Cesc Fabregas: Trái tim rỉ máu, tình yêu thắm nồng?16:42 5/9/2010

Khi mà kỳ chuyển nhượng mùa hè đã đi qua, câu chuyện về người đội trưởng Arsenal dứt bỏ màu áo Pháo thủ London để trở lại với mái nhà Catalan lại một lần nữa được nhắc đến. Nhưng lần này là tâm sự từ sâu thẳm trái tim tuyển thủ số mang áo 10 của đội bóng xứ bò tót…


>> Fabregas: Tương lai của tôi ở Arsenal hãy để thời gian trả lời
>> Mùa giải này sẽ là mùa giải cuối của Fabregas tại Arsenal?
>> Arsenal vượt qua "bài sát hạch" của FA
>> Nasri xác định ngày trở lại
>> Van Persie nghỉ thi đấu một tháng: Pháo thủ hoang mang


Chuyện Cesc đi hay ở chắc chắn sẽ mãi là đề tài bất tận cho giới truyền thông mỗi khi kỳ chuyển nhượng mở cửa, thế nhưng những lời bộc bạch từ người đội trưởng của Arsenal sẽ khiến cho tất cả những CĐV Pháo thủ London thêm một lần mủi lòng. Và tương lai Fabregas có ở Emirates hay tại xứ sở bò tót Nou Camp thì tất cả NHM túc cầu hãy hướng về Cesc, hướng về tài năng lớn của bóng đá thế giới.

Wenger người giữ Fabregas ở lại với Pháo thủ London

Nếu ví quá trình trở lại xứ sở bò tót trong màu áo đội bóng Catalan là tiếng gọi nơi sâu thẳm trái tim người đội trưởng pháo thủ thì chắc hẳn sự gắn kết giữa Cesc và Arsenal sẽ là tình yêu của chàng tiền vệ đến từ Tây Ban Nha. Và mối tình bền vững mà Cesc đã gây dựng trong những năm trưởng thành tại mái nhà Emirates đã không cho tiếng gọi nơi trái tim một cơ hội chiến thắng dù có đôi lúc sự ve vãn của người Tây Ban Nha đã khiến đội trưởng Pháo thủ phải mủi lòng. Không tủi thân sao được khi mà tiếng gọi sâu thẳm nơi trái tim và tình yêu vĩnh hằng dành cho Arsenal của F4 liên tục được giới truyền thông mang ra cân đo đong đếm trên các mặt báo trong suốt thời gian vừa qua. Chỉ đến khi những lời "vàng ngọc" được đích thân Wenger gửi đến Fabregas, gửi đến trái tim đang đau khổ thì tuyển thủ Tây Ban Nha mới nguôi ngoai phần nào. Nguôi ngoai không phải vì những hào quang trong ảo tưởng tại đảo quốc sương mù mà đơn giản đó là tấm lòng chân thành mà BLĐ, CĐV cũng như những người đồng đội đã đang và mãi gửi gắm lên đôi chân Cesc Fabregas.

Không giấu được tâm sự từ đáy lòng, Cesc thổ lộ: "Barca đã tìm mọi cách để ký hợp đồng với tôi, không chỉ có BLĐ đội bóng, các CĐV mà ngay cả những người đồng đội, những người từng gắn bó với tôi trong hành trình chinh phục World Cup 2010. Thế nhưng, Arsenal cần tôi, Pháo thủ London muốn tôi ở lại và trên tất cả đó chính là tình yêu quá lớn mà tôi đã có tại Emirates. Chính điều đó đã tạo động lực thôi thúc con tim tôi ở lại với mái nhà Arsenal".

Và con tim đã vui trở lại...

Fabregas đã ở lại, người đội trưởng Pháo thủ tiếp tục khoác trên mình chiếc áo đấu của Arsenal, thi đấu, cống hiến và vượt qua những khó khăn để cùng các đồng đội tận hưởng giây phút của người chiến thắng. Thế nhưng, tình yêu mà Cesc dành cho Arsenal vẫn luôn có rào cản, trái tim Fabregas vẫn luôn khiến các CĐV Pháo thủ lo sợ. Rồi sẽ có một ngày, những âm thanh nơi trái tim F4 sẽ lại vang lên, nỗi nhớ quê hương, nhớ mái nhà xưa, nhớ người đồng đội tại xứ Catalan lại trỗi dậy và cuộc chiến giữa tình yêu với tiếng gọi nơi trái tim lại cần Cesc phải đối mặt. Nhưng hiện tại, tình yêu của Cesc là Arsenal, tương lai của Pháo thủ đang nằm trong tay người đội trưởng đến từ Tây Ban Nha và đó chính là mục tiêu mà Cesc cần phải hướng tới. Fabregas tiết lộ:

"Điều gì sẽ xảy ra trong tương lai? Tôi không muốn nghĩ đến nó bởi nghĩ đến tương lai con người ta sẽ không thể tập trung cho hiện tại và trước mắt tôi vẫn còn những trận đấu cần phải vượt qua cùng Arsenal".

>> Fabregas: Tương lai của tôi ở Arsenal hãy để thời gian trả lời
>> Mùa giải này sẽ là mùa giải cuối của Fabregas tại Arsenal?
>> Arsenal vượt qua "bài sát hạch" của FA
>> Nasri xác định ngày trở lại
>> Van Persie nghỉ thi đấu một tháng: Pháo thủ hoang mang
Đánh giá(?):
Các bài bình luận
Bình luận do thành viên gửi, BongDa.com.vn không chịu trách nhiệm về nội dung của bạn đọc. Chúng tôi sẽ không đăng các ý kiến nhạy cảm. Mong thành viên thông cảm.
Bình luận:Cesc Fabregas: Trái tim rỉ máu, tình yêu thắm nồng?
Ở ars thì có mà mọt đời không có danh hiệu nào đâu em ơi, đợi khoảng vài chục năm nữa khi mà MU và Chel đã chán có danh hiệu rồi thì ars may ra có cơ hội nhé, Hahahahahaaaaaaaaaa
Được gửi bởi: MU vô đối
Gửi lúc: 13:31 06/09/2010
 
Bình luận:Cesc Fabregas: Trái tim rỉ máu, tình yêu thắm nồng?
nếu về bacar F4 sẽ chẳng khác hennry,vậy hãy cứ an phận ở ars đi.
Được gửi bởi: thanhloi0812
Địa chỉ email: THANHLOI0812@GMAIL.COM
Gửi lúc: 08:56 06/09/2010
 
Bình luận:Cesc Fabregas: Trái tim rỉ máu, tình yêu thắm nồng?
RaN_DoM! ông này nói ngộ quá.bảo MU vô đối mà toàn xếp thứ 2.mà Cl năm ngoái đâu có phải thứ 2,làm gì được đá chung kết mà xếp thứ 2.hoho
Được gửi bởi: love ARSENAL
Gửi lúc: 20:59 05/09/2010
 
Bình luận:Cesc Fabregas: Trái tim rỉ máu, tình yêu thắm nồng?
quê hương gì chứ? nếu không có As thì làm gì có cesc ngày nay chứ. bọn Barsa đúng là nhiều chuyện
Được gửi bởi: tuyet
Gửi lúc: 20:48 05/09/2010
 
Bình luận:Cesc Fabregas: Trái tim rỉ máu, tình yêu thắm nồng?
Thực sự là fan ARS đôi co làm gì với mấy bạn ko có hiểu biết nhưng lại cố tỏ ra nguy hiểm.Người ta ghen tị với ARS nhà mình nên mới vào nói linh tinh ấy mà. Đấy toàn là nhưng fan vớ vẩn, những fan bóng đá đích thực sẽ ko đi tọc mạch chém gió như thế.
Được gửi bởi: RaN_DoM
Gửi lúc: 20:31 05/09/2010
 
Bình luận:Cesc Fabregas: Trái tim rỉ máu, tình yêu thắm nồng?
Báo Daily Mail: Fabregas tuyên bố Arsenal ép buộc anh phải ở lại London dù Barca đã cố làm tất cả. "Và cuối cùng tôi phải ở lại. Nhưng nội dung nói chuyện giữa tôi và Arsene Wenger sẽ được giữ kín."
Được gửi bởi: Chang
Gửi lúc: 19:46 05/09/2010
 
Bình luận:Cesc Fabregas: Trái tim rỉ máu, tình yêu thắm nồng?
gủi trada vâng fabregas ko đóng góp dc j.nhưng ko có a ấy chuyền quyết dịnh cho inieta tì cũng chưa chắc vô địch dâu ban ạ.mu thì vô đối rồi.nên mùa trước c1 chỉ thua mỗi bayern.pl chỉ thua mỗi chea.vô đối thật.
Được gửi bởi: trinh nghi
Gửi lúc: 19:41 05/09/2010
 
Bình luận:Cesc Fabregas: Trái tim rỉ máu, tình yêu thắm nồng?
Hãy ở lại, hãy giành chiến thắng cùng Arsenal để trở thành một huyền thoại của CLB. Ở Barca đã có rất nhiều cầu thủ giỏi rồi, Arsenal mới là nơi thật sự cần F4.
Được gửi bởi: Frank Nguyễn
Gửi lúc: 19:33 05/09/2010
 
Bình luận:Cesc Fabregas: Trái tim rỉ máu, tình yêu thắm nồng?
Lại tin về Cesc,chán.Mà nhìn bức ảnh minh họa hài thật
Được gửi bởi: huy
Gửi lúc: 19:23 05/09/2010
 
Bình luận:Cesc Fabregas: Trái tim rỉ máu, tình yêu thắm nồng?
trời ơi,đem Fabregas mà so với CR7.1 ông từng dành danh hiệu cầu thủ xuất sắc nhất thế giới,có 1 danh hiệu C1 và 3 danh hiệu NHA(cái này nhớ k rõ)đem so với 1 thằng ko có gì,chỉ ăn theo TBN dc cái Vô địch châu âu vs thế giới(nhưng là ăn hôi,ko đóng góp dc gì)Ngày trc khi CR7 còn ở Mu thì Fbregas xách dép còn chưa kịp đấy.
Được gửi bởi: TraDa
Gửi lúc: 19:18 05/09/2010
Trang:
123
0 sao
Cập nhật: 23/05/2012
... lượt xem
 
0 sao
Cập nhật: 23/05/2012
... lượt xem