02h45 ngày 14/1, sân Anfield: Liverpool - Reading (lượt đi 1-1): Sân nhà, thắng thôi!7:34 13/1/2010
Lượt đi, thiếu chút nữa Liverpool đã bị Reading “làm gỏi”. May mắn cầm hòa, thày trò Benitez buộc đối phương phải hành quân đến sào huyệt Anfield để đá lại. Và dĩ nhiên, chẳng mấy khi Liverpool tự làm xấu hình ảnh tại lãnh địa của họ.
>> Cúp FA chính là... bóng đá Anh
>> Liverpool, Manchester City & Manchester United “sướng” vì Joe Cole
>> Liverpool và kế hoạch cho mùa Hè 2010
Còn nhớ trận đấu hồi đầu tháng Một vừa qua, một Liverpool cực mạnh hành quân đến Madejski hòng hủy diệt con mồi sau vài trận chơi hay trước đó. Nhưng các vị khách đã sớm bị dội gáo nước lạnh, không chỉ bởi bàn thua ở phút 24, mà còn bởi sức tấn công và cách tiếp cận trận đấu đầy chủ động, chẳng hề sợ sệt của Reading.
Chỉ có bàn thắng gỡ hòa của Gerrard ngay trong hiệp 1 và sự hỗ trợ của Thần May mắn trong hiệp 2, thày trò Benitez mới không thua và tạm được cho là nắm lợi thế khi sẽ được chơi trận đá lại trên sân nhà đêm nay. Nhắc lại trận hòa 1-1 đó là để chứng minh rằng, không phải cứ đội hình mạnh hơn là sẽ thắng.
 |
| Lợi thế sân nhà, đẳng cấp vượt trội, đội hình mạnh nhất, Liverpool không thắng mới lạ - Ảnh: AFP |
Nhưng vẫn có thể tin vào Liverpool ở màn tiếp đón Reading tại Anfield đêm nay. Quá khứ chỉ ra rằng, với bề dày lịch sử và thước đo đẳng cấp còn rất non nớt, Reading chưa bao giờ là đối thủ xứng tầm của đội chủ sân Anfield. Mỗi khi 2 đội gặp nhau thường có rất nhiều bàn thắng và phần lớn kết quả có lợi thuộc về The Kop.
Nếu Liverpool chưa bị loại khỏi Champions League, Carling Cup hay còn cơ hội cạnh tranh ngôi vô địch Premiership, hẳn FA Cup sẽ bị coi là thứ yếu bởi dẫu sao, đây mới là vòng 3 của đấu trường lâu đời nhất nước Anh và con đường xưng vương còn rất gian nan phía trước. Nhưng tình thế đã khác và dĩ nhiên, FA Cup bỗng được cho là “phao cứu sinh”.
Từ Anfield, HLV Rafa Benitez đặt mục tiêu vô địch FA Cup mùa này, song song với sứ mệnh bảo vệ thành công một vị trí trong Top 4 giải Ngoại hạng. Nhưng để hoàn thành ước vọng tại FA Cup, Liverpool phải thắng được Reading, tức không được chủ quan, chẳng thể khinh địch với một đội hình thiếu sức chiến đấu.
Tin mới nhất, các trụ cột từng góp mặt trận đấu trước đều có tên trong danh sách thi đấu trận đá lại này. Sẽ thật là vô lý nếu đội hình gần như mạnh nhất của Liverpool, được chơi trên sân nhà lại có thể thua một Reading đang đá ở hạng dưới, không có phong độ tốt với 6 trận gần nhất chẳng biết đến chiến thắng.
Thường thì trong các trận cầu knock-out, trận lượt về (hoặc phải đá lại) sẽ có lợi cho đội chủ nhà. Theo lý thuyết ấy, Liverpool kể như đã cầm chắc vé vào vòng 4.
Thông tin xung quanh
- Hai tân binh Andy Griffin và Gunnar Thorvaldsson của Reading chưa thể góp mặt vì không có tên trong danh sách đăng ký trận trước.
- Đây là mùa đầu tiên trong lịch sử Liverpool đụng độ Reading tại FA Cup.
- Liverpool thắng tới 5/7 trận trước đây gặp Reading. Đáng chú ý, có tới 27 bàn thắng được ghi chỉ trong 7 trận đấu giữa 2 đội.
Đội hình dự kiến
Liverpool: Reina; Darby, Agger, Carragher, Insuo, Benayoun, Lucas, Aquilani, Gerrard, N’Gog, Torres.
Reading: Federici; Tabb, Pearce, Ingimarsson, Bertrand, Sigurisson, Kebe, Matejovski, McAnuff, Long, Rasiak.
Dự đoán: 3-1
Các tin bóng đá mới tổng hợp:
Các tin cũ hơn:
Các bài khác cùng chủ đề:
|
|
|
|
|
|
Cập nhật:
23/05/2012
...
lượt xem
|
|
|
|
Cập nhật:
23/05/2012
...
lượt xem
|
|
|