Thế nào gọi là giàu? Sở hữu một hoặc nhiều căn biệt thự, một vài siêu xe nằm lăn lóc trong gara thi thoảng lại được lôi ra gầm rú ầm đường, hay đơn giản là một tài khoản gần như vô tận ở ngân hàng?
>> Chủ Mỹ chuyển M.U đến "thiên đường trốn thuế"
>> Man United nhắm James Rodriguez sẽ thay Nani?
>> Sau De Gea, M.U lại muốn thêm một thủ môn trẻ từ Atletico
>> Các "ông lớn" Premier League rục rịch tour du đấu
.jpg) |
| M.U hiện ngập trong khoản nợ lên đến 423 triệu bảng |
Nhiều người định nghĩa sự giàu có rằng, chỉ cần có vật chất dư thừa quanh mình có thể gọi là giàu. Nhưng thực tế bây giờ mấy ai mua xe hơi mà không phải nhờ tới ngân hàng, mấy ai mua nhà mà không mang đầy thương tích được băng bó bởi những khoản nợ? Ở Tây, chuyện nợ nần kiểu ấy càng nhiều với “tuyệt chiêu” vay tiền để giàu có. Cứ tưởng các đội bóng lớn là những pháo đài chứa tiền, nhưng thực chất hầu hết các CLB lớn đều rỗng tuếch.
Khi EURO chưa kịp nguội lạnh, từ nước Anh đã có thông tin rằng CLB vĩ đại Man Utd đang nợ tới 423 triệu bảng. Nếu Man Utd vẫn là CLB giàu nhất thế giới, với giá trị lên đến 1,396 tỷ bảng như Forbes vừa công bố, lẽ nào họ lại nợ thế? Bản chất của “chiếc xe hơi và tài khoản ngân hàng” đang ẩn núp trong Man Utd đấy!
Chính Forbes từng tuyên bố: đừng tin vào những con số mà họ đưa ra. Giá trị của các CLB châu Âu là khái niệm không có thật, các đội bóng cũng không bao giờ lấy nó ra để chi tiêu hay thanh khoản được. Đơn giản chỉ là giá trị thương hiệu được quy đổi mà thôi. Giá trị thực của mỗi CLB phải là thu nhập, số tiền trong két, dư nợ ngân hàng và khả năng chịu áp lực tài chính, chứ không phải chiếc xe đang đi giá bao nhiêu, căn nhà ở vị trí đẹp được mua trả góp trong bao nhiêu năm cùng lãi suất bao nhiêu.
Đó là hình ảnh của Man Utd và nhiều ông lớn khác như Real Madrid, Barca… Cứ chi tiền mua ngôi sao, tất giá trị tăng. Nhưng song hành với họ là số nợ trong ngân hàng cũng tăng. Nhà Glazer vay ngân hàng để mua lại và để giúp Man Utd sống. Thực tế, cái sự giàu chỉ là ảo giác. Họ đang phải trả nợ.
Không ai phủ nhận Man Utd là CLB nổi tiếng bậc nhất thế giới, có thương hiệu hoành tráng nhất toàn cầu. Nhưng thực tế cũng cho thấy họ đang ngập trong nợ, mà con số 423 triệu bảng là minh chứng. BLĐ Man Utd vừa nộp đơn xin đưa cổ phiếu lên sàn chứng khoán New York, tiềm năng trở thành CLB thành công nhất khi mang cổ phiếu sang chơi tận Mỹ. Tôi là người không biết gì về kinh tế, chứng khoán, nhưng cũng hiểu rằng mục tiêu cuối cùng của Man Utd là để tìm đối tác gồng gánh thêm những khoản nợ đang ngày một cao. Nhưng chờ đợi gì ở thị trường mà Man Utd chỉ có số lượng CĐV bằng 1/10 ở châu Á?
Không phải một chuyên gia phân tích tài chính, tôi không thể đưa ra nghiên cứu, tính toán xem Man Utd kiếm được gì trên thị trường New York, cũng chẳng hồ đồ đoán già đoán non xem họ đang thực hiện chiêu bài kinh tế gì. Chỉ biết rằng, số nợ được công bố cộng với thực tế chuyển nhượng mấy năm qua, cùng cuộc khủng hoảng tài chính toàn cầu đang buộc Quỷ đỏ phải gồng mình tìm hướng tự cứu mình!
Âu đó cũng là xu thế chung. CLB lớn nào mà chẳng nợ!
|
BẠN CÓ BIẾT?
Gia đình Glazer đã mua Man Utd năm 2005 với giá 790 triệu bảng, trong đó những khoản vay đã lên đến 525 triệu bảng.
Lợi nhuận của M.U từ tháng 10/2011 đến hết tháng 3/2012 đạt 15,8 triệu bảng. Lợi nhuận kỳ năm trước là 11,8 triệu bảng.
Doanh thu truyền hình của Man Utd mùa vừa qua đạt 117 triệu bảng. Mùa trước là 98 triệu bảng.
Mỗi năm có khoảng 5 triệu sản phẩm chính thức của Man Utd được bán, thu về khoảng 300 triệu bảng.
|
|
>> Chủ Mỹ chuyển M.U đến "thiên đường trốn thuế"
>> Man United nhắm James Rodriguez sẽ thay Nani?
>> Sau De Gea, M.U lại muốn thêm một thủ môn trẻ từ Atletico
>> Các "ông lớn" Premier League rục rịch tour du đấu