>> Wayne Rooney: Lại là kẻ thất bại!
>> Mancini: “Balotelli hay hơn Rooney”
>> Rooney không thể "nuốt trôi" thất bại trước Italia
>> Vì sao Rooney một lần nữa gây thất vọng?
Rooney đã có kì nghỉ ngắn ở Las Vegas trước khi trở về trại tập luyện của tuyển Anh ở London. Khoảng thời gian xả hơi này không hiểu đã có tác động xấu gì hay không mà khi vào giải, anh đã thi đấu đầy mệt mỏi. Dù chỉ chơi có hai trận cuối (trận gặp Ukraine ở vòng bảng và trận thua Ý ở tứ kết) nhưng "R10" vẫn tỏ ra quá mệt mỏi khi ít di chuyển nhiều hơn thường lệ và cũng không có được màn trình diễn tốt nhất.
 |
|
Đứng lên đi, Rooney! Ảnh: Internet
|
Nói về vấn đề thể lực hay phong độ của Rooney đã làm ảnh hưởng đến màn trình diễn của anh, ông Hodgson cho biết cả hai đều không phải. Những bước chạy trên sân của Rooney trên sân tập hay trên sân đấu đều rất tốt, những cú chạm bóng và ra chân cũng hoàn hảo và không sai kĩ thuật. Như vậy, điều gì đã làm ảnh hưởng đến màn trình diễn của Rooney? Theo Hodgson, chính là áp lực quá lớn mà ông cùng các CĐV đã đặt lên vai tiền đạo này. Những áp lực đó không bị cởi bỏ mà thậm chí ngày càng lớn hơn khi anh cố gắng thi đấu tốt trong trận gặp Ukraine, biến thành tâm lý đè nặng và có thể lý giải cho màn trình diễn thiếu thuyết phục trong trận gặp Ý.
Đội tuyển Anh chưa bao giờ có được ngôi vương ở EURO kể từ khi giải đấu này ra đời và họ có chân tham dự. Những kì vọng của NHM Đảo Quốc Sương Mù luôn biến những cầu thủ của họ thành những cỗ máy thi đấu không hồn và không luôn cảm hứng, vì vậy mà trong những giải đấu lớn, tuyển Anh không bao giờ chơi đúng với kì vọng.
Trở lại với Man United, đội bóng này đặt mục tiêu đoạt lại danh hiệu Premier League từ phòng truyền thống của đối thủ cùng thành phố, và những áp lực của hơn 650 triệu CĐV trên toàn thế giới có lẽ lớn hơn nhiều lần so với tuyển Anh. Sự khác biệt duy nhất ở Man United với tuyển Anh chính là vị trí HLV, trong khi trình độ cầu thủ thì có lẽ ngang nhau là cùng. Rooney cũng sẽ phải chịu áp lực tương tự ở Man United, và nếu không có một ngôi sao tương đương anh cùng gánh vác trách nhiệm nặng nề đó, ai sẽ cởi bỏ áp lực cho Rooney khi mà mùa giải năm sau hứa hẹn khốc liệt hơn nhiều, chỉ bởi đơn giản Chelsea sẽ trở lại là một thế lực không thể tách rời của giải đấu.
Mùa World Cup 2006, chàng Rooney trẻ tuổi mắc bẫy khiêu khích của Carvalho và cùng với pha "đâm sau lưng" của người đồng đội tại Man United là Ronaldo, "R10" phải nhận một chiếc thẻ đỏ trực tiếp cũng như một thất bại nữa giống ngày hôm qua. Ngài Alex đã đứng ra giảng hòa và đảm nhận luôn trách nhiệm hồi sinh cảm hứng từ cả hai sau mùa World Cup thất bại của cả hai cầu thủ. Tất nhiên, những ngón đòn tâm lý tuyệt vời của nhà cầm quân lão luyện này đã trở thành một trong những giai thoại mà người ta có thể viết thành sách, nhưng không ngờ rằng nó lại hiệu quả đối với mùa giải ấy như thế (Man United vô địch Premier League và lọt vào vòng bán kết Champions League, sau đó thua nhà vô địch Milan trong một đêm mưa tầm tã).
Mùa giải năm nay đã sắp bắt đầu khởi tranh, khi các CLB của Premier League sẽ đóng lán vào giữa tháng Bảy và bắt đầu cho những chuyến du đấu, khởi động những vòng quay đầu tiên của mùa giải mới. Ngài Alex chắc chắn sẽ lại phải đóng vai trò bác sĩ tâm lý, giải quyết dứt điểm gánh nặng áp lực mà tiền đạo này phải đeo trên đôi vai, đồng thời hồi sinh cảm hứng cho một gã Shrek chơi nhạt nhòa trong lốt con Sư Tử Trắng. Man United không có ngôi sao nào có thể san sẻ áp lực thành tích trực tiếp cùng Rooney trên sân cỏ, song anh vẫn còn một người cha già sẵn sàng đứng ra cùng anh giải tỏa nỗi lo về mùa giải mới.
Về Man United, Rooney sẽ lại tươi tỉnh thôi! Đội tuyển Anh đã thất bại, chỉ bởi vì họ không có một người như Sir Alex...