, Leandro Damiao. Man City lại không biết tiêu tiền cho ai, đành gửi vào Victor Wanyama, M'Baye Niang… Họ có một điểm chung là giàu tiềm năng phát triển, còn rất trẻ nhưng sẽ khiến ai theo đuổi phải tốn không ít tiền.

CLB Premier League đầu tư mạnh vào cầu thủ mới nổi

Ngay cả khi được Alex Ferguson hay Roberto Mancini tới "xem giò, xem cẳng", điều đó không có nghĩa là Hazard, trị giá 32 triệu bảng, sẽ thành công tại Chelsea ngay trong mùa giải đầu tiên. Thậm chí, đó có thể là sức ép khủng khiếp đối với cầu thủ Bỉ 21 tuổi này khiến anh nhanh chóng thui chột tài năng. Chelsea vẫn còn đó bài học Fernando Torres, người đến nay vẫn không thể cất nổi đôi chân khi đeo trên người bản hợp đồng 50 triệu bảng. Nếu Chelsea cần thêm tấm gương nào để đối chứng thì đấy là Gervinho, đồng đội cũ của Hazard tại Lille. Gervinho thậm chí dự World Cup, cũng tỏa sáng tại Ligue 1 trước khi đến Arsenal với vô vàn kỳ vọng, để rồi thất vọng tràn trề.

Người ta đã nói rất nhiều về Oscar, Lucas, Ganso, Damiao… lớp cầu thủ U23 Brazil sẽ là nòng cốt của Selecao tại World Cup 2014. Oscar được định giá tới 25 triệu bảng sau khi Tottenham cố gắng trả mức giá cao hơn đề nghị 20 triệu ban đầu của Chelsea với Internacinal. M.U đề nghị 25 triệu cho Lucas nhưng Sao Paolo vẫn chưa đồng ý. Ganso và Damiao cũng đều được định giá không dưới 15 triệu. Phải thừa nhận rằng, họ là những siêu sao tại giải VĐ Brazil, tuyển Olympic và quốc gia, nhưng điều đó không có nghĩa là tất cả sẽ nhanh chóng bắt nhịp với Premier League.

Bất chấp viễn cảnh thất bại, các CLB Premier League vẫn đổ xô săn lùng "lúa non", như thể đó là phương án đầu tư tài chính hữu hiệu nhất trong thời kỳ khủng hoảng tài chính tệ hại hiện nay. Tottenham “hớt tay trên” Liverpool tiền vệ tấn công Gylfi Sigurdsson, 23 tuổi, vừa có mùa giải tỏa sáng tại Swansea theo diện cho mượn. Trong khi đó, Brendan Rodgers đặt niềm tin vào Fabio Borini, 10,5 triệu bảng, “học trò cưng" từ thời còn là thành viên của đội trẻ Chelsea và chơi cho Swansea để tích lũy kinh nghiệm. Thay vào đó, cái giá phải trả là Andy Carroll, 35 triệu bảng, 23 tuổi, một bản hợp đồng “lúa non” khác có thể phải ra đi. Rodgers cũng sẵn sàng trả cho CLB cũ 10 triệu bảng để lấy đi Joe Allen, 22 tuổi.

Premier League đã chứng kiến nhiều cầu thủ trẻ tuổi, người Anh hoặc đến từ bên ngoài, thi đấu thành công… theo dạng cho mượn. Nhưng hiếm cầu thủ trẻ nào được mua về với mức giá trên trời lại nhanh chóng thành công trong mùa đầu tiên. Trường hợp của Chicharito tại M.U ắt hẳn phải là ngoại lệ hiếm hoi. Thế nên ngay từ lúc này, giới CĐV Chelsea đã ngấm ngầm chia hai phe, xem Marko Marin, 5 triệu bảng, hay Eden Hazard, 32 triệu bảng, sẽ thành công hơn trong mùa này.

>> Petr Cech chỉ ra điểm yếu của Manchester City
>> Lăng kính: Đôi tai của Mancini
>> Arsenal: Nếu công thần ra đi...
>> M.C không thể thành... M.U sau một chức vô địch!


0 sao
Cập nhật: 20/05/2013
... lượt xem
 
0 sao
Cập nhật: 20/05/2013
... lượt xem