Sự tàn nhẫn của ngài Alex19:7 5/1/2010

Một sự trừng phạt sẽ đến với các cầu thủ MU là điều khó có thể tránh khỏi sau thất bại tại FA CUP


>> Màu Đỏ nhạt nhòa...
>>
Phó tướng của Sir Alex bị Burnley nhòm ngó

Alex Ferguson đã thề sẽ thay đổi triệt để đội bóng của mình trong trận tiếp Manchester City vào thứ tư tới sau trận thua nhục nhã trước Leeds chủ nhật vừa rồi. Và lịch sử cho thấy rằng không có ngoại lệ khi nhà cầm quân này thực hiện chính sách tàn nhẫn của mình trước đây.

Ai trong số họ sẽ là nạn nhân của ông già Scot???

Danh sách các "nạn nhân" của "máy sấy tóc":


Jim Leighton: Ferguson ký hợp đồng với thủ môn người Scotland từ Aberdeen, nhưng sau màn trình diễn tồi tệ tại FA Cup sau trận gặp Crystal Palace, Leighton đã bị bỏ rơi tại Les Sealey.

Massimo Taibi: Bản hợp đồng 4,4 triệu Bảng đến từ Venezia năm 1999 bị vứt bỏ không thương tiếc sau 4 trận bắt chính. Một cơn thịnh nộ nữa lại đến trong trận tiếp Southampton tại Old Trafford, khi thủ thành này để cho Matt Le Tissier sút thủng lưới bằng đầu gối và kết thúc bằng việc bị sa thải.

Jaap Stam: Là trung vệ xuất sắc nhất của Manchester United trong suốt triều đại Ferguson, nhưng cầu thủ người Hà Lan cũng đã bị đẩy cho Lazio sau khi anh này công bố cuốn nhật ký cá nhân trong đó mô tả về sự khủng hoảng trong phòng thay đồ của nhà cầm quân Scotland.

David Beckham: Ferguson đã rất tức giận với việc Beckham tham gia quá nhiều hoạt động ngoài bóng đá, bất chấp danh thủ người London này đang là đội trưởng đội tuyển Anh, anh được bán cho Real Madrid năm 2003 chỉ 1 tháng sau vụ ném giày trong phòng thay đồ làm cầu thủ này phải khâu mắt .

Roy Keane: Ferguson coi danh thủ người Ireland này là cầu thủ vĩ đại nhất trong suốt 24 năm nắm quyền tại MU, nhưng rồi anh cũng chẳng nhận được gì khi Ferguson chọn cách chấm dứt công việc của anh tại Old Trafford vào tháng 11 năm 2005 sau khi Keane chỉ trích đồng đội và trợ lý Carlos Queroz.

Ruud Van Nistelrooy: Ferguson đã loại tiền đạo người Hà Lan để sử dụng Louis Saha cho chiến thắng tại trận chung kết Carling Cup trước Wigan và đó là điềm báo cho những ngày cuối cùng của Van Nistelrooy, anh đã bị bán cho Real Madrid 5 tháng sau đó.

Không biết trong cơn thịnh nộ kế tiếp đây, ngôi sao nào của MU sẽ bị "Máy sấy tóc" thanh lọc, Chúng ta hãy cùng chờ xem.


Đánh giá(?):
Các bài bình luận
Bình luận do thành viên gửi, BongDa.com.vn không chịu trách nhiệm về nội dung của bạn đọc. Chúng tôi sẽ không đăng các ý kiến nhạy cảm. Mong thành viên thông cảm.
Bình luận:Sự tàn nhẫn của ngài Alex
Không thế để cho chúng nó loạn lên như Man xanh hay Real àh !!!
Được gửi bởi: Tee
Gửi lúc: 08:37 06/01/2010
 
Bình luận:Sự tàn nhẫn của ngài Alex
Ngạn ngữ đã có câu "Tàn nhẫn hơn để mạnh mẽ hơn"
Được gửi bởi: Lê Hồng Quân
Gửi lúc: 07:34 06/01/2010
 
Bình luận:Sự tàn nhẫn của ngài Alex
Xin thưa nếu ko có sự tàn nhẫn đó thì liệu có HLV nào tại vị lâu được bằng Sir. Muốn thống trị hay duy trì 1 cái gì đó lâu dài tôi thấy sự tàn nhẫn đó khá cần thiết.
Được gửi bởi: TÙNG
Gửi lúc: 01:29 06/01/2010
 
Bình luận:Sự tàn nhẫn của ngài Alex
hiện tại MU đang có những vấn đề không nhỏ.Hiện MU không thể hiện được đẳng cấp của mình trước các đội bóng nhỏ. những vấn đề về đội hình sự thiếu vắng các trụ cột hay các cầu thủ trẻ chưa "lớn"... Tôi luôn tin MU sẽ vượt qua cơn sóng gió này và trở lại với một bộ mặt mới. Tôi yêu MU
Được gửi bởi: chung
Địa chỉ email: ducchung_tq@yahoo.com
Gửi lúc: 20:32 05/01/2010
 
Bình luận:Sự tàn nhẫn của ngài Alex
Hiện giờ MU có những vấn đề ko nhỏ.B9 đá cũng đc nhưng chắc S Alex đã hết kiên nhẫn với a.Mua được E.Dzeko hoặc Benzama thì mọi chuyện lại ổn thôi,cánh trái nhiều nhưng ko chất. Nếu mua đc D.Silva nữa coi như mọi thứ oke
Được gửi bởi: đất cảng
Gửi lúc: 20:04 05/01/2010
 
Bình luận:Sự tàn nhẫn của ngài Alex
đó là cá tính của Sir...cầu thủ thì phải ra cầu thủ...đội bóng nào cũg có luật lệ, nội quy, bật lại thì tiễn ko thương tiếc...
nhờ cá tính này mà M.U mới đc như ngày hôm nay :)
Được gửi bởi: daniel
Gửi lúc: 19:43 05/01/2010
Trang:
1
0 sao
Cập nhật: 23/05/2012
... lượt xem
 
0 sao
Cập nhật: 23/05/2012
... lượt xem