Cuộc chơi của những chú lùn8:18 5/2/2010
Đã lâu lắm rồi FA Cup mới có nhiều bất ngờ như mùa giải này. Lọt vào vòng 5 có tới 7 đội bị coi là “chiếu dưới”, những kẻ thường chỉ đến với giải để… cọ xát nhiều hơn là kỳ vọng.
>> Chelsea được gỡ án phạt cấm chuyển nhượng
>> Defoe lập hat-trick, Tottenham loại Leeds khỏi FA Cup
>> Capello muốn gắn bó với Anh
Những cú sốc liên tục diễn ra, những đại gia Premiership đã bị đá khỏi cuộc chơi, và FA Cup 2009/10 trở thành sân chơi của những kẻ yếu thế!
Sau khi làm nghiêng ngả Old Trafford với thắng lợi 1-0 trước M.U tại vòng 3, Leeds tiếp tục tạo nên bất ngờ tại vòng 4 khi cầm hòa đội hình mạnh nhất của Tottenham với những bàn gỡ ở phút bù giờ. Nhưng hành trình thần tiên của cái tên lừng danh một thời đã phải dừng lại trong trận đá lại với Tottenham. Dù hy vọng lật đổ đã được thắp lên với bàn gỡ của Becchio (45’), nhưng Leeds vẫn phải chịu dừng bước trước quyết tâm và đẳng cấp của Tottenham. Birmingham tiếp tục chứng minh họ là một trong những hiện tượng ở mùa giải này khi vượt qua Everton một cách thuyết phục. Điều đặc biệt ở chỗ, Everton đang thăng hoa với chuỗi 8 trận bất bại tại Premiership.
 |
| Chelsea, thành viên duy nhất của Top 4 còn sót lại |
Sau khi Reading làm được điều kỳ diệu: loại 2 đại diện của Premiership là Liverpool và Burnley, đến lượt Notts County lên tiếng. Cách đây chưa lâu, đội bóng hạng Tư này đã quyết định chi 2 triệu bảng mỗi năm để mời cựu HLV Eriksson về làm GĐKT. Tiếp nối bất ngờ đó là việc họ giành thắng lợi 2-0 trước Wigan. Điều đặc biệt, đây là chiến thắng đầu tiên của họ trước một đội bóng của Premiership sau gần 20 năm. Cũng ở vòng 4 này, đội bóng hạng Nhất Crystal Palace đã đánh bại Wolves 3-1 để giành quyền đi tiếp. Tất cả điều đó đã chứng minh sức hấp dẫn của Cúp FA cũng như sự vươn lên mạnh mẽ của những đội bóng hạng dưới, đồng thời khẳng định thời kỳ của Premiership tại FA Cup đã sụp đổ, dù với lý do nào đi nữa!
Kể từ năm 1996 đến nay, chỉ có 1 lần Cúp FA về tay một đội nằm ngoài Top 4 của bóng đá Anh (Portsmouth). Danh sách 5 đội đoạt Cúp nhiều nhất đều thuộc “biên chế” của Big Four (ngoại trừ Tottenham). Như vậy, chỉ còn lại có Chelsea là cái tên lớn nhất ở FA Cup mùa này. Nhưng trong một năm mà The Blues chẳng có “bạn” xứng tầm ở giải đấu này, động lực nào sẽ giúp họ chiến đấu? Tottenham chăng? Hay Aston Villa? Những đại gia Premiership đã bỏ cuộc hết rồi, và bây giờ thử tưởng tượng xem, bao giờ đến lượt Chelsea?
Các tin bóng đá mới tổng hợp:
Các tin cũ hơn:
Các bài khác cùng chủ đề:
|
|
|
|
|
|
Cập nhật:
23/05/2012
...
lượt xem
|
|
|
|
Cập nhật:
23/05/2012
...
lượt xem
|
|
|