(BongDa.com.vn) - Sau khi kết thúc trận đấu Chelsea - Manchester United, nhiều người đã cho rằng đây sẽ là trận đấu hay nhất mùa giải 2011/2012. Nhưng đa số độc giả của Goal.com đã không nghĩ vậy.
>> 5 điều rút ra từ trận đại chiến Chelsea - Manchester United
>> Trận Chelsea - M.U sẽ là "Trận đấu hay nhất mùa giải 2011/2012"?
>> Chelsea và Man United chia điểm trong trận cầu điên rồ
>> Khẩu chiến trước trận đấu Chelsea và Man United
Thay vào đó, độc giả của trang tin bóng đá uy tín hàng đầu thế giới này đã chọn trận đấu mà Chelsea thất thủ 3-5 trước Arsenal ngay tại Stamford Bridge làm trận đấu hay nhất mùa giải tính cho đến thời điểm này. Số phiếu bình chọn mà độc giả Goal.com dành cho trận Chelsea - Arsenal là 30,84%. Đó là trận đấu mà các cầu thủ Chelsea đã không thể ngăn chặn được một Van Persie quá xuất sắc đem về chiến thắng cho các Pháo Thủ dù The Blues đã hai lần vượt lên dẫn trước.
 |
| Van Persie cùng các đồng đội tạo nên trận đấu hay nhất mùa giải 2011/2012 tính đến nay. Ảnh: Getty. |
Xếp ngay sau trận đấu này là trận Chelsea - M.U diễn ra hôm Chủ Nhật vừa qua, với tỉ lệ phiếu bầu là 27,47%.
Một trận đấu khác có sự góp mặt của hai kỳ phùng địch thủ Manchester United và Arsenal là trận đại thắng 8-2 của Quỷ Đỏ tại Old Trafford hồi tháng Tám xếp thứ ba trong danh sách ưa thích của độc giả Goal.com. Trận đấu này đã nhận được 20,01% phiếu bầu.
Nửa xanh của thành Manchester, đội bóng đang dẫn đầu giải Ngoại hạng có mặt trong trận đấu được bình chọn nhiều thứ tư, đó là trận đấu mà họ đã cho đội bóng áo đỏ cùng thành phố ăn quả đắng với tỉ số tương đương một set tennis, 6-1. Đã có 14,9% lượt khán giả bình chọn cho trận đấu này.
Xếp ở vị trí thứ năm, trận đấu Manchester City 3-2 Totteham chỉ nhận được 5,59% phiếu bầu. Còn 1,2% độc giả còn lại bình chọn cho một số trận đấu khác không nằm trong danh sách này.
Thành Manchester tỏ ra vượt trội trong danh sách này khi có 4/5 trận đấu có sự hiện diện của Manchester United và Manchester City. Nhưng trận đấu hay nhất lại thuộc về hai đội bóng của thành Luân Đôn, Chelsea và Arsenal. Đó có lẽ sẽ là niềm an ủi duy nhất với thành Luân Đôn trong mùa giải Ngoại hạng năm nay, khi gần như hai vị trí dẫn đầu Premier League sẽ thuộc về hai đội bóng thành Manchester.