(BongDa.com.vn) - Stoke City được rất nhiều người kỳ vọng sẽ gây bất ngờ lớn trước Chelsea sau khi đã hạ gục “Đại thiếu gia” Manchester City ở Tứ kết nhưng đáng tiếc đó chỉ là “Đại thiếu gia” còn khi gặp đại gia The Blues, cửa đi tiếp của thầy trò Tony Pulis cũng vì thế mà hẹp dần để rồi đóng sập lại.
Mặc dù các ngôi sao của mình đã phải căng sức trong suốt thời gian qua và lại vừa trải qua những trận giao hữu căng thẳng nhưng Carlo Ancelotti vẫn tung ra đủ những quân bài xuất sắc nhất. Ngoại trừ sự vắng mặt bất khả kháng của Cech, Ashley Cole, Carvalho, Zhirkov, Bosingwa hay Ballack vì những lý do khác nhau, thì tất cả trụ cột còn lại đều được ra sân. Alex được xếp đá chính với thủ quânTerry còn Ferreira được xếp đá vị trí hậu vệ trái nhưng đáng chú ý nhất là việc The Blues ra sân với 3 chân sút tốt nhất của họ gồm Anelka - Drogba – Kalou.
Stoke City khởi đầu trận đấu tốt hơn, từ pha ném biên như đá phạt của Delap, cựu cầu thủ của Chelsea là Robert Huth đã đánh đầu chiến thuật để Sidibe cũng đánh đầu nối nhưng bóng lại đi cao hơn xà ngang 1 chút dù cho khi đó Hilario đã lao ra không chuẩn xác. Anelka đáp lễ bằng pha sút bóng chìm hiểm hóc nhưng Sorensen đã cảnh giác.
|

|
|
Stoke kiên cường nhưng chưa đủ. Ảnh: Getty.
|
Mặc dù phải tới sân Stamford của đối phương nhưng các học trò của HLV Pulis đang thi đấu cực kỳ quả cảm và đầy tự tin. Lại là Delap ném biên và hàng thủ Chelsea bất ngờ lơi lỏng để cho Whitehead dứt điểm cực kỳ tinh quái và Hilario đã không biết bóng đâu mà cản phá nhưng rất may Mikel đã phá được bóng ngay trên vạch vôi.
Sau những phút đầu tiên để đội khách ép sân, The Blues bắt đầu kiểm soát bóng nhiều hơn và họ gia tăng sức ép dần lên phần sân Stoke City. Phút 30 của trận đấu, cướp bóng trong chân của các hậu vệ Stoke, Anelka lại có một pha dứt điểm cực kỳ thiếu chính xác khiến cho các CĐV Chelsea cực kỳ buối tiếc.
Cũng chỉ ít phút sau, sức ép liên tục mà Chelsea tạo ra đã khiến cho Stoke đã phải đầu hàng khi mà các hậu vệ của họ chơi cực kỳ thiếu an toàn. Từ pha cán phá không dứt khoát của các hậu vệ đội khách, Lampard dứt điểm chạm người Faye và đã đổi hướng khiến cho Sorensen chỉ còn nước vào lưới nhặt bóng. 1-0 cho Chelsea.
|

|
|
Sự tỏa sáng của các ngôi sao ở những thời điểm kịp lúc đã đưa Chelsea đi tiếp. Ảnh: Getty.
|
Có bàn thắng, The Blues càng chơi càng hưng phấn khi họ tiếp tục tạo ra các đợt sóng gió về phía cầu môn Sorensen nhưng Stoke cho thấy họ thắng Man City ở Tứ kết chẳng do may mắn mà bởi tinh thần thi đấu quật cường và đầy quả cảm. Chelsea cũng chỉ có thể kết thúc hiệp 1 với một bàn thắng khá may mắn.
Sau giờ nghỉ giải lao, Chelsea tiếp tục là đội khống chế thế trận khi bóng liên tục được đẩy sang phần sân của Stoke City nhưng mọi cơ hội trôi qua chỉ là nguy hiểm chứ bàn thắng thứ 2 vẫn chưa đến. Lần lượt những cơ hội của Anelka và Alex đều bị hàng thủ Stoke cản phá thành công.
Tuy vậy những gì mà Stoke City làm được cũng chỉ là không bị thua quá đậm mà thôi, từ pha đá phạt góc của Lampard, Terry bật cao đánh đầu chạm vào người Wilkinson, tỷ số là 2-0 cho Chelsea.
Thắng lợi 2-0 quá đỗi may mắn từ các pha chạm người cầu thủ đối phương, Chelsea thực hiện xong mục tiêu vào Bán kết còn Stoke City, họ đã rất quả cảm và hết mình nhưng đáng tiếc, kẻ mạnh hơn đã thắng.
Đội hình thi đấu:
Chelsea: Hilario; Ivanovic, Alex, Terry, Ferreira; Lampard, Mikel, Malouda; Anelka, Drogba, Kalou.
Stoke City: Sorensen; Wilkinson, Faye, Huth, Collins; Delap, Whelan (Pugh 44'), Whitehead, Sidibe (Kitson 60'), Tuncay (Lawrence 60'), Fuller.
Cơ Xương