Ben Amos muốn cạnh tranh công bằng với De Gea và Lindegaard12:16 8/2/2012

(BongDa.com.vn) - Ben Amos đang muốn đẩy nhanh tốc độ hiện thực hóa giấc mơ trở thành người gác đền số 1 của Manchester United sau khi có lần ra sân đầu tiên tại giải Ngoại hạng trong trận đấu với Stoke City tuần vừa rồi.

>> De Gea vs Ben Amos: Cuộc chiến không khoan nhượng
>> Amos sẵn sàng khiến Ferguson thêm... đau đầu
>> Lăng kính: Những nền móng lung lay
>> 2 ngày trước trận Chelsea-M.U: Ngã rẽ của số phận


Thủ môn 21 tuổi cho biết giữa anh và hai thủ môn còn lại của United đang có một cuộc cạnh tranh sòng phẳng và lành mạnh để có được sự tín nhiệm của Sir Alex cho vị trí thủ môn trong đội hình xuất phát của Quỷ Đỏ.

Sự vắng mặt của De Gea và Lindegaard trong trận đấu với Stoke City đã tạo cơ hội cho Amos được ra sân và anh đã thể hiện sự tự tin hiếm có ở một thủ môn trẻ. Trận đấu đó anh đã giữ sạch lưới cho Manchester United và giúp đội bóng có được chiến thắng 2-0.

Amos muốn khẳng định tài năng của mình ở Manchester United. Ảnh: Internet.

Anh nói: "Đó là những gì tôi luôn muốn thực hiện. Khi mọi người hỏi tôi muốn làm gì, tôi nói tôi muốn chơi cho United. Tôi đã xem Peter Schmeichel thi đấu và hình ảnh của anh ấy đã luôn ở trong tâm trí tôi. Tôi nghĩ mình đã tập luyện chăm chỉ và rõ ràng là không ai muốn từ bỏ giấc mơ của mình. Ngay khi tôi không được chơi bóng thường xuyên, tôi vẫn tin mình có thể".

Khởi đầu trong trận đấu với Stoke có thể xem là hơn cả mong đợi với Ben Amos, và nó cho thấy anh đã sẵn sàng để ra sân bất cứ lúc nào Sir Alex yêu cầu.

"Tôi nói sau trận đấu rằng tôi đã chờ rất lâu để được chơi ở giải Ngoại hạng. Tôi đã chơi cho đội một vài trận đấu nhưng đó mới là cột mốc quan trọng. Tôi sẽ cố kiên nhẫn đến hết mùa giải".

Amos cũng tiết lộ rằng dù là những người đang cạnh tranh nhau vị trí thủ môn, nhưng mối quan hệ giữa anh và hai người kia vẫn là mối quan hệ bạn bè và đồng nghiệp tốt đẹp. "Vâng, tôi, David và Anders là những người bạn đang thi đua với nhau. Chúng tôi là những người bạn tốt và luôn vui đùa khi tập luyện cùng nhau, nhưng trong công việc, luôn có sự thi đua giữa chúng tôi. Chúng tôi được khuyến khích làm thế để mỗi người phát huy được khả năng tốt nhất khi cùng khoác lên mình một màu áo".

Trong buổi giao lưu trực tuyến mới đây với các cổ động viên, Amos đã hết lời khen ngợi pha cứu thua của David De Gea sau cú đá phạt của Juan Mata trong trận đấu với Chelsea: "Đó là một pha cứu thua xuất sắc. Trong mắt tôi đó là điểm mạnh của De Gea. Có thể vì đã từng là đồng đội của nhau ở đội U-21, nên David rất hiểu Juan Mata. Cậu ấy đã di chuyển vài bước trước khi Mata tung ra cú sút. Pha di chuyển là rất can đảm và đã phát huy tác dụng. Mọi người có thể nghĩ rằng khi cản bóng bằng cánh tay ở phía trên là sai lầm nhưng thực tế là bạn có thể với dài hơn vài phân nếu xoay người. Hơi lạ nhưng nó có thể giúp tầm với của bạn dài ra một chút", Ben Amos nhận xét về pha cứu bóng của De Gea.

>> De Gea vs Ben Amos: Cuộc chiến không khoan nhượng
>> Amos sẵn sàng khiến Ferguson thêm... đau đầu
>> Lăng kính: Những nền móng lung lay
>> 2 ngày trước trận Chelsea-M.U: Ngã rẽ của số phận
Đánh giá(?):
Các bài bình luận
Bình luận do thành viên gửi, BongDa.com.vn không chịu trách nhiệm về nội dung của bạn đọc. Chúng tôi sẽ không đăng các ý kiến nhạy cảm. Mong thành viên thông cảm.
Bình luận:Ben Amos muốn cạnh tranh công bằng với De Gea và Lindegaard
chuẩn men lun ban NHM. quả đó ngoài De Gea chắc còn mõi Van đờ Sa nhà mình thui.hehe
Được gửi bởi: nguyên tùng
Gửi lúc: 11:31 09/02/2012
 
Bình luận:Ben Amos muốn cạnh tranh công bằng với De Gea và Lindegaard
hãy đem những cú sút như Mata cho họ bắt và thử xem ai sẻ chụp được nhiều hơn.
Được gửi bởi: NHM
Gửi lúc: 12:47 08/02/2012
Trang:
1
0 sao
Cập nhật: 23/05/2012
... lượt xem
 
0 sao
Cập nhật: 23/05/2012
... lượt xem