Chelsea 3 - 0 Bolton: Nụ cười trở lại Stamford Bridge23:30 25/2/2012

(BongDa.com.vn) - Chelsea cùng HLV Andre Villas-Boas đã tạm xua đi những áp lực đang đè nặng lên mình với chiến thắng thuyêt phục 3-0 trước Bolton tại Stamford Bridge hôm nay.

>> Abramovich mất kiên nhẫn với AVB
>> Tin Nóng: Vì Villas-Boas, Abramovich sa thải Giám Đốc Kỹ Thuật
>> Chelsea: Xin hãy để Boas được yên!


Khi đã ở thế chân tường, Chelsea vào trận đầy quyết tâm. Họ liên tục tổ chức những pha hãm thành nguy hiểm về phía Bolton. Trong khi đó, đội khách lại chủ động lùi sâu về phần sân nhà để phòng ngự theo số đông.

The Blues là đội tạo ra cơ hội đầu tiên ngay từ phút thứ 5 với pha đi bóng rồi dứt điểm táo bạo của Sturridge khiến thủ thành Bogdan phải mất 2 nhịp để giữ gọn bóng trong tay. Ít phút sau, chính Sturridge tung đường chuyền tuyệt vời cho Frank Lampard thoát xuống vòng cấm nhưng Người không phổi lại xoay sở khá chậm và không thể tung ra cú sút cuối cùng như ý.

Trong 15 phút đầu tiên, Chelsea hoàn toàn áp đảo về mặt thế trận với tỉ lệ kiểm soát bóng lên đến 68%.


Sức ép của các học trò Villas-Boas tạo ra về phía Bolton ngày càng tăng nhưng cơ hội rõ rệt mà họ có được là vô cùng ít ỏi. Cho đến khi hiệp 1 kết thúc, đội chủ nhà chỉ tạo ra thêm một tình huống đáng chú ý nữa, đó là pha cứa lòng kĩ thuật của Sturridge ở phút 29 khiến thủ môn Bogdan đã phải vất vả đấm bóng chịu phạt góc.

Như những trận đấu gần đây, hàng công của The Blues tiếp tục vô duyên trong khâu dứt điểm trong khi hàng tiền vệ lại chưa thể tạo ra các lần phối hợp ăn ý.  Điểm sáng duy nhất của đội chủ nhà chỉ là sự bùng nổ của tài năng trẻ Sturridge mà thôi.

Hiệp 2 bắt đầu chưa được bao lâu, Chelsea đã có bàn thắng mở tỉ số. Người ghi bàn không phải Drogba, Mata hay Lampard mà lại là trung vệ David Luiz. Trong một tình huống tham gia tấn công, cầu thủ người Brazil có pha cứa bóng đẹp mắt và hiểm hóc khiến nỗ lực cứu bóng của Bogdan trở nên vô vọng. Pha dứt điểm đẳng cấp mà có lẽ Torres đang vô cùng thèm khát.

Ít phút sau, Luiz chút nữa đã lập cú đúp nếu pha đánh đầu của anh không bị Miyaichi phá bóng ngay trên vạch vôi.

Nếu như Drogba tiếc nuối khi cú sút uy lực của mình ở phút 56 đi trúng xà ngang thì chỉ 5 phút sau, anh đã có thể nở nụ cười mãn nguyện. Từ một quả đá phạt góc của Lampard, Droga bật cao đánh đầu khiến Bogdan chỉ còn biết vào lưới nhặt bóng.

Dẫn trước một đội bóng yêu như Bolton 2-0 ngay tại Stamford, mọi thứ lúc này trở nên quá dễ dàng cho Chelsea.

Phút 75, Drogba dính chấn thương phải rời sân, Torres là người được trao cơ hội. Các học trò của Villas-Boas tiếp tục duy trì một thế trận đảm bảo và dù không quá nóng vội trong việc ghi bàn, họ đã có bàn thắng thứ 3.

Phút 78, nhận đường chuyền tuyệt đẹp của Mata, Lampard chọn vị trí khá tốt và dễ dàng có cú đệm bóng tung lưới Bolton qua đó nâng tỷ số trận đấu lên thành 3-0.

Cơ hội cuối cùng mà Chelsea tạo được là cú cứa lòng đi vọt xà của Torres ở phút 86. Dù sao, chiến thắng thuyết phục hôm nay cũng đủ để Chelsea, HLV Villas-Boas cùng chủ tịch Roman Abramovich có thể nở nụ cười mãn nguyện.



Đội hình thi đấu:

CHELSEA: Cech, Ivanovic, David Luiz, Cahill, Cole; Ramires, Essien, Lampard (c); Sturridge, Drogba, Mata

Dự bị Turnbull, Bertrand, Mikel, Meireles, Malouda, Kalou, Torres.

BOLTON: Bogdan, Steinsson, Wheater, Ream, Ricketts, Muamba, Reo-Coker, Pratley, Miyaichi, Tuncay, Ngog

Dự bị: Jaaskelainen, Robinson, Eagles, Knight, Klasnic, Boyata, Sordell.

Lịch thi đấu và kết quả vòng 25 Premier League:

Thứ bảy, ngày 25/02

22h00:
West Brom 4 - 0 Sunderland
QP Rangers 0  - 1 Fulham
Newcastle 2 - 2 Wolverhampton
Wigan 0 - 0 Aston Villa
Chelsea 3  - 0 Bolton

Chủ Nhật, ngày 26/02


00h30: Man City - Blackburn
20h30:
Arsenal - Tottenham
Norwich - Man United
22h00:
Stoke - Swansea

Vị trí   Tên đội Trận Thắng Hòa Thua G.Bàn L.Lưới H.Số Điểm
1  Manchester City 25 19 3 3 64 19 45 60
2  Manchester United 25 18 4 3 61 25 36 58
3  Tottenham Hotspur 25 16 5 4 49 25 24 53
4  Chelsea 26 13 7 6 47 31 16 46
5  Arsenal 25 13 4 8 48 35 13 43
6  Newcastle United 25 12 6 7 36 36 0 42
7  Liverpool 25 10 9 6 29 23 6 39
8  Norwich City 25 9 8 8 37 41 -4 35
9  Sunderland 26 9 6 11 34 30 4 33
10  Everton 25 9 6 10 26 27 -1 33
11  Fulham 26 8 9 9 32 36 -4 33
12  West Bromwich Albion 26 9 5 12 33 35 -2 32
13  Swansea City 25 7 9 9 28 32 -4 30
14  Stoke City 25 8 6 11 24 38 -14 30
15  Aston Villa 25 6 10 9 29 34 -5 28
16  Queens Park Rangers 26 5 6 15 27 45 -18 21
17  Blackburn Rovers 25 5 6 14 37 56 -19 21
18  Wolverhampton Wanderers 25 5 6 14 28 49 -21 21
19  Bolton Wanderers 26 6 2 18 29 54 -25 20
20  Wigan Athletic 25 4 7 14 23 50 -27 19

>> Abramovich mất kiên nhẫn với AVB
>> Tin Nóng: Vì Villas-Boas, Abramovich sa thải Giám Đốc Kỹ Thuật
>> Chelsea: Xin hãy để Boas được yên!
Đánh giá(?):
Các bài bình luận
Bình luận do thành viên gửi, BongDa.com.vn không chịu trách nhiệm về nội dung của bạn đọc. Chúng tôi sẽ không đăng các ý kiến nhạy cảm. Mong thành viên thông cảm.
Bình luận:Chelsea 3 - 0 Bolton: Nụ cười trở lại Stamford Bridge
David Luiz sút đỉnh vậy thì nên làm tền đạo thay vì làm hậu vệ đi
Được gửi bởi: Hà Khánh Duy
Gửi lúc: 11:22 26/02/2012
 
Bình luận:Chelsea 3 - 0 Bolton: Nụ cười trở lại Stamford Bridge
Để Alex, Anelka đi là sai lầm lớn nhất của AVB
Được gửi bởi: Le
Gửi lúc: 10:53 26/02/2012
 
Bình luận:Chelsea 3 - 0 Bolton: Nụ cười trở lại Stamford Bridge
@ man chicken lampard: không biết mấy người có biết xem đá bóng không mà bảo là Công thần cựu binh đá hay, Lampard mà hay nỗi gì, đá chậm chạp, xử lí vụng về, toàn bỏ lỡ mấy quả tấn công bóng, Xem hiệp 1 thì biết, bế tắc. Nếu mà không có luiz thì ko biết Chel có kiếm dc 3 điểm không. Theo mình Lampard chỉ nên chơi hiệp 2 thôi>
Được gửi bởi: han
Gửi lúc: 08:18 26/02/2012
 
Bình luận:Chelsea 3 - 0 Bolton: Nụ cười trở lại Stamford Bridge
chel nên thanh lý Lampard,cả Terry,Drogba cũng đã hết thời cần thanh lý.chel cần phải cải tổ với những hợp đồng trẻ hơn như Neymar,Eriksen,Shaqiri.chel cố lên.
Được gửi bởi: Hunken
Gửi lúc: 00:45 26/02/2012
 
Bình luận:Chelsea 3 - 0 Bolton: Nụ cười trở lại Stamford Bridge
Chúc mừng đội nhà đã có 3 điểm và trở lại top 4, dù nhiều thời điểm trong trận đấu chưa thật hài lòng. Mong từ giờ đến cuối mùa giải, Chelsea sẽ lọt vào top 3.
Được gửi bởi: fan Chelsea
Gửi lúc: 00:15 26/02/2012
 
Bình luận:Chelsea 3 - 0 Bolton: Nụ cười trở lại Stamford Bridge
sử dụng cựu binh cái là lối chơi khác ngay. bây giờ hlv mới biết thì đã quá muộn rồi. Villas-Boas nên ra đi thì chelsea mới có thể trở lại phong độ đỉnh cao. ngày nào ô còn ở lại thì chel còn tụt dốc nữa
Được gửi bởi: man chicken
Gửi lúc: 00:14 26/02/2012
 
Bình luận:Chelsea 3 - 0 Bolton: Nụ cười trở lại Stamford Bridge
chelsea đá trân này đã có nét hơn một chút so với trận trước.cố lên chel.lampard đá vẫn hay đấy thôi.
Được gửi bởi: lampard
Gửi lúc: 00:08 26/02/2012
 
Bình luận:Chelsea 3 - 0 Bolton: Nụ cười trở lại Stamford Bridge
Những kẻ đem lại chiến thắng cho Ches lại là những kẻ sẽ phải ra đi. Đó mới là Ches.
Được gửi bởi: Torres_Ches_hlv
Gửi lúc: 00:01 26/02/2012
Trang:
1
0 sao
Cập nhật: 23/05/2012
... lượt xem
 
0 sao
Cập nhật: 23/05/2012
... lượt xem