Nóng bỏng cuộc đua Top 321:7 21/5/2011

Đã lâu lắm rồi, Premiership mới có một bầu không khí náo nhiệt cho cuộc đua Top 3 đến như vậy.


>>
Chấm điểm trận M.U vs Chelsea: Tất cả ngôi sao đều tỏa sáng
>> 14 triệu bảng và de Rossi thuộc về M.U?
>> Man City tăng giá mua Ronaldo lên 200 triệu bảng?
>> Ancelotti: 'Tôi sẽ không khóc nếu bị sa thải'

Man City có trận đấu không mấy khó khăn khi chỉ phải gặp Bolton
Vào cái ngày Arsenal hoảng hốt với thông tin về khả năng một cuộc chảy máu nhân sự có thể sẽ diễn ra mùa hè này, thì ở thành Manchester, Man City phải nhọc công phủ nhận chuyện họ đang lên kế hoạch kinh hoàng đưa Ronaldo về City of Manchester với mức giá 150 triệu bảng. Nào “chuyện phiếm”, nào “chuyện đùa”, nào “đừng tin”…, có điều, với tiềm lực tài chính vô đối như của ADUG, chẳng mấy ai tin cách bác tin của Man xanh.

Tất nhiên, Man City đủ sức mua và cũng đủ khả năng lôi cuốn Ronaldo không chỉ vì tiền, dù đó là điều kiện tiên quyết. Cái thế của Man City giờ khác lắm, nó đã bề thế và hoành tráng hơn rất nhiều. Từ chiếc Cúp FA bản lề, Man xanh cũng đã chen chân được vào Top 4, giành một vé chính thức tham dự đấu trường danh giá nhất Champions League, trước khi qua mặt nốt Arsenal để nắm quyền tự quyết cho cơ hội được tham dự thẳng từ vòng đấu bảng.

Cái thế bỗng nhiên lên như diều gặp gió ấy giúp sự tự tin và đẳng cấp của Man City lên theo. Bây giờ, thày trò HLV Mancini bước vào mọi trận đấu với tâm thế của kẻ chiến thắng, kẻ bề trên và chính cái tâm thế đó khiến họ dễ chơi, dễ ứng xử và cũng dễ thắng trước bất kỳ đối thủ nào. Điều này hẳn nhiên trái ngược với Arsenal, bởi từ sau trận chung kết Carling Cup thất bại, Pháo thủ xuống dốc không phanh để lúc này, đứng trước nguy cơ của sự đổ vỡ.

Bước vào trận cuối, chắc thày trò Arsene Wenger mong được đối mặt trực tiếp với chính Man City để phân tài cao thấp, để xem ai xứng đáng hơn cho vị trí thứ 3. Nhưng số phận đã không cho Pháo thủ quyền được lựa chọn. Ở Craven Cottage của Fulham, Arsenal có thể thắng bởi đối thủ hẳn sẽ đá hiền cho ăn chắc danh hiệu (Fair Play). Nhưng không dễ kỳ vọng một Bolton trên sân nhà, lại chẳng còn chút động lực gì ít nhất cầm chân được siêu Man City.

>> Chấm điểm trận M.U vs Chelsea: Tất cả ngôi sao đều tỏa sáng
>> 14 triệu bảng và de Rossi thuộc về M.U?
>> Man City tăng giá mua Ronaldo lên 200 triệu bảng?
>> Ancelotti: 'Tôi sẽ không khóc nếu bị sa thải'
Đánh giá(?):
Các bài bình luận
Bình luận do thành viên gửi, BongDa.com.vn không chịu trách nhiệm về nội dung của bạn đọc. Chúng tôi sẽ không đăng các ý kiến nhạy cảm. Mong thành viên thông cảm.
Bình luận:Nóng bỏng cuộc đua Top 3
Hết nạc vạc đến xương , lại còn tranh tốp 3 ak ak
Được gửi bởi: hai vai
Gửi lúc: 22:21 21/05/2011
 
Bình luận:Nóng bỏng cuộc đua Top 3
ars ngày càng đi xuống , đã qua rồi cái thời của henry , viera .... 6 năm trắng tay .những người không hiểu nhiều về bóng đá cũng nhận ra rằng đội hình của ars ko đủ sức cạnh tranh các danh hiệu , chỉ có Arsene Wenger là ko nhận ra thôi , cứ với cái đà này có thể ars sẽ tiếp bước liver rồi khỏi nhóm tứ đại gia , có khi còn tồi tàn hơn liver hiện nay đã nhận ra điều đó còn ars thì sao vẫn mơ mộng cạnh tranh với MU , điều đó chỉ xảy ra khi sr alex về vườn thôi
Được gửi bởi: tuấn anh
Gửi lúc: 21:35 21/05/2011
Trang:
1
0 sao
Cập nhật: 23/05/2012
... lượt xem
 
0 sao
Cập nhật: 23/05/2012
... lượt xem